15/10/2025 08:15 GMT+7 | Bóng đá Việt
CLB bóng đá nữ TP.HCM vừa bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia… lần thứ 7 liên tiếp và đó đã là danh hiệu vô địch thứ 15, bao gồm 10 lần lên ngôi trong 11 mùa giải gần nhất. Có thể nói, đây là sự thống trị có ý nghĩa tuyệt đối nhất trong làng thể thao Việt Nam, tính trên tất cả các môn.
Còn hơn cả những con số, TP.HCM chia tay hàng loạt trụ cột như thủ môn Kim Thanh, Bích Thuỳ, Trần Thu, Mỹ Anh... nhưng vẫn giữ được ngôi hậu. Bên cạnh các cầu thủ trẻ như K'Thủa, Kim Liên, Cù Huỳnh Như, Phan Trang, các đàn chị Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Thuỳ Trang, Bảo Châu, Thu Em, Thu Thảo vẫn giữ vững phong độ và kinh nghiệm. Nói cách khác, không chỉ mạnh mà TP.HCM còn có chiều sâu lực lượng đáng nể, cho thấy sự đầu tư lâu dài để duy trì sự thống trị.
Chúc mừng CLB TP.HCM, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho bóng đá nữ Việt Nam. Giải VĐQG năm nay chỉ còn 6 CLB tranh tài, riêng TP.HCM đã cử 2 đội tham gia. Trong khi đó, đội Thái Nguyên T&T là một phiên bản khác của Hà Nội, 2 đội còn lại cũng quá quen thuộc là Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam. Đây là con số quá ít đối với một nền bóng đá đã từng dự World Cup và có tham vọng đi World Cup đều đặn.
Cầu thủ xuất sắc nhất của giải là Trần Thị Thùy Trang, đương kim Quả bóng Vàng, nay cũng 37 tuổi và đang là ngôi sao ở đội futsal nữ Việt Nam. Cầu thủ giành giải Vua phá lưới cũng chẳng xa lạ, tiền đạo Phạm Hải Yến của Hà Nội, với lần thứ 5 trong sự nghiệp đoạt danh hiệu cá nhân này dù cô hiện cũng đã 31 tuổi. Ngôi sao của giải đấu, thì vẫn là Huỳnh Như. Nói cách khác, giải vô địch nữ của Việt Nam là câu chuyện cũ, được kể từ năm này qua năm khác, chưa thấy tình tiết nào mới.
Thuỳ Trang dù đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG nữ 2025. Ảnh: Kim Như
Nên mới mong là những thành viên của bóng đá nữ Việt Nam "vững tay chèo". Ví dụ như trường hợp của TP.HCM, đội bóng đang là nòng cốt của đội tuyển quốc gia, vốn được đầu tư tốt là nhờ vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) Trần Anh Tú, tức "bầu Tú" của futsal.
Ba nhiệm kỳ ông Tú đứng đầu HFF cũng là giai đoạn thống trị tuyệt đối của bóng đá nữ và cả futsal. Sự tận tâm và đam mê của ông Tú thì không phải bàn, nhưng nếu không có ông thì sao? Thế nên phải hy vọng "bầu" Tú tiếp tục cuộc hành trình với bóng đá.
CLB TP.HCM không chỉ mạnh, mà có vẻ như động lực thi đấu của họ còn tốt hơn nhờ cơ chế lương, thưởng và suất lên đội tuyển, đá Cúp châu Á, các điều kiện dễ thu hút các tài năng. Điều này, đương nhiên sẽ làm dày thêm trở ngại với các CLB khác trong việc phát triển nội lực…
Với góc nhìn đó, việc giải VĐQG nữ vẫn được duy trì, vẫn được doanh nghiệp của ông Trần Anh Tú rót tiền tài trợ, vẫn đi đến nơi – về đến chốn đã là một nỗ lực rất lớn của các cô gái đá bóng. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, chúng ta chưa thấy có sức bật nào từ sân chơi cấp CLB để từ đó định hình cho tương lai của đội tuyển quốc gia.
Nỗ lực thay đổi bóng đá nữ dường như vẫn đứng yên và mọi thứ chỉ hy vọng vào niềm đam mê, sự hy sinh của các cá nhân vốn đã gắn liền với bóng đá nữ 2 thập niên qua.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất