Didier Drogba: Vũ khí trong tay áo của Mourinho

04/12/2014 10:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sự trở lại Chelsea của Didier Drogba từng được coi là một vụ chuyển nhượng mang tính chất tình cảm hơn là chuyên môn. Đơn giản bởi Drogba đã 36 tuổi trong khi Chelsea đã có 2 chân sút trẻ, khỏe là Diego Costa và Loic Remy.

Nhưng những gì diễn ra trong mùa giải này cho thấy Drogba cũng là một giải pháp chiến lược cho hàng công của Chelsea, thay vì chỉ góp mặt cho vui. 

Phần lớn dư luận bóng đá Anh thời gian qua tập trung vào sự hồi sinh ngoạn mục của Frank Lampard ở Man City sau khi tiền vệ người Anh rời Chelsea vào cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, Lampard không phải là cầu thủ 36 tuổi duy nhất “hồi sinh” ở Premier League mùa này. Vụ chuyển nhượng của Lampard tới Man City là một nỗi xấu hổ cho Chelsea, nhưng sự trở lại của Drogba là một sự bào chữa ngọt ngào cho họ.

Drogba ăn mừng bàn thắng thứ hai của Chelsea

Đúng là Costa đã đáp ứng được kỳ vọng khi trở thành chân sút số 1 của Chelsea mùa này. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của Costa là một nỗi lo với Chelsea và việc chân sút người TBN bị treo giò ở trận đấu với Tottenham vừa qua là một hệ quả. Nhưng đó có lẽ chưa phải là án phạt cuối cùng dành cho Costa. Tuy nhiên, Jose Mourinho đã có đáp án cho bài toán này: Drogba.

Không phải ngẫu nhiên mà phát biểu trước trận đấu với Spurs, Mourinho đã tự tin tuyên bố rằng vắng Costa không phải là vấn đề với Chelsea. Và ông đã đúng với câu trả lời mang tên Drogba, cho dù đây là một phương án ẩn chứa nhiều rủi ro.

Trong lần đầu tiên đá chính mùa này trước Schalke ở Champions League, Drogba đã bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn. Dấu hiệu của sự sa sút thể hiện rất rõ ở Drogba. Nỗ lực và sự tận hiến của anh vẫn rất rõ ràng nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà thiếu thể lực và sự quyết liệt, những phẩm chất đã tạo tên tuổi cho Drogba. Ở độ tuổi 36, đó là điều tất yếu phải xảy ra với Drogba.

Nhưng Mourinho vẫn tin dùng Drogba vào những thời điểm nhất định, mà trận thắng Tottenham vừa qua là một trong số đó. Ông thậm chí đã cất Remy lên băng ghế dự bị để trao cơ hội đá chính cho Drogba. Và tiền đạo người Bờ Biển Nga đã quyết định trận đấu chỉ trong vỏn vẹn 3 phút.

Drogba đã cho thấy rằng ở đỉnh cao phong độ, anh vẫn trên Costa một bậc. Ở bàn mở tỷ số của Chelsea, Drogba đã rất khôn khéo khi đứng trước cầu thủ kèm người của Tottenham là Fazio rồi ban bóng cho Eden Hazard ghi bàn. Đó là một pha “làm tường” đặc trưng đã làm nên thương hiệu của Drogba. Còn trong bàn thứ hai của Chelsea, Drogba chạy chỗ rất khéo léo để thoát khỏi sự đeo bám của Vertonghen rồi nhận đường chuyền của Oscar và ghi bàn hạ Lloris.

Drogba liên tục làm khổ hàng thủ Spurs

Nhìn gương mặt thất thần và giận dữ của Vertonghen, người ta hiểu được rằng anh đã bị Drogba “hành hạ” khổ sở đến mức nào. Nhưng cảm giác của cầu thủ người Bỉ là cảm giác chung của hậu vệ Tottenham mỗi khi phải đối đầu với Drogba. Với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo chỉ trong trận đấu rạng sáng nay, Drogba đã có 4 bàn và 5 lần kiến tạo trong 9 trận gần nhất gặp Tottenham. 

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Spurs cũng là pha lập công thứ 5 của Drogba mùa này, bao gồm bàn thắng thứ 50 của anh ở đấu trường châu Âu vào lưới Schalke. Nhưng cho dù Drogba đang lấy lại những ngày tháng vinh quang thì có một thực tế là anh đã 36 tuổi. Chứng kiến Drogba bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau đường kiến tạo của Hazard trong hiệp 2 hay một pha dứt điểm quá nhẹ khác sau khi vượt qua Fazio, Drogba hiểu rằng anh không thể cố gắng hơn được nữa.

Mourinho hiểu điều đó và ông đã rút Drogba ra nghỉ để thay thế bằng Remy trong tiếng vỗ tay râm ran từ khắp các khán đài ở Stamford Bridge. Đơn giản bởi Drogba đã làm được quá nhiều điều cho họ, ở tuổi 36.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm