Man United: 250 triệu bảng đã đi đâu rồi, Van Gaal?

15/12/2015 07:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua trước Bournemouth cuối tuần qua là minh chứng mới nhất cho thấy Man United của Louis van Gaal, với một dự án lên tới 250 triệu bảng, đang lâm vào bế tắc không chỉ về mặt điểm số, mà còn trong việc định hình lối chơi.

Chưa bao giờ trong kỷ nguyên Van Gaal việc tìm câu trả lời cho ý tưởng của Man United lại trở nên khó như lúc này.

Quá dễ để đánh bại Man United

Mùa trước, mục đích của đội chủ sân Old Trafford rất rõ ràng: Lọt vào Top 4 bằng bất cứ giá nào để mở cánh cửa trở lại đấu trường Champions League. Phần lớn thời gian ở mùa này, Man United giống như một sát thủ máu lạnh luôn tìm cách bắn hạ các đối thủ nhờ tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo. Nhưng sau chuỗi 5 trận không biết đến mùi chiến thắng, bao gồm thất bại gần nhất trước Bournemouth cùng việc bị loại khỏi Champions League giữa tuần trước, người ta không còn nhìn thấy bản sắc hay ý tưởng rõ ràng nào của đội chủ sân Old Trafford.

Ai đó có thể nói rằng với chất lượng của Premier League ở thời điểm hiện tại, Man United vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Nhưng kể cả khi thầy trò Van Gaal có tìm lại sự đoàn kết để chơi tốt lên và giành danh hiệu, dễ thấy rằng thế hệ của Man United ở thời điểm hiện tại chỉ là một tập thể khá, chứ chưa xuất sắc đến mức trở thành thế lực thật sự.

Simon Francis, hậu vệ của Bournemouth, đội bóng vừa đánh bại Man United ở vòng đấu gần nhất tại Premier League cho biết: “Thành thực mà nói, tôi không nghĩ Man United không còn giữ được vị thế của mình nữa. Có lẽ là bởi cách chơi của họ. Chúng tôi nhìn vào Man United, đặc biệt là hàng thủ và nhận ra những lỗ hổng để có thể khai thác”.

Man United của Van Gaal không còn gì đặc biệt

Man United của Van Gaal không còn gì đặc biệt

Man United vừa phải nhận thất bại 1-2 trước tân binh Bournemouth hôm thứ Bảy (12/12) vừa qua và giờ thì họ đang có thành tích tồi tệ nhất ở một mùa giải kể từ hồi tháng Mười Hai năm 1998


Bản sắc ở đâu rồi?

Điều gì xảy ra với một triết lý bóng đá khi nó chẳng còn đem đến chiến thắng? Man United, thay vì những pha chuyền bóng qua lại, sớm trở về với thứ vũ khí quen thuộc: Nhồi thật nhiều bóng dài cho Fellaini. Đội chủ sân Old Trafford tung ra tổng cộng 59 đường chuyền dài, con số nhiều nhất ở Premier League kể từ sau khi trận hòa không bàn thắng với kình địch cùng thành phố Man City hồi tháng Mười.

Yếu tố đáng sợ của Man United đã để đâu mất rồi? Carrick thừa nhận: “Nó đi cùng với những chiến thắng. Điều duy nhất có thể làm là đoàn kết, nỗ lực trên sân tập và cố gắng chơi tốt ở vòng đấu sau”.

Nếu không thể đánh bại Norwich cuối tuần này, sức ép dành cho Van Gaal sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết, dù Gary Neville, người đang nắm quyền ở Valencia, phủ nhận rằng mình sẽ là ứng viên thay thế nếu Van Gaal bị sa thải.

Man United cần học chính Bournemouth trong việc tìm ra một kế hoạch phù hợp. Tân binh của Premier League cũng chịu cơn bão chấn thương như thầy trò Van Gaal, nhưng lòng tin đã giúp thầy trò Eddie Howe giành hai chiến thắng liên tiếp trước Chelsea và chính Man United.

Mặt khác, thất bại này chỉ ra rằng dự án tái thiết Man United đang gặp vấn đề trầm trọng, khi kiến trúc sư Van Gaal vẫn đang loay hoay định vị trọng tâm cho nó.

Rời Man United là ghi bàn!

Javier Hernandez tỏa sáng liên tục ở Bayer Leverkusen sau khi bị Louis van Gaal đẩy đi, còn tiền đạo 19 tuổi James Wilson cũng vừa ghi bàn cho Brighton & Hove Albion ở giải hạng Nhất.

Wilson thi đấu cho Brighton & Hove Albion theo dạng cho mượn từ Man United bắt đầu từ tháng 11 năm 2015. Hợp đồng có thời hạn đến cuối mùa giải này. Cuối tuần qua trong trận gặp Derby County có tỉ số 2-2, Wilson đã ghi 1 bàn. Mùa trước, anh đã ghi được 1 bàn và ra sân 13 lần ở Premier League, được Van Gaal coi là chân sút trẻ triển vọng nhất CLB. Nhưng mùa này anh bị đẩy đi cùng Javier Hernandez (đã ghi được 10 bàn ở Bundesliga cho Leverkusen) để Man United chi 36 triệu bảng mua Anthony Martial.

Trong khi những chân sút họ đẩy đi ghi bàn liên tục, thì Depay mới ghi được 2 bàn sau 12 trận, Martial mới ghi 3 bàn sau 11 trận. Rooney gây thất vọng tràn trề khi chỉ có 2 bàn sau 12 trận. Dự bị cho bộ ba này là Rashford, cầu thủ 18 tuổi và chưa đá trận nào. Tiền vệ được đẩy lên chơi tiền đạo, Marouane Fellaini mới được ra sân 8 lần và ghi 1 bàn.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm