Trọng tài bắt chính chung kết Champions League: Nicola Rizzoli, người không sợ hãi

24/05/2013 06:52 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như những trọng tài danh tiếng xứ mỳ ống khác, Nicola Rizzoli là người không bao giờ run tay khi rút thẻ hay ra những quyết định quan trọng. Tố chất ấy hoàn toàn phù hợp với một trận đấu đỉnh cao như chung kết Champions League.

Sự nghiêm khắc của Rizzoli

Nicola Rizzoli không được yêu mến nhiều như người đồng hương Pierluigi Collina, vị trọng tài đầu trọc đã nổi tiếng toàn thế giới và hiện đang giữ vai trò phân bổ trọng tài cho các giải đấu thuộc UEFA. Tuy nhiên quyết định để ông vua áo đen 41 tuổi này cầm còi trong trận chung kết ở Wembley vẫn nhận được sự tôn trọng từ cả hai phía Bayern, Dortmund cũng như toàn thế giới bóng đá. Đơn giản là bởi Rizzoli là trọng tài số 1 Italia hiện nay và nằm trong số những trọng tài tốt nhất thế giới.

Trong một mùa giải mà bóng đá châu Âu đã không ít lần xôn xao vì những phán quyết phi lý của trọng tài, việc để Rizzoli cầm còi ở Wembley được xem là lựa chọn an toàn của sếp Collina. Rizzoli với tài năng và sự cứng rắn, cương quyết của mình sẽ tránh được những tranh cãi do các đồng nghiệp của mình gây ra, từ Cuneyt Cakir (M.U - Real), Svein Moen (Real - Galatasaray), Craig Thomson (Dortmund - Malaga), Viktor Kassai (Bayern - Barca)…

Nghề nghiệp chính của Rizzoli là kiến trúc sư nhưng người đàn ông sinh ở thành phố Modena đã lập tức gây dựng danh tiếng ngay khi bắt đầu điều khiển các trận đấu ở Serie A vào năm 2002. Năm 2007 ông trở thành trọng tài cấp FIFA và bắt đầu cầm còi ở Champions League. Ông nhanh chóng lọt vào nhóm những trọng tài “hạt giống” thường xuyên điều khiển những trận đấu lớn, trong đó có trận chung kết Europa League 2010 (Atletico Madrid - Fulham), và 3 trận quan trọng ở EURO 2012. Mùa giải này ông vua áo đen 41 tuổi đã điều khiển nhiều trận cầu cân não ở Serie A như Juventus - Roma, Milan - Juventus, hay Inter - Juventus… Ở Champions League mùa này, ông Rizzoli cũng là người “cầm cân nảy mực” trong 4 trận đấu, trong đó có trận knock-out Malaga - Porto.

Một đặc điểm nổi bật của Rizzoli là ông không ngại tạm ngừng trận đấu để tranh luận và giải thích với các cầu thủ không hài lòng với quyết định của mình. Dù có lúc được mệnh danh là “vua thẻ” (mùa này trung bình rút tới 5,16 thẻ vàng/trận ở Serie A) nhưng ông Rizzoli vẫn rất khoan dung với các cầu thủ, đặc biệt là ở lỗi tranh cãi với trọng tài. Năm 2008, Totti bị thổi việt vị trong một trận đấu vẫn cố tình sút bóng và sau đó liên tục mạt sát Rizzoli nhưng vị trọng tài người Modena không rút thẻ đỏ. Bởi vậy ông được các cầu thủ rất tôn trọng.

Sau khi điều khiển tốt trận chung kết Europa League 2010, ông Rizzoli tiếp tục được tín nhiệm bắt hai trận ở Cúp thế giới CLB 2011, trước khi tham gia cầm còi ở EURO 2012. Năm 2012, ông được bầu là trọng tài tốt nhất Italia trong lễ trao giải Oscar del Calcio.

“Vận xui” của Bayern

Ông Rizzoli rất có duyên với Bayern bởi trong 26 lần cầm còi tại Champions League của ông có 2 trận của Bayern. Cả 2 lần ấy “hùm xám” đều thu được những kết quả có lợi. Đầu tiên là tại tứ kết lượt về mùa bóng 2009-10, khi ông Rizzoli rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ Rafael của M.U và Bayern sau đó ghi bàn để giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Hai năm sau, ông Rizzoli lại điều khiển trận Bayern - Basel ở vòng 1/8 và gã khổng lồ Bavaria đã thắng đậm 7-0 dù ở lượt đi thua 0-1.

Tuy nhiên trong cả 2 mùa giải đụng Rizzoli, Bayern sau đó đều đi tới trận cuối nhưng đều thất bại ở chung kết. Đây là trận chung kết thứ 3 của “hùm xám” trong 4 năm, họ gặp lại Rizzoli và lần này cục diện có khác?

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

129 Tại Serie A mùa này, trọng tài Rizzoli đã rút tới 129 thẻ vàng, 6 thẻ đỏ và thổi 7 quả phạt đền trong 25 trận, trung bình mỗi trận 5,16 thẻ vàng.

26 Trọng tài Rizzoli đã cầm còi trong 26 trận đấu tại đấu trường Champions League kể từ lần ra mắt năm 2007. Trong số đó có 4 trận ở mùa này.

1 Trọng tài Rizzoli từng điều khiển một trận chung kết ở giải đấu cấp độ UEFA, đó là trận chung kết Europa League 2010 giữa Atletico Madrid và Fulham.

Rizzoli là bạn… Mourinho?

Một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của Nicola Rizzoli là trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Arsenal và Barca. Villa mở tỷ số sớm cho đội khách Barca nhưng hai bàn thắng muộn của Van Persie và Arshavin đã giúp Arsenal lội ngược dòng. Sau trận, hai tờ báo thân Barca, Mundo Deportivo và Sport đã cùng nhau “bới móc” sai lầm của ông Rizzoli, trong đó có quyết định từ chối bàn thắng của Messi do lỗi việt vị, chiếc thẻ vàng khiến Pique vắng mặt ở lượt về, cùng với đó là việc phớt lờ lỗi rành rành của Djourou và Koscielny. Hai tờ báo này còn lật lại những quyết định có lợi của Rizzoli cho Inter trong trận gặp Roma năm 2009 và kết luận rằng ông vua áo đen này là bạn Mourinho nên mới không muốn Barca thắng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội bóng nào sẽ vô địch Champions League mùa này


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm