Chelsea đang phải trả giá đắt vì sai lầm của... Mourinho

13/11/2017 10:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như De Bruyne giúp Man City vô địch Premier League mùa này, Chelsea chỉ có thể trách mình khi để cho Jose Mourinho ruồng bỏ ngôi sao số một của Premier League ở thời điểm hiện tại. 

Dick Rowe, giám đốc điều hành của hãng thu âm Decca Record vào thập niên 60 của thế kỉ trước, được xem là một vị vua trong nghành âm nhạc. Ông đã kí hợp đồng với Rolling Stones, nhưng từng mắc sai lầm nghiêm trọng, khi từ chối bốn chàng trai trẻ của nhóm “The Beatles” là Paul McCartney, John Lennon, George Harrisson và Peter Best.

Bất chấp, Brian Epstein, ông bầu của The Beatles cam đoan với Rowe rằng: “Tôi hoàn toàn tin rằng các chàng trai của tôi sẽ nổi tiếng hơn Elvis Presley, hãy cho họ cơ hội”, thì câu trả lời của giám đốc điều hành của Decca Record vẫn là không.

Lí do mà Dick Rowe đưa ra lúc đó là “nhạc guitar đang trên đường đào thải”. Nhưng sau này “The Beatles” đã nổi tiếng khắp thế giới còn Dick Rowe luôn được nhắc đến với sai lầm của ông. Vị giám đốc điều hành của Deca Record còn được gán biệt danh “người đã từ chối The Beatles”.

Có thể nói, Jose Mourinho đã mắc sai lầm giống như Dick Rowe, khi mà ông không đánh giá đúng tài năng của Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne và Mohamed Salah. Cả ba cầu thủ này từng là học trò của HLV người Bồ Đào Nha và họ đều phải tìm đội bóng khác để chứng tỏ bản thân của mình, vì không tìm được cơ hội dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Lúc này, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Mohamed Salah được xem là những cầu thủ hay nhất tại Premier League.

Chú thích ảnh
Lukaku, De Bruyne và Salah đều chứng tỏ được khả năng sau khi rời Chelsea

Thực ra, khi Mourinho trở lại Chelsea vào tháng 6/2013, De Bruyne và Romelu Lukaku đã ở Chelsea rồi. Tháng 1/2014, Salah cập bến Stamford Bridge. Cầu thủ người Ai Cập giống như Lukaku và Bruyne, đều là những bản hợp đồng do Michael Emenalo, giám đốc kĩ thuật của Chelsea mang về. Michael Emenalo làm việc cho Chelsea từ năm 2011 nhưng vào thứ Hai tuần trước, ông đã từ chức.

De Bruyne từng được Mourinho đảm bảo rằng anh sẽ trở thành nhân tố quan trọng của Chelsea. Nhưng rốt cuộc 6 tháng sau đó, De Bruyne bị bán sang Wolfsburg với giá 18 triệu bảng. Đây rõ là là vụ làm ăn có lời của Wolfsburg bởi chỉ 18 tháng sau, họ đã bán cầu thủ người Bỉ cho Man City với giá 55 triệu bảng.

Lukaku, cầu thủ từng được tờ Guardian (Anh) đánh giá vào năm 2014 là một trong số 10 tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá châu Âu, đã bị Mourinho đẩy sang Everton dưới dạng cho mượn, không lâu sau khi HLV người Bồ Đào Nha trở lại Stamford Bridge. Mùa Hè kế tiếp, Everton mua đứt anh với giá 28 triệu bảng. Nhưng đây cũng được xem là một vụ “đánh cắp” của Everton, khi mà 3 năm sau đó, họ bán Lukaku cho M.U với mức giá cao chót vót: 90 triệu bảng, gấp gần 3 lần số tiền mà Chelsea thu về từ việc bán Lukaku.

Salah thì chưa bao giờ được Jose Mourinho trọng dụng. Anh ra sân 13 lần tại Premier League trước khi được đem cho Fiorentina và AS Roma mượn. Hè 2016, Salah được Roma mua với giá 11 triệu bảng. Nhưng chỉ 1 năm sau, cầu thủ người Ai Cập được bán sang Liverpool với mức giá có thể khiến Chelsea tiếc đứt ruột: 43,9 triệu bảng.

Salah, De Bruyne và Lukaku vẫn còn trẻ trung. Ở thời điểm hiện tại. Họ thậm chí đều là trụ cột ở những đội bóng mà mình đang khoác áo. De Bruyne là người lớn tuổi nhất (26) và cũng là cầu thủ nổi trội nhất. Anh đang được so sánh với hai ngôi sao hàng đầu thế giới là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Rất nhiều người sẽ cảm thấy sốc, khi mà Chelsea đã bán đi 3 cầu thủ tài năng trên. Nếu Chelsea giữ lại được 3 tài năng này, họ sẽ có một đội hình tuyệt vời, còn khả năng cạnh tranh của M.U, Liverpool và Man City sẽ giảm sút đi rất nhiều.

Trong những mùa giải gần đây, vấn đề chuyển nhượng của Chelsea được giám sát chủ yếu bởi Emenalo, giám đốc Marina Granovskaia và chủ tịch Bruce Buck. Jose Mourinho và người kế nhiệm ông, Antonio Conte đều tỏ ra thất vọng về điều này, khi mà họ không nắm quyền mua sắm ở CLB.

Chú thích ảnh
Conte tiếc đứt ruột vì Mourinho để cho De Bruyne rời Chelsea

Nhưng chính Mourinho là người đã chọn cách không trọng dụng De Bruyne, Lukaku và Salah. Ông chủ của CLB, Abramovich không còn gây ảnh hưởng lên việc chọn đội hình ra sân như hồi Andriy Shevchenko ở Chelsea nữa. Và vì vậy, việc ít được đá chính đã thúc đẩy De Bruyne, Lukaku và Salah rời Chelsea.

Từ trường hợp của ba cầu thủ trển, nhiều người sẽ đặt câu hỏi làm sao Mourinho có thể ngồi vào “ghế nóng” của M.U, đội bóng giàu có và nổi tiếng hàng đầu thế giới. Có một điều đáng lưu ý là M.U từng thực hiện thương vụ vụng về nhất thế giới, khi để Paul Pogba ra đi theo dạng tự do vào năm 2012 và 4 năm sau mua lại anh với giá 93 triệu bảng. Trong mùa Hè này, chính họ đã đưa Lukaku về Old Trafford, bất chấp cầu thủ này từng ít được Mourinho trọng dụng.

Emenalo đi, tuyến trẻ Chelsea sẽ lao đao?

Emenalo đi, tuyến trẻ Chelsea sẽ lao đao?

Việc Michael Emenalo rời khỏi cương vị giám đốc kỹ thuật của Chelsea là một thắng lợi quan trọng với Antonio Conte, nhưng sẽ để lại hậu quả lớn cho tuyến trẻ của Chelsea, vốn được đánh giá cao trong nhiều năm qua.

Dẫu sao, Jose Mourinho vẫn được đánh giá là một HLV tài năng. Ông đã giúp Chelsea vô địch Premier League mùa giải 2014-15, khi mà họ chỉ thua có 3 trận. Nhưng điều được nhắc đến nhiều hơn cả về Mourinho đó chính là sự thực dụng cùng với chu kỳ 3 năm. Nếu Mourinho cố gắng giữ họ lại và cho cả ba chơi khoảng 3 trận mỗi mùa, Chelsea của ông có thể sẽ không giành được danh hiệu nào. Và trong mắt của Mourinho, chẳng có gì tồi tệ hơn việc tay trắng, điều mà ông mỉa mai người đồng nghiệp Arsene Wenger là “chuyên gia thất bại”.

Nhưng việc chỉ chú ý vào thành công ngắn hạn của Mourinho vô tình đã khiến Chelsea gặp khó khăn trong tương lai. De Bruyne là người ghi bàn kết liễu Chelsea trong chiến thắng 1-0 của Man City ở Premier League mùa này. Tiền vệ người Bỉ đã góp công lớn giúp đội bóng chủ sân Etihad bay cao trên BXH và bỏ xa đội đứng thứ 2 là M.U với cách biệt 8 điểm. Sau trận thua trước Man City, HLV Conte đã tỏ ra tiếc rẻ khi nói rằng Chelsea đã để vuột mất một cầu thủ toàn diện là De Bruyne.

Nếu như cuối mùa, Man City giành được chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ mùa 2013–14, Chelsea sẽ còn tiếc rẻ hơn nữa, khi để vuột viên ngọc quý của mình vào tay đối thủ. 

Sơn Tùng
Lược dịch từ Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm