Chủ tịch Bayern sẽ đi tù trong tuần tới?

02/03/2014 15:45 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thày trò HLV Guardiola có thể đăng quang ngay trong tháng Ba. Nhưng có lẽ điều mà các CĐV Bayern Munich ngóng chờ nhất trong tháng này không phải là chiếc đĩa bạc, mà là số phận của Chủ tịch CLB, ông Uli Hoeness.

Theo tin chính thức từ tòa án Munich – nơi giữ quyền công tố vụ án, phiên xử Chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness sẽ được tiến hành vào ngày 10/3 tới và dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày. Chắc chắn CLB xứ Bavaria sẽ phải nín thở ngóng chờ kết quả của phiên tòa quan trọng này, nhất là khi những thông tin ban đầu đang rất bất lợi cho Hoeness.

Khó thoát án tù

Hoeness bị truy tố vì trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2009 ông này đã thu được khoảng 30 triệu euro từ 7 thương vụ giao dịch khác nhau, nhưng đã không tiến hành khai báo thuế như quy định, đồng nghĩa với việc đã trốn khoảng 3,5 triệu euro tiền thuế. Trong khi đó, từ năm 2012, tòa án liên bang Đức đã đưa ra quy định bất cứ cá nhân nào trốn thuế từ 1 triệu euro trở lên đều sẽ phải ngồi tù.

Những người ủng hộ Hoeness luôn hi vọng rằng việc ông chủ động khai báo với cơ quan chức năng sẽ được coi là tình tiết giảm nhẹ, để được hưởng án treo. Nhưng theo tiết lộ của tờ Focus thì trong hồ sơ chuyển tòa, các công tố viên cáo buộc việc Hoeness đi khai báo không phải dựa trên tinh thần tự nguyện, mà chỉ là đối phó. Trước khi khai báo 1 ngày, Hoeness được cho là đã nhận được thông báo từ ngân hàng mà mình đang gửi tiền về việc phóng viên tạp chí Stern đang cố gắng điều tra, tiếp cận thông tin về các tài khoản bí mật của ông. Biết mình đã bị lộ, nên ngay lập tức Hoeness chủ động đi khai báo như một cách để gỡ tội.

Nếu những thông tin mà báo chí Đức loan báo là sự thật thì tình hình đã diễn biến rất xấu với Hoeness. Người đàn ông quyền lực nhất sân Allianz sẽ rất khó tránh khỏi án tù. Thậm chí, một số chuyên gia tư pháp của Đức còn đã đưa ra nhận định Hoeness sẽ phải “bóc lịch” ít nhất 2 năm rưỡi. Nếu điều đó xảy ra thì đó thực sự là một mất mát lớn với Bayern Munich.

Khoảng trống ở thượng tầng

Ngay từ khi scandal trốn thuế này nổ ra, BLĐ Bayern Munich đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với Hoeness. Họ từng bác đơn xin từ chức của ông, rồi đến đại hội thường niên hồi tháng 11 vừa qua, Hoeness đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch. Nhưng nếu Hoeness phải ngồi tù thì dĩ nhiên chức Chủ tịch Bayern sẽ buộc phải chuyển giao cho người khác. Và chuyện thay thế được cái bóng quá lớn của cựu danh thủ 61 tuổi này lại không hề đơn giản.

Hoeness đang giữ 2 cương vị là Chủ tịch Ban kiểm soát kiêm Chủ tịch CLB. Trong 9 thành viên Ban kiểm soát của CLB thì chỉ có duy nhất Hoeness có hiểu biết về bóng đá nói chung và Bayern nói riêng, còn lại đều là đại diện của các cổ đông như Tập đoàn Audi, Telekom, Volkswagen… cùng chuyên gia tài chính Karl Hopfner. Không ai trong số họ có sự toàn diện như Hoeness để ngồi vào ghế Chủ tịch. Chính ông Herbert Hainer, Chủ tịch tập đoàn Adidas đồng thời là Phó Chủ tịch Ban kiểm soát của Bayern cũng khẳng định: “Không ai thích hợp cho vị trí Chủ tịch hơn Hoeness”.

Bayern Munich đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, thành quả ấy có sự đóng góp rất lớn của Hoeness – người đã làm công tác quản lý tại CLB từ năm 1980 đến nay. Và giờ rất có thể Bayern Munich chỉ còn có khoảng hơn 1 tuần để tìm ra người thay thế người khổng lồ ấy, một nhiệm vụ bất khả thi?

432.8 - 432.8 triệu euro là doanh thu của Bayern Munich trong năm tài khóa gần nhất, tức là đã gấp hơn 36 lần so với thời điểm Hoeness khởi nghiệp quản lý.

44 - Uli Hoeness đã có tổng cộng 44 năm gắn bó với Bayern Munich trên cả cương vị cầu thủ và quản lý. Chỉ có đúng 1 lần ông rời CLB là chuyển đến Nuremberg 1 mùa theo hợp đồng cho mượn.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm