Nhờ Pep, Silva hay nhất đang trở lại

05/09/2016 18:31 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha đồng ý rằng EURO 2008 là giải đấu mà đội tuyển của họ chơi hay nhất từ trước tới nay. Và trong chiến thắng mở ra thời kỳ thống trị của “La Roja” ở các giải đấu lớn, David Silva (khi đó 22 tuổi) chính là cầu thủ nổi bật nhất.

Không chỉ có sự khéo léo và kỹ thuật, Silva còn rất mạnh mẽ và đa năng ở giải đấu này, giúp Tây Ban Nha vô địch một cách thuyết phục. Luis Aragones, HLV của đội tuyển Tay Ban Nha khi đó, phải thốt lên rằng “The Chinese là cái quái gì thế này?”. The Chinese chính là biệt danh của Silva, ám chỉ sự bé nhỏ và khuôn mặt đậm chất châu Á của anh.

Tám năm sau giải đấu tại Áo và Thụy Sĩ, Silva vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới ở vị trí của anh, từ Man City cho tới đội tuyển Tây Ban Nha. Từ khi gia nhập Man City, Silva luôn là cầu thủ hay nhất đội bóng, dù CLB này có thành công hay không, còn ở “La Roja”, anh cũng đóng đinh một vị trí chính thức. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng Silva không còn xuất sắc như thời đỉnh cao của anh năm 2008 nữa.

Phải tới khi Pep Guardiola xuất hiện ở Man City, Silva mới lại có sự đột phá mới. HLV người Tây Ban Nha tin rằng tiềm năng của Silva chưa được khai phá hết và ông là người có trách nhiệm cho việc đó, giống như những gì Pep đã làm với Raheem Sterling, cầu thủ gây thất vọng mùa trước nhưng đang là trụ cột của Man City. Với Pep, Silva không chỉ là một tiền vệ cánh, mà còn có thể là một “số 10”, một “số 9 ảo”. Nói tóm lại, Silva có thể đá bất cứ ở vị trí nào trên hàng tiền vệ và tấn công. Đó là lý do tại sao Pep để Silva thoải mái di chuyển rộng và đóng bất cứ vai trò nào khi cần.

Thậm chí ở trận mở màn với Sunderland, trong vai trò đội trưởng, Silva còn đá cặp tiền vệ trung tâm với Fernandinho dù trên lý thuyết, thể hình mỏng cơm của anh hoàn toàn không thích hợp với vị trí này. Từ đầu mùa tới nay, ngoại trừ trận gặp Sunderland phải rời sân ở phút 64 do chưa có thể lực hoàn hảo, Silva đã đá trọn trận trước Steaua Bucuresti, Stoke City và West Ham. Trận còn lại với Steaua ở lượt về play-off Champions League, Silva và các trụ cột được cho nghỉ do họ đã thắng 5-0 ở lượt đi ngay trên sân khách.

Điều tương tự cũng có thể nói về Silva ở tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Bỉ vừa qua, trận đấu mà anh ghi cả 2 bàn giúp tân HLV Julen Lopetegui có chiến thắng 2-0 ngay trận ra mắt. Dù xuất phát từ cánh trái, Silva vẫn kết nối gần như toàn bộ các đồng đội nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc. Silva hiện tại khiến người ta nhớ tới tiền vệ nhỏ con đã tung hoành châu Âu cách đây 8 năm.

“Pep biết làm thế nào để khai thác tốt nhất khả năng của từng cầu thủ. David Silva là ví dụ mới nhất”, tiền vệ Javi Martinez của Bayern Munich và đội tuyển Tây Ban Nha nói. Ngoại trừ thủ thành Pepe Reina (34 tuổi), Silva và Sergio Ramos (cùng 30 tuổi) chính là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của tuyển Tây Ban Nha hiện tại, cả về tuổi tác lẫn số lần ra sân, và họ được kỳ vọng sẽ là chỗ dựa để ông Lopetegui xây dựng một đội bóng mới sau 2 thất bại liên tiếp ở World Cup 2014 và EURO 2016.

Nếu như ảnh hưởng của Ramos là không thật sự lớn (bởi anh đá trung vệ), thì Silva chính là mắt xích quan trọng nhất trong lối chơi của Tây Ban Nha hiện tại.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm