Leicester 2-0 Liverpool: Klopp cay đắng thừa nhận Vardy là sự khác biệt

03/02/2016 06:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một trận đấu mà các thủ môn đều thi đấu quá xuất sắc thì cần có sự khác biết được tạo nên. Và một lần nữa, Jamie Vardy chứng minh mình khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại, ghi một cú đúp đem về 3 điểm để giữ vững ngôi đầu cho "ông lớn" Leicester City.

Leicester đã có thắng lợi 2-0 hoàn toàn xứng đáng trước Liverpool trên sân nhà King Power. Với 3 điểm có được, họ vẫn giữ nguyên khoảng cách bằng đúng một trận thắng trước kẻ bám đuổi Man City vì ở trận đấu cùng giờ, đội bóng chủ sân Etihad đã đánh bại Sunderland bằng bàn thắng duy nhất của Sergio Aguero.


Leicester vẫn vững vàng trên ngôi đầu Premier League

Trận đấu bắt đầu với nhịp độ tương đối nhanh khi cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành lấy 3 điểm. Leicester có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong khi Liverpool cũng không phải tay vừa. Họ liên tục đáp trả Leicester bằng những cơ hội có trong hiệp một.


Ở trận này, hầu hết các cầu thủ Liverpool đều chơi không được tốt. Bộ 3 tiền vệ Lucas, Can, Henderson thi đấu hời hợt và thường xuyên để mất bóng nguy hiểm. Trên hàng công, các cầu thủ không gây được đột biến. Hàng phòng ngự, vẫn là sự hớ hênh thường thấy đến từ Clyne, Lovren, Sakho và Moreno. Sai lầm của họ là đã cho Jamie Vardy quá nhiều không gian và thời gian. Cái giá phải trả là cầu thủ này đem lại 2 bàn thắng định đoạt kết quả trận đấu trong đó có một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm vô cùng đẹp mắt.


"Siêu phẩm" của Jamie Vardy tạo nên bước ngoặt của trận đấu

Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH, cách xa với mục tiêu trước mùa giải đề ra – là nhóm dự Champions League – với khoảng cách là 11 điểm. Trước viễn cảnh một mùa giải bỏ đi đang hiển hiện, Juergen Klopp vẫn rất bình thản: “Vardy là sự khác biệt trong buổi tối nay. Tôi nghĩ rằng những kế hoạch của chúng tôi là tốt, nó rõ ràng là rất tốt”.

“Chúng tôi đã định hình được cách mà Liverpool cần phải chơi vì mọi người đều hiểu Leicester sẽ phòng ngự thế nào. Đôi khi họ áp sạt rất quyết liệt, đôi khi không và họ muốn chơi như vậy. Họ buộc Liverpool phải đưa bóng ra 2 biên”.

“Liverpool đã có thời gian, đã có thể kiểm soát bóng và đưa nó vào vòng cấm. Nhưng mọi người đều thấy, chúng tôi đã không thể tận dụng được cơ hội. Liverpool luôn không có được những quyết định cuối cùng chuẩn xác và đó chính là vấn đề. Các cầu thủ có bóng trong vòng cấm của Leicester nhưng không làm được gì, vài giây sau, Vardy lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Đó là điều tôi muốn nói về sự khác biệt trong trận đấu này”, Juergen Klopp nói thêm.


Liverpool đơn giản là không đủ tốt để giành được dù chỉ là 1 điểm

“Tôi không cảm thấy vui. Đội bóng đã thất bại và ta phải chấp nhận kết quả này. Không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi chỉ cần làm khác hôm nay một chút, đội bóng đã có thể giành được chiến thắng”, Juergen Klopp vẫn tiếc nuối vì những cơ hội đã bị các cầu thủ Liverpool bỏ qua.

“Nếu bạn có thể thắng một trận đấu, bạn nên tận dụng cơ hội đó. Liverpool đã làm không tốt và phải chấp nhận kết quả này”.

Đội hình ra sân

Liverpool: Mignolet; Clyne, Sakho, Lovren, Moreno; Lucas, Can (Joe Allen 74’), Henderson (Benteke 66’); Milner, Lallana, Firmino (Teixeira 87’).

Leicester City: Schmeichel; Morgan, Robert Huth, Simpson, Fuchs; Drinkwater; Albrighton (Gray 79’), Kante, Mahrez (Ulloa 90’), Vardy, Okazaki (King 86’).

Ghi bàn: Jamie Vardy (60, 72’).

Kết quả các trận đấu đã diễn ra ở vòng 24 Premier League

Arsenal 0 - 0 Southampton

Leicester City 2 - 0 Liverpool

Norwich City 0 - 3 Tottenham Hotspur

Sunderland 0 - 1 Manchester City

West Ham United 2 - 0 Aston Villa

Crystal Palace 1 - 2 Bournemouth

Manchester United 3 - 0 Stoke City

West Bromwich 1 - 1 Swansea City

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm