Victor Valdes: Giấc mơ có thật của Man City

14/03/2014 14:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi đã mở ra chiến thắng 2-1 cho Barca trước Man City bằng bàn mở tỷ số ở phút 67. Nhưng trước đó, Victor Valdes mới là người ngăn cản ý định ngược dòng của Man City bằng một pha cứu thua đẳng cấp sau cú đánh đầu của Edin Dzeko.

Càng về cuối, Valdes bắt càng hay

Phút 52 của trận đấu trên sân Camp Nou, Kolarov tạt bóng rất chính xác từ cánh trái để Dzeko bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng Valdes vẫn kịp bay người cứu thua bằng 5 đầu ngón tay. Nếu đó là một bàn thắng, Man City sẽ dẫn trước 1-0 và khả năng họ ngược dòng trước Barca là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Valdes đã loại trừ mối nguy đó cho Barca, như rất nhiều lần khác anh làm được trong mùa giải cuối cùng ở Camp Nou.

Vài năm trước, vị trí của Valdes từng bị xem là điểm yếu của Barca, bởi so sánh với các ngôi sao ở tuyến trên, tên tuổi và vai trò của anh quá mờ nhạt. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng sở dĩ Valdes bị thủng lưới ít là bởi Barca chơi quá hay khiến đối thủ có rất ít cơ hội để ghi bàn.

Nhưng cùng với sự sa sút trông thấy rõ của Barca trong thời gian gần đây, Valdes đã chứng tỏ rằng anh có thể là một điểm tựa vững chắc như thế nào cho họ, đặc biệt là ở mùa này. Các CĐV Barca thậm chí còn đang hô vang tên Valdes để thuyết phục anh ở lại, nhưng đã quá muộn. Valdes sẽ rời Camp Nou vào tháng 6 tới bất chấp kết quả của Barca mùa này ra sao.

Trên sân Benito Villamarin của Betis vào ngày 11/11 năm ngoái, Valdes đã trở thành tâm điểm khi anh có tình huống cản phá được so sánh với “pha cứu thua thế kỉ” của Gordon Banks ở World Cup 1970. Nhưng đó chỉ là một trong rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của Valdes mùa này, khiến người ta có cảm giác rằng anh đang dành những gì tốt đẹp nhất của bản thân trong mùa bóng cuối cùng với Barca.

Valdes mới là người Man City cần

Man City từng được cho là sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ Lionel Messi, nhưng đây không chỉ là một thương vụ bất khả thi, mà còn bởi họ không thật sự cần siêu sao người Argentina. Man City đang sở hữu cả một dàn sao trên hàng công, và vấn đề với họ chỉ là kết hợp những người đó với nhau mà thôi. Người mà Man xanh thực sự cần phải là Valdes, vốn đang được liên hệ tới sân Etihad.

Joe Hart từng được coi là một thủ môn đẳng cấp thế giới, nhưng sự thừa nhận đó đã thuộc về quá khứ. Hart vẫn thường xuyên có những pha cứu thua khó tin nhưng anh quá thiếu ổn định để đứng trước khung gỗ của một đội bóng giàu tham vọng như Man City. Thậm chí hồi đầu mùa, thủ môn của tuyển Anh phải cạnh tranh suất bắt chính với Costel Pantilimon bởi những sai lầm cá nhân liên tiếp.

Valdes có thể đem lại mọi thứ mà Man City cần. Anh mới 32 tuổi, độ tuổi hoàn hảo đối với một thủ môn, và có thừa sự ổn định. Rất khó để chỉ ra một sai lầm ấu trĩ nào của Valdes trong 12 năm khoác áo đội một Barca của anh. Ngoài ra, Valdes còn chơi chân cực tốt, một yếu tố quan trọng với một thủ môn Man City hiện nay khi lối chơi của họ rất chú trọng khả năng chuyền bóng.

Nhưng quan trọng hơn cả, Valdes là người có thể truyền sự tự tin và điềm tĩnh tới cho các đồng đội. “Với tôi, Valdes là thủ môn hay nhất thế giới. Khi Barca cần sự bình tĩnh, Valdes là người truyền nó cho các đồng đội”, Jose Luis Chilavert từng nói như vậy về Valdes.

Nếu Valdes không có ý định rời Barca, rất khó để Man City lôi kéo được anh. Nhưng bây giờ, đó là một giấc mơ có thật dành cho họ.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm