Emre Can đang hồi sinh vị trí Libero huyền thoại?

06/02/2015 13:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đức, gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Từng chơi bóng cho hai trong số những CLB lớn nhất Bundesliga là Bayern Munich và Bayer Leverkusen. Chừng ấy lý do vẫn chưa đủ để khiến cho cổ động viên Liverpool cảm thấy thuyết phục về bản hợp đồng Emre Can.

Râu tóc điệu đời, dáng chạy lòng khòng của một cầu thủ to lớn quá khổ, lại thường xuyên xử lý bóng thiếu tự tin, anh bị liệt vào bản danh sách những hợp đồng (bị cho là) thất bại của Liverpool ở đầu mùa giải. Không mấy ai tin vào anh chàng 20 tuổi này với những gì đã thể hiện.

Tuy nhiên, kể từ khi Brendan Rodgers trình làng sơ đồ 3-4-2-1, sự nghiệp trong màu áo đỏ của Can đã bước sang một chương mới hoàn toàn.

Kể từ ngày 26/12/2014, anh biến vị trí hậu vệ lệch phải trong bộ ba tuyến dưới Liverpool thành vị trí cho riêng mình. Lấy lại được sự tự tin, Can không chỉ thể hiện được sức mạnh của một cơ thể đồ sộ, mà còn lấy lại được khả năng phát động tấn công tốt, kỹ thuật rê dắt tương đối khéo như khi còn chơi ở Đức.

Tuy nhiên, kể từ trận gặp Bolton Wanderers ngày 24/1 trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup, Rodgers đã tạo ra một thay đổi mới lạ: Can đá thay vị trí hậu vệ chính giữa của Martin Skrtel (được cho nghỉ).

Thoạt nhiên, đây có thể được coi như một quyết định tương đối lạ lẫm và mạo hiểm, bởi vị trí này đòi hỏi khả năng bọc lót tốt cho hai hậu vệ hai bên. Tuy nhiên Can không chỉ đáp ứng đầy đủ, mà còn vượt trội trong cách chơi.

Từ vị trí này, anh thường xuyên có những đường chuyền chéo lên vị trí của các tiền vệ trụ, tiền vệ công phía trước. Trong trường hợp cần thiết, anh thậm chí có thể cầm bóng đột phá trung lộ. Sức mạnh, tốc độ và khả năng qua người giúp anh dễ dàng loại bỏ ít nhất một đối thủ trước khi có đường chuyền cho tuyến trên.

Đó là một hình ảnh kỳ lạ với những khán giả trẻ, nhưng chắc chắn những người xem bóng đá có thâm niên, đây chính là hình ảnh một thời gắn với những tên tuổi vĩ đại của bóng đá Đức như Franz Beckenbauer, Matthias Sammer, Lothar Mattheus – “Libero”.

Can tiếp tục thể hiện hình ảnh này trong hiệp hai trận gặp West Ham ngày 31/1 và “lên đỉnh” trong hiệp hai trận tái đấu với Bolton đêm thứ Tư vừa qua. Trong cả hai trận đấu này, anh vẫn chơi như một hậu vệ lệch phải ở hiệp một, trước khi hoán đổi vị trí với Skrtel trong hiệp hai.

Can rõ ràng không chuyển lên tiền vệ dù dâng cao hơn khi Liverpool cầm bóng, bởi khi mất bóng, anh lập tức quay về đứng ngang hai hậu vệ còn lại. Như vậy, vị trí gốc vẫn là một hậu vệ.

20 tuổi và còn một tương lai dài phía trước, nhưng dường như Can đang được Bredan Rodgers đánh thức một tiềm năng cực lớn, có khả năng lật lại lịch sử chiến thuật bóng đá...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm