28/07/2025 08:12 GMT+7 | Bóng đá Việt
"Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say. Bạn về nằm nghỉ gác tay. Chứ nơi mô ơn trượng, nghĩa dày bằng đây…"
Câu ca khuyết danh ẩn chứa theo chiều sâu cái nghĩa, cái tình của con người xứ Quảng. Cái tình, cái nghĩa đã làm nên cốt cách, tâm hồn xứ Quảng. Cái tên Quảng Nam thân thương có một giá trị lịch sử to lớn, không dễ gì phai nhòa. Đội bóng xứ Quảng như một phần ruột thịt của người dân xứ Quảng.
Những ngày này, cái tin CLB Quảng Nam sẽ "xóa sổ" và sáp nhập về SHB Đà Nẵng để lại nhiều nỗi niềm cho người hâm mộ. Nếu không có những pha "giải cứu" ở phút "bù giờ", một chương sử của bóng đá xứ Quảng sẽ khép lại. Giả sử đội bóng Quảng Nam bị "xóa sổ" khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam thì đấy sẽ là nỗi đau rất lớn với người hâm mộ xứ Quảng và các cầu thủ, nếu nhìn vào hành trình nỗ lực trụ hạng ở mùa giải V-League vừa qua của CLB này.
Niềm vui trụ hạng ngắn chẳng tày gang, khi toàn đội bước vào quá trình tập trung tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới V-League 2025/26 và đang tham gia giải đấu tập huấn Thiên Long tại sân Tam Kỳ thì thông tin giải tán đội bóng ập đến. Toàn đội bỏ cuộc giữa chừng giải Thiên Long. Khu nhà ở mới khang trang được tỉnh Quảng Nam (cũ) đầu tư chuẩn bị cho các cầu thủ đội Quảng Nam về ở chưa kịp đón tiếp chủ nhân.
Sân Tam Kỳ những ngày vừa qua tưng bừng với giải Thien Long Tournament Thai Group Cup 2025. Giải đấu giao hữu truyền thống trước mỗi mùa giải đã sang mùa thứ 8. Năm nay, giải có thêm nét mới với sự góp mặt của đội Sinh viên Hàn Quốc.
Ngoài những trận đấu giúp cho các đội bóng cọ xát, một trận đấu thiện nguyện giữa các thành viên của BTC và cựu cầu thủ Quảng Nam cũng đã được tổ chức chiều ngày 27/7 trên sân Tam Kỳ. Cùng với đó, Công ty TNHH dịch vụ thể thao Thiên Long cũng đã dành 25 phần quà gửi đến 25 gia đình chính sách trên địa bàn phường Hương Trà (thành phố Đà Nẵng) nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tất cả cho thấy, bóng đá luôn có trách nhiệm cùng xã hội, đã gieo những hạt mầm tích cực, lan tỏa những điều tử tế.
CLB Quảng Nam đã chiến đấu hết mình để trụ lại V-League nhưng sự tồn tại của họ đang bị đe doạ vì không có nhà tài trợ. Ảnh: Hoàng Linh
Gần 30 năm dựng xây, tồn tại, phát triển của bóng đá xứ Quảng cũng một phần tạo dựng từ những điều tử tế và câu chuyện ân tình. Bóng đá xứ Quảng bắt đầu hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2009.
Năm 2011 bóng đá xứ Quảng "kết duyên" với Công ty Cổ phần đầu tư QNK Quảng Nam. Từ sự gắn kết này, bóng đá Quảng Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ và để lại nhiều dấu ấn với chức vô địch V-League năm 2017, Siêu Cúp quốc gia cùng một số thành tích cao ở đấu trường Cúp quốc gia.
Thật tiếc "mối lương duyên " này cũng chỉ kéo dài được 14 năm và cái tên CLB Quảng Nam sẽ đi vào dĩ vãng khi không còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam kể từ mùa giải 2025/26 nếu không có những biến chuyển vào phút cuối.
Khi nhà tài trợ không tiếp tục đồng hành, việc ngừng hoạt động là khó tránh khỏi. Trong thời gian gấp gáp còn lại, đội khó tìm được nhà tài trợ mới. Thành phố quan tâm, tạo điều kiện cho đội nhưng ngân sách Nhà nước không thể chi cho doanh nghiệp ngoài công lập theo quy định của luật ngân sách.
Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và xã hội hóa mạnh mẽ, CLB Quảng Nam thi đấu ở V-League đang "thua" trong cuộc chạy đua về lực lượng khi thiếu đi "bầu sữa" để nuôi mình trở thành đội bóng "đại gia", nhưng ở "tuyến sau" đã có những bước đi mạnh mẽ và phù hợp để phát triển môi trường bóng đá ổn định.
Đó là sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đầu tư cho các tuyến trẻ, áp dụng khoa học dinh dưỡng thể thao nếu được hợp nhất về cùng Đà Nẵng. Và hơn nữa, còn đó những người hâm mộ hết mình, nhiệt tình và đam mê cháy bỏng, là "bạn đường" trung thành trong hành trình đưa bóng đá đất Quảng trở lại đỉnh cao, như một thời vang bóng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất