Samir Nasri: ‘Thật ngu xuẩn nếu CĐV Arsenal tiếp tục la ó tôi’

10/08/2014 07:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ đang khoác áo Man City Samir Nasri nói rằng các CĐV Arsenal đã sai khi nghĩ rằng anh rời sân Emirates để tới Etihad vì tiền.

Thậm chí, Nasri cho rằng sẽ thật “ngu xuẩn” nếu CĐV Arsenal tiếp tục la ó anh trong trận tranh Community Shield Cup giữa Arsenal với Man City vào tối nay.

Nasri đã gây tranh cãi khi quyết định chia tay Arsenal để gia nhập Man City với giá 24 triệu bảng cách đây 3 năm. Như Emmanuel Adebayor, một Pháo thủ khác gia nhập Man City, Nasri luôn bị la ó mỗi khi gặp lại đội bóng cũ bởi các CĐV Arsenal cho rằng anh đến Etihad chỉ vì lý do tài chính.

“Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó thật ngu xuẩn. Tôi không phải là một CĐV Arsenal và cũng chẳng đến từ London. Nếu muốn sự thành thật, chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi là những cầu thủ và chỉ quan tâm tới những gì tốt đẹp nhất dành cho sự nghiệp của chúng tôi mà thôi”, tờ Telegraph dẫn lời tiền vệ người Pháp.

“Khi Man City đề nghị mua tôi, đó là sự lựa chọn tốt nhất có thể với tôi. Tôi đã giành các danh hiệu và có cuộc sống tốt hơn ở đây. Tôi thật sự hạnh phúc vì mọi thứ. Nếu các CĐV không thể bỏ qua chuyện đó thì thật tệ. Tôi cố gắng để không có vấn đề với họ. Họ làm những gì họ muốn và tôi cũng vậy”, Nasri nói tiếp.


Nasri luôn bị CĐV Arsenal la ó mỗi khi gặp lại

Bacary Sagna chính là cầu thủ Arsenal mới nhất rời Emirates để gia nhập Man City, và trước đó là Gael Clichy. Và họ đều là người Pháp.

“Các CĐV nhìn nhận nó như một sự phản bội nhưng không phải như vậy. Tôi chỉ quan tâm tới điều gì tốt nhất cho bản thân và đó là điều mà Bacary Sagna, Emmanuel Adebayor, và Kolo Toure đã làm. Nhưng với CĐV, họ luôn cho rằng tất cả là vì tiền”, Nasri bày tỏ.

Dù vậy, Nasri cũng phải thừa nhận rằng tài chính là một yếu tố quan trọng trong các vụ chuyển nhượng từ Emirates sang Etihad.

“Đúng vậy, tiền bạc là một yếu tố, bởi nó quan trọng với bóng đá hiện nay. Nhưng nếu một ai đó kiếm được 200, 150 hay 100 ngàn/tuần, thì nó cũng chẳng tạo ra sự khác biệt hay ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Nên tiền bạc không phải là tất cả. Tôi nợ Arsene Wenger và tôi được như ngày hôm nay là nhờ ông ấy. Nhưng tôi không cần phải giải thích gì cả. Những gì tôi đã làm được với Man City đã là câu trả lời”.

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm