Christoph Kramer: Đá phản từ xa, mất trí nhớ & những sự cố hy hữu

11/11/2014 06:25 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Đá tiền vệ phòng ngự, nên Christoph Kramer hiếm khi ghi bàn. Trong sự nghiệp của mình, cầu thủ 23 tuổi này mới chỉ ghi được 9 bàn thắng ở mọi cấp độ. Chắc chắn cú đá phản lưới nhà tại Signal Iduna Park sẽ là bàn thắng khiến tuyển thủ Đức này phải nhớ mãi…

Phút 58, trong một tình huống không có gì đáng kể, Kramer từ giữa sân đã thực hiện một đường chuyền nhanh về cho thủ môn nhà, mà không quan sát. Điều éo le là khi ấy thủ thành Sommer đã lên cao và đường chuyền của Kramer vô tình trở thành một pha phản lưới hài hước khó tin. Pha bóng ấy đã khiến Monchengladbach phải trả giá đắt bằng thất bại đầu tiên ở mùa giải này. Sau trận, Kramer tỏ ra rất dằn vặt vì tình huống sai lầm ấy: “Phải thú nhận rằng tôi vừa xem lại pha phản lưới của mình. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi hoàn toàn thất vọng về phong độ của mình. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ Dortmund vì những lời động viên dành cho tôi. Đồng thời muốn xin lỗi các đồng đội và CĐV đội nhà vì sự ngớ ngẩn của tôi”.

Sai lầm của Kramer đến ở thời điểm Monchengladbach và cá nhân anh đều chơi khá tốt trong mùa giải này. Trong khi, Monchengladbach cùng với Bayern Munich là 2 CLB hiếm hoi còn bất bại tại Bundesliga, thì Kramer vừa tiếp tục được ông thầy Joachim Loew triệu tập vào đội tuyển Đức trong đợt tập trung lần này. Pha bóng lãng xẹt này ít nhiều cũng sẽ khiến Kramer mất điểm trong mắt Joachim Loew, dù HLV Klopp đã an ủi anh chàng này rằng: “bàn thắng này chỉ là một tai nạn trong sự nghiệp của cậu ấy”. Bởi nó cho thấy tiền vệ 23 tuổi này vẫn chưa có được sự tập trung cần thiết ở những trận đấu lớn.

Trước đó, tại trận Chung kết World Cup 2014, Kramer tuy bất ngờ được đá chính (do Khedira dính chấn thương trước giờ khai cuộc), nhưng cũng đã sớm phải thay ra ngay trong hiệp 1 do bị mất trí nhớ tạm thời do sang chấn sau cú va chạm mạnh với Ezquiel Garay của đội tuyển Argentina. Sau tình huống này, Kramer thậm chí vẫn đứng lên thi đấu theo bản năng. Anh chỉ bị phát hiện có vấn đề về đầu óc khi tiến đến hỏi trọng tài chính Nicola Rizzoli rằng: “Đây có phải là trận Chung kết không trọng tài?”. Đến tận khi lên nhận Cúp và huy chương, Kramer vẫn tỏ ra rất ngờ nghệch và ở cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu Kramer đã thú nhận rằng anh hoàn toàn chẳng nhớ gì. Sự cố có một không hai này của Kramer cũng đã được chọn làm một trong những tình tiết điểm nhấn trong bộ phim vui về chiến công của tuyển Đức ở World Cup 2014 do LĐBĐ Đức khởi xướng.

Nhưng chắc chắn rằng trong tương lai Kramer sẽ muốn người ta nói về tài năng của anh, hơn là những tình huống chẳng giống ai như thế này.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm