NÓNG: Siêu cò Mino Raiola chửi thẳng Pep Guardiola là 'kẻ hèn nhát'

25/03/2018 12:54 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Siêu cò Mino Raiola mới đây đã gọi HLV Pep Guardiola là “một kẻ hèn nhát, một con chó”.

Siêu cò Mino Raiola mới đây đã không ngần ngại nói xấu về Pep Guardiola, HLV của Man City. “Pep Guardiola là một HLV tuyệt vời. Nhưng về mặt nhân cách con người, hắn chỉ là số không mà thôi. Pep Guardiola là một kẻ hèn nhát. Hắn là một con chó”.

“Pep Guardiola chẳng khác nào một linh mục cổ lỗ. Hắn luôn nói với các cầu thủ: “Hãy làm như tôi bảo. Đừng làm những việc mà tôi không yêu cầu”. Nếu Man City vô địch Champions League mùa này thì Pep Guardiola đúng là HLV giỏi. Nhưng tôi vẫn ghét hắn”, Mino Raiola nói tiếp.

Mino Raiola đã mâu thuẫn với Pep Guardiola về thân chủ của mình là Zlatan Ibrahimovic, trong thời gian cầu thủ người Thụy Điển chơi bóng ở Barca. Ibrahimovic đã “chiến tranh lạnh” với Pep Guardiola vào năm 2011 và buộc phải sang AC Milan theo dạng cho mượn ở mùa giải 2010-11, trước khi CLB của Serie A mua đứt anh.

Chú thích ảnh
Mino Raiola đã chửi thẳng Pep Guardiola

Do bị Pep Guardiola hắt hủi mà Ibrahimovic đã bỏ lỡ cơ hội giành Champions League ở mùa giải đó, khi Barca đánh bại M.U 3-1 ở trận Chung kết tại Wembley.

“Thật may cho Guardiola. Tối hôm đó tôi định choảng hắn ta tại hành lang ở sân Wembley. Tuy nhiên có một người đã chặn tôi lại. Đó là Adriano Galliani, giám đốc điều hành của AC Milan”, Mino Raiola nói tiếp.

“Guardiola nói với Ibrahimovic rằng cậu ấy đến gặp hắn để nói chuyện nếu như có bất cứ vấn đề hay phàn nàn gì. Nhưng sau đó, Pep đã né tránh Ibrahimovic và không cho cậu ấy ra sân. Pep còn chẳng thèm nói lời chào với Ibra khi hai người gặp nhau trên sân tập. Pep cũng đối xử như vậy với Maxwell, một chàng trai đáng yêu. Vì thế, tôi đã bảo Ibra ra đi và đỗ chiếc xe Ferrari của cậu ấy vào chỗ của gã HLV”, Mino Raiola kể lại.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đã "chiến tranh lạnh" với Pep Guardiola

Carmine “Mino” Raiola sinh ở Salerno, miền nam Italy, nhưng lớn lên ở thành phố Hà Lan Haarlem sau khi chuyển đến Hà Lan cùng gia đình năm một tuổi. Khi còn trẻ, ông làm việc trong nhà hàng Italy của nhà mình trước khi xin vào trường luật và lần đầu tiếp cận với bóng đá trong vai trò một cầu thủ trẻ cho đội địa phương HFC Haarlem.

Từ người bán pizza, Mino Raiola đã trở thành siêu cò bóng đá như thế nào?

Từ người bán pizza, Mino Raiola đã trở thành siêu cò bóng đá như thế nào?

Mùa Hè năm ngoái, Mino Raiola được biết đến với thương vụ đưa Paul Pogba trở lại Man United với giá 89,3 triệu bảng. Hè này, siêu cò này lại xuất hiện đầy rẫy mặt báo liên quan tới tương lai của Gianluigi Donnarumma ở AC Milan.

CLB đã phát hiện ra tài năng làm ăn của ông và bổ nhiệm Mino Raiola làm Giám đốc thể thao khi ông mới 19 tuổi, nhưng ông ở đó không bao lâu và chuyển sang Sport-Promotion, một công ty môi giới bóng đá đại diện cho khá nhiều cầu thủ Hà Lan nổi tiếng lúc bấy giờ. Raiola tham gia vào vụ chuyển nhượng kép đưa Dennis Bergkamp và Wim Jonk từ Ajax tới Inter Milan với mức phí tổng cộng 10,4 triệu bảng vào năm 1993, nhưng ông sớm rời công ty để tự làm ăn một mình.

Hợp đồng lớn ông tự tay sắp đặt là đưa Pavel Nedved từ Sparta Prague tới Lazio với giá 1,2 triệu bảng sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ này cho ĐT Czech ở EURO 1996. Raiola cũng thu xếp thương vụ 25 triệu bảng đưa Nedved từ Lazio tới Juventus 2 năm sau đó khi danh tiếng của anh đã lẫy lừng.

Raiola, nói được 7 ngôn ngữ, nổi tiếng là một tính cách khó thương lượng và từng gây chuyện với nhiều CLB và HLV, đáng kể nhất có Sir Alex Ferguson, người đã nói ông là kẻ xúi bẩy khiến Pogba rời Old Trafford năm 2012.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm