Stoke City 0-2 Chelsea: Fabregas rực sáng, Chelsea đón Giáng sinh với ngôi đầu

23/12/2014 07:42 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tới làm khách của Stoke City ở vòng 17 Premier League với áp lực phải thắng, Chelsea đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng chiến thắng 2-0 với các pha lập công của John Terry và Cesc Fabregas để củng cố ngôi đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Man City.



John Terry mở tỷ số cho Chelsea.

So với trận thắng Hulll City ở vòng trước đó, Chelsea có 3 thay đổi đáng chú ý: Fabregas, Azpilicueta và thủ thành Courtois trở lại đội hình xuất phát. Chelsea đá 4-2-3-1 với mũi nhọn duy nhất là Diego Costa.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách đã dồn đội hình lên tấn công và lối chơi tấn công phủ đầu của Jose Mourinho nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút thứ 2, từ quả phạt góc bên cánh phải của Cesc Fabregas, John Terry khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ chủ nhà bật cao đánh đầu cận thành hạ thủ môn Asmir Begovic, mở tỉ số cho Chelsea.

Có bàn thắng, Chelsea chủ động cầm bóng chắc nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đội chủ nhà. Stoke City dồn đội hình lên tấn công nhưng do không có nhiều bóng nên các học trò HLV Mark Hughes không gây được khó khăn cho khung thành thủ môn Thibaut Courtois.



Fabregas ấn định chiến thắng 2-0.

Tình huống đáng chú ý nhất của Stoke City ở trận này là pha lên bóng ở phút 21. Nhưng phá dứt điểm trái phá ngay mép vòng cấm của Steven N'Zonzi đã không thắng được phản xạ tuyệt vời của Thibaut Courtois.

Trong khi đó, dù không tấn công nhiều nhưng mỗi khi Chelsea tăng tốc, sóng gió lại nổi lên trước khung thành thủ môn Asmir Begovic. Phút 31, Fabregas tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Stoke City cho Diego Costa thoát xuống đối mặt với Begovic. Đáng tiếc là cú sút chéo góc của Diego Costa lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Đội khách bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Phải nói rằng sau khi bình phục chấn thương và trở lại thi đấu, chân sút người Tây Ban Nha gốc Brazil vẫn chưa lấy lại phong độ cao ở đầu mùa.

Phút 84, Diego Costa một lần nữa được trao cơ hội ghi bàn rõ nét nhưng anh tiếp tục gây thất vọng với pha dứt điểm vào ngay người thủ môn Asmir Begovic trong tư thế đối mặt.        

Dù Diego Costa đã bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi nhưng trước hàng phòng ngự nhiều sơ hở của đội chủ nhà, Chelsea cũng đã có thêm một bàn thắng nữa do công của Cesc Fabregas.

Phút 78, từ pha lên bóng ở trung lộ, Cesc Fabregas phối hợp với Eden Hazard rồi xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Asmir Begovic, hoàn tất chiến thắng 2-0 cho Chelsea.



Chelsea đón giáng sinh với ngôi đầu Premier League.

Thắng trận này, Chelsea xây chắc ngôi đầu bảng với 42 điểm, và đồng thời tái lập lại khoảng cách ba điểm nhiều hơn với đối thủ bám đuổi Manchester City.

Đối với John Terry, bàn mở tỷ số trước Stoke mới là bàn đầu tiên của anh cho Chelsea mùa này, là bàn thứ 58 trong sự nghiệp cho The Blues và là bàn thứ 35 ở Premier League.

Đối với Fabregas, anh đã có 12 đường kiến tạo cho The Blues ở Premier League mùa này và tiếp tục dẫn đầu danh sách kiến tạo của giải Ngoại hạng.

Đối với Jose Mourinho, các đội bóng của ông đã 7 lần (2 lần với Porto, Inter Milan và Chelsea, 1 lần với Real Madrid) bước vào kỳ Giáng sinh với ngôi đầu bảng và cả 7 lần đó ông đều cùng CLB của mình giành chức vô địch quốc gia. Chelsea của Mourinho dẫn đầu Premier League khi Giáng sinh về.

Phải chăng đấy một lần nữa là điềm lành với nhà cầm quân Bồ Đào Nha để ông tô điểm cho bảng thành tích vốn đã lấp lánh vinh quang của mình?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm