Liverpool hạ Swansea: Chiến thắng là của Henderson

18/03/2015 19:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Màn thay đổi hệ thống chiến thuật dị thường đã mang về chiến thắng, đó là công của HLV trưởng. Nhưng ghi bàn đem lại 3 điểm thì phải kể tới công của ngôi sao đang lên Henderson.

Trận đấu gặp Swansea City trong khuôn khổ Premier League 2014-15 tưởng như sẽ là một ngày dễ chịu cho thầy trò Brendan Rodgers trước chặng “tourmalet” đầy khó khăn. Nhưng rốt cục, mọi thứ đã không dễ như dự đoán.

Garry Monk sao chép, Brendan Rodgers khoe tài

Điểm bất ngờ của trận đấu là việc HLV Garry Monk đưa vào sân 11 cầu thủ sắp xếp theo sơ đồ 4-4-2 kim cương, cách vận hành rất giống với đấu pháp của chính Liverpool trong mùa giải trước. 4 tiền vệ trung tâm gồm Ki Sung-Yueng, Jonjo Shelvey, Jack Cork và Gylfi Sigurdsson đã lấn lướt hoàn toàn trước cặp Jordan Henderson - Joe Allen.

Kiểm soát trung tuyến là chìa khóa đến chiến thắng - Pep Guardiola từng khẳng định như vậy. Không quá bất ngờ khi Swansea tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu thứ nhất. Hình ảnh Brendan Rodgers đăm chiêu suy nghĩ, ghi chép liên tục hiện ra trên sóng truyền hình. Lazar Markovic và Steven Gerrard được ông yêu cầu khởi động sau rất nhiều bàn bạc, tính toán ở cuối hiệp một.

Đầu hiệp hai, huyền thoại sống của Liverpool vào sân, nhưng đó là một sự thay đổi mang tới nhiều bất ngờ. Alberto Moreno - cầu thủ chạy cánh được cho ra nghỉ, còn Adam Lallana được dời từ vị trí tiền vệ công sang chạy cánh trái. Coutinho chơi hơi thấp xuống, và như vậy, Rodgers cũng tạo hình một “kim cương” đối kháng trực tiếp với Swansea. Dưới cùng là Gerrard, hai bên là Henderson và Allen, đỉnh là Coutinho. Cộng thêm hai cầu thủ chạy cánh, Liverpool coi như tăng cường từ 4 tiền vệ thành 6 tiền vệ, sơ đồ gần giống 3-5-1-1.

Đẳng cấp trội hơn cùng phong độ tuyệt hảo của Allen đã giúp cho Liverpool làm chủ toàn bộ hiệp hai. Từ thế bình tĩnh và điềm đạm trước đó, HLV Monk tỏ ra sốt sắng, nóng ruột - biểu hiện của bất ngờ và... bất lực.

Nhiều người sẽ cho rằng Henderson đã ghi bàn một cách may mắn, nhưng trên thực tế, khó có thể phủ nhận sự lấn lướt trung tuyến cũng như tâm lý pressing mạnh mẽ bên phía đội khách. Henderson chính là nhân tố điển hình. Nếu anh không chạy, làm sao có được sức ép ấy, bàn thắng ấy?

Rõ ràng, Rodgers đã có một phương án liều lĩnh. Nhưng canh bạc của ông đã mang về chiến lợi phẩm lớn lao: Liverpool bước vào “tourmalet” với vị thế ứng viên cho suất Top 4.

Henderson xứng đáng hợp đồng mới!

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, báo Daily Mail (Anh) giật tít: “Henderson lại tỏa sáng, thế hợp đồng mới sao rồi?”. Đó thực ra không chỉ là một câu hỏi trêu đùa. Trên thực tế, cả những CĐV cuồng nhiệt của Liverpool cũng không biết vì sao tiền vệ người Anh lại vẫn chưa được “trói”.

Nửa tháng trước, đã xuất hiện hình ảnh Liverpool cùng thợ ảnh của CLB đi chụp xung quanh khu sân tập. Hình ảnh cầu thủ “dựa lưng” vào hàng loạt địa điểm của đội bóng đã nổi tiếng với ý nghĩa ký hợp đồng từ lâu. Nhưng đến nay, không có bất kỳ tin tức nào xuất hiện.

Theo thống kê, trong 15 trận mà Henderson đeo băng đội trưởng của Liverpool ở mùa giải này, đội bóng áo đỏ đã bất bại 100%. Cầu thủ được đào tạo bởi Sunderland đang trở thành biểu tượng cho sự trưởng thành của The Reds kể từ tháng 12 tới nay.

Trả lời phỏng vấn về việc vì sao Henderson (và Raheem Sterling) vẫn chưa được ký hợp đồng mới, Rodgers chỉ trả lời rất đơn giản: “Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng hiện tại chưa có tin gì cho các bạn”. Đó là một lời nhắc khéo cho Giám đốc thể thao Ian Ayre.

Có bất ngờ không khi Ayre đang bị đồn sẽ mất chức trong mùa Hè 2015? Nếu Henderson và Sterling đến lúc ấy còn chưa được ký hợp đồng, hẳn ông chẳng ngồi yên trên ghế tới thời điểm ấy được.

9 Mamadou Sakho đã đóng vai một cỗ máy càn quét ở tuyến dưới cùng bên phía Liverpool trong trận thắng Swansea: anh tắc bóng thành công tới 9 lần!

14 Các cầu thủ Liverpool đã thực hiện tổng cộng 14 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm cho nhau, trong đó Sterling và Lallana mỗi người có 4 lần - nhiều nhất tập thể.

74 Sau chiến thắng này, Rodgers khẳng định rằng mục tiêu sẽ là kết thúc mùa giải với tối thiểu 74 điểm - con số ông cho là đủ để cầm vé Champions League.


DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm