Bóng đá là 'tài nguyên', TĐCS.Đồng Tháp không thể 'chết'

14/11/2014 14:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Đồng Tháp là địa phương giàu truyền thống bóng đá và là CLB sở hữu hệ thống đào tạo trẻ tốt bậc nhất Việt Nam hiện nay. Thế nên, nếu để đội bóng này “tan đàn xẻ nghé” thì thực sự là điều rất đáng tiếc, là có lỗi với dân. Đích thân tôi sẽ đi vận động các Mạnh Thường Quân chung tay để “cứu” bóng đá Đồng Tháp”, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - VPF, ông Võ Quốc Thắng, khẳng định chắc nịch như thế trong một phát biểu mới đây.

Nói là làm, với mối quan hệ khá rộng của mình, ông Thắng đã gõ cửa từng doanh nghiệp (trong Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam mà ông Thắng cũng là Chủ tịch - PV). Nghe đâu, cũng đã có vài cái tên được đề bạt và hứa sẽ kéo bóng đá xứ Tràm Chim khỏi “rốn lũ”. Tuy nhiên, như Thể thao & Văn hoá đã đề cập trong các số báo trước, biện pháp “giật gấu vá vai” khó bền. Chỉ người Đồng Tháp mới “cứu” được chính họ.

Từ 99% khả năng Đồng Tháp sẽ không tham dự V-League 2015 (thông qua buổi họp giữa Chủ tịch UBND tỉnh và Công ty TNHH Bóng đá Đồng Tháp với Thông báo của Văn phòng UBND tỉnh được đưa ra hôm 31/10 vừa qua), đến 99% đội bóng xứ bưng biền sẽ được “giải cứu” (theo khẳng định của ông Võ Quốc Thắng), trong chỉ chưa đầy 2 tuần, kể cũng... chóng mặt thật. Có lẽ SLNA cũng nên cậy nhờ bầu Thắng!

Nếu tài nguyên bóng đá hay niềm tự hào của Đồng Tháp là thang điểm 9, thì SLNA chắc chắn phải là 10. Về các điều kiện tự nhiên, niềm tự hào bản địa và sự ủng hộ của cộng đồng, Nghệ An rõ ràng chiếm ưu thế vượt trội. Nhưng “biểu tượng thất truyền” SLNA cũng đang đứng trước bài toán khó liên quan đến kinh phí, khi nhà tài trợ Bắc Á bỏ ngỏ khả năng rút lui, sau mấy mùa mưa nắng chèo chống con thuyền SLNA.

Cuộc tháo chạy khỏi thành Vinh đã và đang lên đến đỉnh. Sau Trọng Hoàng, Âu Hoàn, Văn Bình, đến Công Vinh và mới đây nhất là HLV Nguyễn Hữu Thắng, đều là các thương hiệu, thậm chí là biểu tượng. Điều này kể cũng chẳng lạ lẫm gì với đặc thù bóng đá xứ Nghệ: Xưởng xuất khẩu cầu thủ (và HLV) lớn bậc nhất thị trường bóng đá nội. Nhưng một khi lòng người tản mác thì bao giờ mới đoàn viên?!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm