Vấn đề của Man United: Nỗi cô đơn khủng khiếp của Victor Valdes

11/10/2015 14:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Victor Valdes từng nói rằng thủ môn luôn là những người cô đơn, luôn tồn tại khoảng cách với các đồng đội còn lại.

Ở Man United hiện tại, sự cô đơn đó thậm chí còn tệ hơn. Một tấm ảnh trên trang twitter của anh mới đây cho thấy anh ngồi trong phòng thay đồ của đội một mình. Người duy nhất anh gặp là Alan Fettis, HLV thủ môn của đội trẻ Man United. Một nhà vô địch World Cup giờ bị cách ly ở ngay đội bóng anh đang khoác áo.

Hồi tháng 3/2014, Valdes tuyên bố sẽ rời Barcelona sau khi đã thay thế Antoni Ramallets trở thành thủ môn thành công nhất trong lịch sử đội bóng với 6 chức vô địch quốc gia và 3 Champions League. Anh cũng đang trên đường trở thành thủ môn số 1 của Tây Ban Nha ở World Cup.

Chấn thương hủy hoại sự nghiệp

Thế rồi anh đứt dây chằng chữ thập ở đầu gối trong trận đấu với Celta Vigo và mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng. Anh kí hợp đồng với Monaco, rồi bị đội bóng Pháp hủy hợp đồng. Liverpool do dự, yêu cầu phải thử việc. Sau đó anh kí hợp đồng với Manchester United, được cho là có cơ hội cạnh tranh vị trí số 1 với David De Gea.

Đó đáng ra là một cơ hội với Valdes, trong khi Man United có một trong những thủ môn xuất sắc nhất. Buồn thay, tất cả đến giờ là một thảm họa. 19 tháng sau khi đến Old Trafford, cảm giác như Valdes đã biến mất và bị lãng quên. Anh gần như thành người vô hình. Cho đến trước trận đấu định mệnh với Celta Vigo, anh đã chơi 611 trận đấu chính thức. Kể từ đó, anh chỉ ra sân có 116 phút. Ở tuổi 33, không có dấu hiệu gì là anh sẽ được chơi thêm phút nào nữa. Không phải cho đội một, không phải cho đội dự bị, không cho ai cả. Chắc chắn là không phải cho Man United.

Van Gaal không bao giờ cho rằng Valdes thiếu khả năng hay đầu gối anh chưa bình phục hoàn toàn. Mùa trước, Valdes vào thay cho De Gea trong trận gặp Arsenal và bắt chính trận hòa 0-0 với Hull City. Đáng ra đó phải là dấu hiệu cho thấy anh sẽ là thủ môn số 2 của Man United, thậm chí số 1 nếu De Gea sang Real Madrid.

Nhưng sau khi trở lại để tập trung trước mùa giải, anh thấy mình không còn cơ hội ở đội bóng. Van Gaal nói rằng anh từ chối không chơi cho đội U21, không tuân theo “triết lý” của ông và do đó sẽ phải ra đi. Cuộc chuyển nhượng đến Besiktas sau đó bất thành, Valdes ở lại và mọi thứ càng trở nên tệ hơn.

Bức ảnh đầy ám ảnh của Valdes ở phòng thay đồ của Man United

Bị cô lập ở Man United

Valdes không được góp mặt trong buổi chụp hình cùng toàn đội. Anh vẫn đến xem các trận đấu ở Old Trafford nhưng không được mặc bộ vest của đội. Anh không được thi đấu, không được tập luyện với đội 1 hay đội dự bị, cũng không được gặp các đồng đội, thậm chí không được tập luyện khi đội 1 đang tập luyện.

Không ai biết rõ lý do vì sao Valdes bị cô lập khỏi đội, và không có dấu hiệu gì là Van Gaal sẽ xuống nước và hòa giải với anh. Valdes giờ chỉ được dùng phòng thay đồ khi không có ai ở đó. Sự trừng phạt này có lẽ là quá đỗi khủng khiếp với anh: Một trong số những thủ môn xuất sắc nhất thế giới một thời giờ phải tập một mình với HLV đội trẻ, và phải tránh xa các đồng đội của anh như thể một thứ bệnh truyền nhiễm.

HLV Del Bosque đã từng có ý định gọi anh lên ĐTQG để giúp anh thêm tự tin. Nhưng cũng thật khó cho ông, khi gọi một thủ môn không được thi đấu, không được tập luyện như thế. Đến De Gea khi chưa giải quyết xong vấn đề đi hay ở, cũng không được ưu tiên đến thế.

Valdes chưa thực sự hết thời, chỉ là anh cần phải hồi sinh sự nghiệp của mình, ở một nơi nào khác. Mùa Đông này, Valdes sẽ phải ra đi. Mối lương duyên giữa anh và Man United là một sai lầm, và kết thúc càng sớm càng tốt.

6 Valdes đã giành 6 chức VĐ La Liga với Barcelona. Ngoài ra, anh giúp Barca 3 lần vô địch Champions League vào các mùa 2005-06, 2008-09, 2010-11.

535 Valdes đã bắt tổng cộng 535 trận cho Barca. Tính riêng ở La Liga, anh bắt 387 trận.

2 Valdes chỉ mới bắt 2 trận cho Man United, đều ở mùa trước, trong đó có một trận bắt chính.


Thanh Hoài (Theo ESPN FC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm