Man City: Ơn Chúa, cuối cùng CAN cũng kết thúc!

09/02/2015 19:06 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - 5 trận liên tiếp, Man City không thắng. Đó chính là khoảng thời gian họ vắng Yaya Toure vì anh phải tham dự CAN 2015. Thật may, giải đấu này đã kết thúc rạng sáng nay (giờ Việt Nam) sau trận chung kết giữa Bờ Biển Ngà và Ghana.

Không Yaya Toure, không thắng

Thật ra, Man City từng đánh bại Bayern Munich (3-2) và Roma (2-0) mà không cần Yaya Toure, nhưng đó là tại đấu trường Champions League. Còn ở Premier League thì khác. Trong cả 6 vòng vắng mặt tiền vệ người Bờ Biển Ngà, Man City chỉ hòa (5) và thua (1).

Vắng anh, họ cũng ghi bàn ít hơn (1,2 bàn/trận so với 2,2 bàn/trận), thủng lưới nhiều hơn (1,5 bàn/trận so với 0,8 bàn/trận), và tất nhiên, số điểm giành được cũng ít hơn (0,8 điểm/trận so với 2,4 điểm/trận).

Những con số không biết nói dối. Tầm ảnh hưởng của Yaya Toure lên lối chơi của Man City là rất lớn, cả trong tấn công và phòng ngự, nhất là khi Fernandinho và Fernando không thể đóng thế thành công. Bộ đôi này dư thừa thể lực nhưng lại thiếu sự khéo léo để có thể đóng vai trò cầu nối giữa phòng ngự và tấn công, giống như Yaya Toure.

Sau trận hòa hút chết trước Hull City, HLV Pellegrini khẳng định việc thiếu Yaya Toure không phải nguyên nhân khiến Man City chơi tệ, vấn đề nằm ở tuyến trên, khi sự sáng tạo của các cầu thủ tấn công đang bị mòn dần. “Đáng lý ra, chúng tôi phải sáng tạo hơn, phải chơi nhanh hơn ở 25 mét cuối cùng trước những đội bóng lùi sâu phòng ngự. Tôi nghĩ chúng tôi gặp nhiều vấn đề hơn là chuyện một cá nhân vắng mặt”.

Hull là một trong những đối thủ như thế. Đội bóng này đã thua 4/5 vòng trước đó, đang vật vã ở cuối bảng, và đến Etihad với phương châm phòng ngự thật chặt để mong 1 trận hòa. Man City đã cầm bóng đến 74%, nhưng không thể tìm kiếm được khoảng trống, vì lười di chuyển và thiếu ý tưởng. Họ chỉ tránh khỏi thất bại nhờ một tình huống cố định với cú sút phạt tuyệt vời của James Milner.

Yaya Toure và Wilfried Bony là “liều doping”?

Yaya Toure có thể mang lại sự cân bằng cho khu trung tuyến Man City, bởi bộ đôi Fernando-Fernandinho khá “cứng” và nặng về phòng ngự, nhưng không phải lời đảm bảo chiến thắng. Nên nhớ, khi có mặt anh, Man City vẫn gục ngã trước Arsenal, CSKA, West Ham, Newcastle, Stoke,…

Yaya Toure vẫn cần thiết, nhưng rõ ràng không thể là tương lai của Man City. Tháng Ba này, anh sẽ bước sang tuổi 32, và thực tế, cũng đã nặng nề hơn rất nhiều. Đã xuất hiện một số tin đồn rằng Man City đang nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Paul Pogba, ngôi sao hot bậc nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Nhưng bất kể có chiến thắng Real Madrid và PSG trong thương vụ Pogba, Man City vẫn phải cậy nhờ vào Yaya Toure ở phần còn lại của mùa giải này. Dù thế nào, sự trở lại của anh cũng hứa hẹn một hơi thở mới so với một tháng đen tối vừa qua. Wilfried Bony cũng sẽ là một sự bổ sung đáng kể, bởi Aguero rất cần chia sẻ gánh nặng ghi bàn. “Số 16” đã tịt ngòi suốt từ khi lập cú đúp vào lưới Sunderland cách đây hơn 2 tháng, và có vẻ chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương đầu gối.

Nhưng Man City chưa thể bơm “liều doping” ấy vào giữa tuần này, khi phải làm khách ở sân Stoke, đội bóng từng quật ngã họ ở lượt đi. Lý do: Pellegrini muốn Y.Toure và Bony nghỉ ngơi thêm. Đó là quyết định hợp lý nhưng sẽ khiến Man City đứng trước thách thức lớn, với nguy cơ bị Chelsea bỏ cách đến 10 điểm - một khoảng cách quá lớn.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm