02h30 ngày 4/12, Saarbrucken - Dortmund: Giờ thì Dortmund cần 1 trận đấu tồi

03/12/2013 13:58 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Juergen Klopp luôn tâm niệm rằng mỗi trận đấu phải là một màn trình diễn hết mình để khán giả thỏa mãn. Và quả thật những trận đấu của Dortmund luôn rất sướng mắt và khiến người ta phải dán chặt mắt vào sân cỏ hay màn hình tivi. Nhưng ở thời điểm này có lẽ một chiến thắng tồi sẽ tốt hơn cho gã khổng lồ vùng Ruhr.

Cái gì cũng có giá của nó. Để có được những trận cầu mãn nhãn, đổi lại các cầu thủ Dortmund luôn phải cày ải với cường độ cao hơn các đối thủ rất nhiều. Gần như trong mọi trận đấu các học trò của Juergen Klopp đều là những người phải chạy nhiều hơn đối phương. Hệ quả của nó là các cầu thủ Dortmund đang có dấu hiệu bị quá tải, kiệt sức.

Cơn bão chấn thương chưa kết thúc

Trong mùa giải năm nay chưa bao giờ HLV Klopp có được đội hình mạnh nhất. Ở bất kì thời điểm nào, Dortmund cũng có vài ba trụ cột trong tình trạng phải dưỡng thương. Không những thế, từ 2-3 tuần trở lại đây, vị thuyền trưởng của Dortmund còn liên tục rơi vào cảnh phải giật gấu vá vai, khi mà danh sách thương binh tại Signal Iduna Park đã trở nên dài dằng dặc.

Dortmund cần giữ cho những trụ cột như Lewandowski lành lặn trong trận đấu gặp Saarbrucken

Dù đã có dấu hiệu gượng dậy với 2 chiến thắng liên tiếp cùng với tỉ số 3-1 ở cả Champions League lẫn Bundesliga trước Napoli rồi Mainz 05, nhưng thực tế những khó khăn vẫn chưa buông tha Dortmund. Đội bóng áo vàng-đen đã phải trả cái giá không hề nhỏ cho 3 điểm vừa giành được trên sân của Mainz 05 hồi cuối tuần.

Cụ thể, "bệnh viện di động" Dortmund đã phải đón thêm 3 bệnh nhân nữa sau trận đấu này. Trong đó  Marco Reus (phải rời sân ngay sau hiệp 1 trước Mainz) đã chắc chắn không thể tham dự chuyến hành quân đến sân Ludwigspark đêm nay. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Blaszczykowski và Sven Bender cũng là rất thấp.

Chiến thắng là chưa đủ

Trên thực tế, những chấn thương mới đây của Marco Reus, Blaszczykowski và Sven Bender có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cơ hội lọt vào tứ kết của thày trò Klopp. Đơn giản bởi, đối thủ của họ ở vòng 3 quá yếu. Một đối thủ đang chơi ở hạng 3 như Saarbrucken (thậm chí còn trong nhóm cầm đèn đỏ của giải đấu này) rõ ràng là khó có thể gây nhiều khó khăn cho Dortmund, ngay cả khi CLB này không có lực lượng mạnh nhất.

Nhưng trong tình cảnh bị bão chấn thương tàn phá nghiêm trọng như hiện nay thì một chiến thắng là không đủ đối với Dortmund. Mục tiêu tối thượng của Dortmund ở trận này ngoài giành vé đi tiếp, còn phải đảm bảo đội hình không tiếp tục bị sứt mẻ cũng như giữ sức cho các cầu thủ. Cần nhớ rằng, lịch thi đấu phía trước của Klopp và các học trò vẫn rất nặng.

Dortmund sẽ tiếp tục có 2 trận đấu vô cùng quan trọng trong vòng 7 ngày tới. Đầu tiên là cuộc tiếp đón Leverkusen ở vòng 15 Bundesliga, rồi sau đó là trận đấu trị giá hàng chục triệu euro với Marseille ở Champions League. Đó là trận chung kết thực sự đối với Dortmund. Họ cần phải có trọn vẹn 3 điểm trước Marseille để tự quyết định số phận của mình ở bảng tử thần. Và để có thể vượt qua những cửa ải đầy bất trắc này đòi hỏi các học trò của Klopp cần có trạng thái sung mãn cũng như lực lượng tốt nhất có thể.

Vì vậy, có lẽ trước Saarbrucken, Dortmund cần có một trận đấu cầm chừng, thậm chí là khiến những người yêu mến họ kém vui về cái cách giành chiến thắng. Nhưng đó sẽ là bước lùi cần thiết, để thắng cả cuộc chiến.

Đội hình dự kiến:

Saarbrucken: T. Ochs - Falkenberg, Knipping, Fischer, Marque - Forkel, R. Korte - Plut, Deville, Hoffmann - Ziemer

Dortmund: Langerak - Grosskreutz, M. Friedrich, Sokratis, Durm - Kehl, Sahin - Hofmann, H. Mkhitaryan, Aubameyang - Lewandowski

Dự đoán: 0-2


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm