Kuffour: Ký ức 1999, và niềm tin vào Bayern Munich đêm nay

01/04/2014 14:36 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Samuel Kuffour, người đã cùng Bayern Munich tham dự trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99 với Man United, cho rằng đội chủ sân Old Trafford không đủ khả năng để có thể lấn át đội bóng cũ của mình vào đêm nay.

Chắc hẳn cựu cầu thủ người Ghana này không thể quên ký ức ở sân Camp Nou, dù nó không hề vui chút nào. 15 năm đã qua kể từ giọt nước mắt của anh trong trận chung kết và giờ Kuffour vẫn không đủ can đảm để xem lại đoạn băng về trận chung kết kỳ lạ đó.

Thật khó để trách cứ anh ta trong hoàn cảnh như thế. Rất nhiều bức ảnh đã ghi lại cảnh Kuffour quỳ xuống sân, giơ nắm đấm xuống mặt cỏ khi Man United chuẩn bị màn ăn mừng cho một trong những thắng lợi kịch tính nhất trong lịch sử của họ. Anh lý giải về hành động của mình: "Tôi không hề có ý định làm điều đó. Nhưng khi bạn quá buồn, bạn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khi tôi đến bất kì sân bay nào mọi người cũng nhận ra tôi vì khoảnh khắc đó. Họ thường nói: này Kuffour, cậu có nhớ trận Bayern Munich gặp Man United năm 1999 không".

Kuffour vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau năm 1999.

Nỗi ám ảnh ấy vẫn là một đề tài mà Kuffour cảm thấy lo sợ. Anh không hứng thú lắm khi phải nhớ lại nó trong bối cảnh hai đội chuẩn bị gặp nhau vào đêm nay. Dẫu sao, Bayern Munich cũng kịp xóa nhòa nỗi đau 1999 bằng chức vô địch Champions League hai năm sau đó. Đó là danh hiệu mà theo lời Kuffour là danh giá nhất trong sự nghiệp của anh, cùng với 6 chức vô địch Bundesliga. Tuy vậy, khi những Solskjaer, Sheringham và David May còn mải nhảy múa ăn mừng ở Barcelona, thì Kuffour đã lập tức đáp máy bay trở lại nước Đức.

Anh giải thích lý do: "Sau trận đấu tôi đã bật khóc. Tôi đi thẳng về sân bay để trở lại Berlin tiến hành một ca phẫu thuật. Khi tôi về lại Munich, mọi người liên tục nhắc đến tôi vì phản ứng trên sân. Tôi nói chuyện với mẹ, những anh em trai và những người bạn ở Ghana, mọi người đều thấu hiểu cho tôi. Cả Châu Phi đứng đằng sau lưng tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận thực tế phũ phàng này".

Nỗi đau ấy vẫn chưa thôi buông tha Kuffour: "Kể từ đó tôi không bao giờ xem lại trận đấu này. Nói đúng ra là tôi không muốn xem nó. Khi bạn bè tôi nói: Này, họ đang chiếu trận đấu có cậu đấy, tôi bảo rằng tôi chả thiết tha gì để xem. Nó gợi lại nỗi đau quá lớn cho cá nhân tôi. Dẫu biết tôi cần phải để nó ra khỏi đầu, nhưng trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn khoảnh khắc đau buồn ấy".

Kuffour nói thêm: "Bạn bè tôi luôn miệng nói rằng hai quả phạt góc của David Beckham quá tuyệt vời. Đúng là cậu ta có những phẩm chất ngôi sao. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp nhau ở vòng bảng, cậu ta tung ra đến 50 đường bóng chất lượng vào vòng cấm địa. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn trong trận chung kết, khi kiểm soát diễn biến. Chúng tôi tạo ra không ít cơ hội nhưng Man United là đội gặp may mắn hơn. Họ lội ngược dòng với các bàn thắng của Sheringham và Solskjaer. Trong bóng đá, bạn không thể nói trước điều gì cho đến khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu".

Man United ở thời điểm hiện tại cũng đang cần thứ may mắn của năm 1999. Đoàn quân của David Moyes đang chịu rất nhiều sức ép, và họ được đánh giá là ở cửa dưới khi Bayern Munich đang thể hiện sự thăng hoa đáng kinh ngạc ở mùa giải này.

Hiện Kuffour đang là một bình luận viên ở Nam Phi, nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm Bayern Munich. Cầu thủ này cho biết: "Tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt với những cầu thủ ở đây. Schweinsteiger là người tôi yêu mến nhất. Khi bạn nhìn đội hình của Bayern Munich bây giờ, có thể thấy rõ đây là một bộ khung hoàn toàn khác, với triết lý mới. Bạn không thể so sánh những thế hệ với nhau. Bây giờ Bayern Munich đang chơi theo phong cách của Barcelona hay Tây Ban Nha, còn chúng tôi ngày xưa thì chơi trực diện hơn".

Anh nói về Bayern Munich thời mình còn khoác áo: "Ngày ấy chúng tôi có rất nhiều cầu thủ cá tính, tiêu biểu là Stefan Effenberg và Oliver Kahn. Với Kahn, anh ta là một thủ môn xuất sắc, có thể chơi với 200% phong độ trong một trận đấu. Ngoài ra còn cần kể đến Lothar Matthaus nữa".

Kuffour rất tự hào khi nói về chức vô địch Champions League năm 2001: "Giành chức vô địch vào thời điểm đó quả là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đối với tôi đấy là một giấc mơ khi được chạm tay vào chiếc cúp. Cảm ơn Chúa đã giúp tôi làm được điều đó. Khi chúng tôi thua Man United vào năm 1999, không ai nghĩ Bayern Munich sớm trở lại với một tinh thần mạnh mẽ. Thế mà chúng tôi vẫn làm được. Đơn giản là tư duy và tinh thần Đức chưa mất đi. Các cầu thủ biết mình phải làm gì".

Anh từng suýt chút nữa có cơ hội chơi bóng ở Premier League, khi Sunderland của Roy Keane bày tỏ mong muốn chiêu mộ. Đáng tiếc là thương vụ đã không thành.

Nói về đối thủ Man United, cựu hậu vệ người Ghana cho biết: "Man United rõ ràng cần mua thêm người. Các cầu thủ ở hiện tại chưa đạt đến trình độ cao nhất. Tôi không trách cứ gì David Moyes. Việc Bayern Munich chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng sẽ gây khó khăn cho Man United, vì một số cầu thủ đã lớn tuổi". Anh tin rằng Bayern Munich sẽ giành chiến thắng, dù Man United sẽ gây ra nhiều khó khăn.

H.Đức
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm