Tương lai tuyển Đức: Tin vào một ngày mai tươi sáng!

30/06/2012 13:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Thất bại trước Italia khiến giấc mơ giành một danh hiệu lớn của “Die Mannschaft” thêm dang dở nhưng với những gì đã thể hiện, người Đức có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng. Xét về mặt chiến lược, con đường HLV Joachim Loew vạch ra vẫn đang đi đúng hướng chứ không rối tung, nhiều khả năng phải thiết kế lại như của Hà Lan hay ngổn ngang như của Pháp.

So với World Cup 2010, màn trình diễn của tuyển Đức EURO 2012 cho thấy họ đã có những tiến bộ vượt bậc. Tuy không bùng nổ như hai năm trước nhưng bù lại, “Xe tăng” thi đấu biến hóa hơn, biết sử dụng linh hoạt các miếng đánh đa dạng, thậm chí biết dùng “chiêu trò” để bảo toàn chiến thắng. Thất bại trước Italia đến từ những sai lầm về chiến thuật của HLV Loew chứ không phải do lỗi hệ thống.



Với những cầu thủ như Oezil, Đức có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng - Ảnh Getty

Xét về nhân sự, người Đức cũng không phải đối mặt với một cuộc chia tay tập thể. Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger hai năm nữa mới đến cột mốc 30, tức vẫn đủ sức chinh chiến tại Brazil. Người duy nhất có thể rời đội tuyển do “tuổi cao sức yếu” là Miroslav Klose nhưng HLV Loew cũng không phải quá lo lắng nếu thiếu lão tướng này bởi Mario Gomez đủ sức thay thế.

Các trụ cột khác như Manuel Neuer, Sami Khedira hay Mesut Oezil đều vẫn đang rất trẻ và thêm hai năm nữa chinh chiến tại những môi trường đỉnh cao, họ hứa hẹn sẽ trở thành những cánh chim đầu đàn mới. Như trường hợp của Khedira, tại Nam Phi 2010, vị trí của tiền vệ này vẫn bị nghi ngại nhưng sau hai năm “du học” tại Real Madrid, đã có những đóng góp ngang ngửa Schweinsteiger tại EURO 2012.

Thêm vào đó, một số tân binh cũng đã thể hiện được sự hòa nhập của mình ngay trong lần đầu dự một giải lớn. Mats Hummels từ chỗ xếp sau Holger Badstuber và Per Mertesacker đã trở thành lựa chọn số 1 của ông Loew. Marco Reus cũng bùng nổ ngay trong trận đầu được đá chính với Hy Lạp. Đó là chưa kể tới viên ngọc Mario Goetze chưa có cơ hội thể hiện tại EURO lần này.

Cách đây vài tháng, đã có tin Real Madrid đang chèo kéo HLV Loew tới sân Santiago Bernabeu nhưng gần đây, chiến lược gia này đã khẳng định sẽ chỉ chia tay tuyển Đức sau World Cup 2014. Trong hai năm còn gắn bó với “Die Mannschaft”, chắc chắn nhà cầm quân này sẽ dốc hết tâm lực để hoàn thiện cuộc cách mạng tấn công vẫn còn dang dở của mình.

Chức vô địch World Cup 2014 sẽ là món quà của ông Loew cho “Xe tăng” sau quá nhiều thất bại kể từ năm 2006 tới nay, sẽ là thành tích giúp HLV này đi vào lịch sử bóng đá Đức cũng như giúp CV của ông thêm bóng bẩy với các đại gia khắp châu Âu. Thất bại tại EURO 2012 là một đòn đau giáng vào tham vọng của ông Loew nhưng nó cũng là một động lực buộc HLV này phải cố gắng hơn.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm