Man United - Stoke City: Đá bóng dưới cầu vồng

02/12/2014 07:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, chiến thắng 3-0 trước Hull City ở vòng trước là màn trình diễn cho thấy rằng điều Louis van Gaal đang tìm kiếm - một đội bóng có thể kiểm soát trận đấu từ đầu tới cuối - đã dần thành hình. Sau bão tố, sân Old Trafford đã nhìn thấy cầu vồng.

Tạm bỏ qua tâm lý của một người đã từng tỏ ra hụt hơi trong con nước xoáy, thì hiếm khi chúng ta thấy ông Van Gaal tự hài lòng đến thế: "Chúng tôi ghi 3 bàn, tạo ra nhiều cơ hội và không sơ suất gì. Rất tốt. Đó là trận đấu đầu tiên chúng tôi áp đặt từ phút đầu tiên đến những giây cuối cùng và đó là cách chơi tôi thích. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn và tôi đã nói điều này với các cầu thủ".

Đã thành một đội bóng thực sự

Ngay cả tình huống tiêu cực nhất của trận đấu này cũng dẫn đến kết cục tích cực. Angel Di Maria chấn thương, tạo điều kiện cho Ander Herrera vào thay và chơi một trận rất ấn tượng, tung ra 40 đường chuyền chính xác trong tổng số 43 đường chuyền trước khi hiệp một kết thúc và tạo cảm hứng cho chiến thắng.

Với sự có mặt của tiền vệ người Tây Ban Nha, Man United chơi một thứ bóng đá đầy nhịp điệu và cách Herrera lùi sâu nhận bóng, chuyền và di chuyển vào khoảng trống cứ như thể anh là một sản phẩm của lò Ajax Armsterdam. Herrera và Michael Carrick đã chơi rất nhịp nhàng và giúp Man United kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Chơi cao hơn một chút, Juan Mata tạo ra sức bật, với 72 đường chuyền chính xác trong tổng số 77 đường chuyền (trong đó 17/22 đường chuyền chính xác ở 1/3 sân đối phương) và khả năng giữ bóng tuyệt vời đã giảm áp lực đáng kể cho hàng phòng ngự.



Sau 13 trận, cuối cùng thì Man United đã chơi như một đội bóng thực sự, và sự gắn kết của cả đội đã giúp cá nhân thăng hoa. Wayne Rooney xông xáo và chơi một trong những trận hay nhất từ đầu mùa, trong khi Robin van Persie nhắc lại cho cả thế giới biết anh là một chân sút có đẳng cấp cao như thế nào.

Thuốc thử Stoke

Thế nhưng, dấu hỏi đặt ra cho thày trò Van Gaal là chiến thắng thuyết phục nhất của họ lại đến trước một đối thủ quá yếu và đang vật lộn ở nhóm cuối BXH, đến sân Old Trafford với mục tiêu cầm hòa và chỉ cắm duy nhất tiền đạo Nikica Jelavic ở phía trên. Họ không đủ năng lực và hỏa lực để gây nguy hiểm cho Man United.

Stoke rõ ràng là thuốc thử mạnh hơn, mặc dù họ hiện chỉ hơn Hull 4 điểm. Với cặp tiền đạo bổ sung cho nhau rất tốt là Bojan Krkic - Peter Crouch, họ đủ sức làm nản lòng cặp trung vệ bất đắc dĩ Chris Smalling và Marcos Rojo. Antonio Valencia và Ashley Young cũng không phải những hậu vệ cánh bẩm sinh, và họ cũng chỉ thể hiện tốt mặt tấn công trong trận gặp Hull. Nếu Mame Biram Diouf, vốn có tốc độ và thể lực rất tốt, tìm được khoảng trống phía sau họ, thì hàng phòng ngự Man United sẽ trải qua một buổi tối khó khăn.

Hơn thế, thày trò Mark Hughes đã thể hiện rất tốt trong hai lần đối đầu với Man United mùa trước, thua 2-3 tại Old Trafford trước khi đánh bại 2-1 ở lượt về. Vũ khí nguy hiểm nhất của họ vẫn là các tình huống cố định và những pha phản công với tốc độ cao, những thứ có thể khiến Van Gaal phải đau đầu, dù ông và đội bóng của mình vừa chơi trận hay nhất từ đầu mùa.

Dẫu sao, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, và phần nào cho thấy rằng những điều chỉnh của Van Gaal đã mang lại hiệu quả. Nhưng Man United sẽ tiến bộ tới đâu vẫn là câu hỏi cần nhiều thời gian kiểm chứng, mà Stoke sẽ chỉ là một trong số nhiều dữ kiện cho lời giải cuối cùng. Dù vậy, đá bóng với sự thoải mái và cảm giác rằng mình đã đạt được thành công bước đầu rõ ràng là rất dễ chịu. Sau nhiều ngày chòng chành trong giông tố, các cầu thủ Man United đã được đá bóng dưới cầu vồng.

Dự đoán: 2-1

02h45 ngày 3/12, sân Old Trafford; Man United - Stoke City

4 Robin van Persie đều đặn nổ súng mỗi trận một bàn trong 4 lần chạm trán gần đây với Stoke trong màu áo Man United.

2 Stoke đã không thắng Man United 2 trận liên tiếp trở lên trên mọi mặt trận kể từ tháng 2/1953.

467 HLV Mark Hughes của Stoke đã từng ra sân 467 lần cho Man United trên mọi mặt trận, đứng thứ 14 trong danh sách các cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử CLB.


Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm