Man United đã tiêu 300 triệu bảng để đem lại gì?

09/12/2015 19:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Từ khi về tiếp quản Man United mùa hè năm 2014, HLV Van Gaal đã tiêu tốn hơn 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Dẫu vậy, Man United vẫn chẳng thể vượt qua vòng bảng Champions League năm nay.

"Sao Man United lại có thể bị loại khỏi Champions League được?" Đó là câu hỏi của rất nhiều CĐV Man United sau khi chứng kiến trận thua 2-3 của “Quỷ đỏ” trước Wolfsburg vào đêm qua. Việc Man United bị loại đối với nhiều người là điều không thể tin được. Bởi lẽ, Man United đã rơi vào bảng đấu được nhiều người đánh giá là nhẹ nhàng. Thậm chí, đội đầu bảng Wolfsburg còn chưa lần nào vượt qua được vòng bảng Champions League.

Việc bị loại còn đáng xấu hổ hơn khi mọi người để ý rằng trong suốt hai năm qua, Man United đã bỏ ra hơn 300 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Đáng nhẽ ra, với số tiền đó, “Quỷ đỏ” phải làm được nhiều điều hơn thế.


Dù tiêu 300 triệu Bảng nhưng Man United vẫn không vượt qua được vòng bảng Champions League

Thực tế, Man United đã có thể tự định đoạt số phận của mình từ hai tuần trước. Nhưng những gì họ làm được là một trận hòa với PSV Eindhoven ngay trên sân nhà. Còn trận đấu đêm qua với Wolfsburg, họ đã sớm có lợi thế nhờ vào bàn thắng của Martial ngay phút thứ 10. Cuối cùng, họ để đối thủ giành chiến thắng 3-2. Man United đã tự ném đi cơ hội của chính mình. Họ không thể đổ lỗi thất bại này cho sự may mắn được.

HLV Van Gaal và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward đã mang rất nhiều cái tên về với sân Old Trafford. Nhưng lối chơi của họ thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Hơn nữa, với số tiền lớn đã bỏ ra như vậy, đáng nhẽ Man United phải sở hữu một đội hình có chiều sâu. Thế nhưng họ luôn ở trong tình trạng thiếu cầu thủ đến mức phải liên tục sử dụng các cầu thủ trẻ.

Ở trong một trận đấu quan trọng như đêm qua với Wolfsburg, HLV người Hà Lan đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Guillermo Varela có trận đấu chính thức đầu tiên ở Champions League trong vai trò hậu vệ phải. Trong khí đó, hậu vệ phải Darmian được chuyển sang đá cánh trái. Rồi khi cầu thủ này tập tễnh rời sân trước giờ nghỉ, HLV Van Gaal lại chọn một cầu thủ 18 tuổi, Cameron Borthwick-Jackson. Phút 69, Van Gaal thậm chí còn tung Nick Powell, cầu thủ vừa bình phục chấn thương, vào sân thay cho Mata.


Niềm tin vào cầu thủ trẻ đã phản bội Van Gaal

Kết thúc vòng bảng Champions League, Man United khi cả thảy được 7 bàn thắng. Bằng đúng số bàn thằng họ ghi được ở hai lượt trận gặp Brugge ở vòng loại,  ít hơn 1 bàn so với 8 bàn thắng mà Real ghi được trước Malmo ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Chỉ tính riêng cá nhân Ronaldo thôi, một mình cầu thủ này đã ghi tới 11 bàn sau 6 lần ra sân ở Champions League mùa này.

Man United ở mọi trận đấu luôn cầm bóng rất nhiều. Van Gaal gọi đó là “thống trị trận đấu”. Còn các CĐV thì gọi đó là “nhàm chán”. Họ luôn đòi hỏi một lối tấn công mạnh mẽ hơn, lối đá đã thành thương hiệu của Man United dưới thời Sir Alex. Trận đấu với Wolfsburg, Man United đã tạo ra được nhiều rắc rối cho đội chủ nhà nhưng họ vẫn mong manh. Nhiều người tiếc nuối nói rằng nếu Man United có thể giành chiến thắng trước PSV ở Old Trafford, họ đã có thể thoải mái hơn rất nhiều ở trận đấu với Wolfsburg. Đó cũng là điều đầu tiên trả lời khi được BT Sport phỏng vấn sau trận đấu.

“Tôi cảm thấy rất thất vọng. Đáng nhẽ chúng tôi phải đánh bại được PSV. Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ở trận đấu ngày hôm nay. Nếu tận dụng tốt, chúng tôi đã có thể giành chiến thắng”, Marouane Fellaini nói.

Không thể phủ nhận đây là một thất bại lớn của Man United. Từ thất bại này đã dấy lên nhiều lo ngại về từng cá nhân cầu thủ, cho dù đó là Wayne Rooney, Memphis Depay, Fellaini, Bastian Schweinsteiger hay Anthony Martial.

Nói về thất bại này, cựu cầu thủ Man United Rio Ferdinand gay gắt chỉ trích đội bóng. “Thật đáng xấu hổ. Nếu mọi người nhìn vào đội hình hiện tại thì đó là đội hình rất khó để chấp nhận. Ở đó không ai có tốc độ, sức mạnh. Đội bóng cũng không ai có thể làm thủ lĩnh. Khi gặp tình cảnh khó khăn, các cầu thủ chỉ biết nhìn quanh chứ không có ai dám đứng lên và nói “tôi sẽ đưa mọi người bước qua giai đoạn khó khăn này”.”, Ferdinand nói.


Martial không còn bùng nổ như hồi đầu mới đến

Man United đã nói với các CĐV rằng Van Gaal là người phù hợp nhất với đội bóng. Thậm chí, họ còn đang muốn gia hạn hợp đồng với Van Gaal. Nhưng giờ nếu muốn giữ được chiếc ghế của mình, chức vô địch Premier League giờ là cứu cánh duy nhất của Van Gaal.

Man United đang ở trong một tình cảnh bi đát. Hàng loạt cầu thủ chấn thương, CĐV kêu gọi sa thải HLV, các chính sách chuyển nhượng không đem lại kết quả gì, thêm cả các trận đấu với lối chơi nhàm chán chỉ đem lại những kết quả tồi tệ. Đó là những gì con số 300 triệu Bảng đem lại cho Man United cho tới giờ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm