CĐV Chelsea có đáng trách vì đã giễu cợt Steven Gerrard?

11/05/2015 08:23 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - “Nguy hiểm: Dễ trượt chân đấy, Gerrard!”, thông điệp viết bằng chữ đen trên những tấm bìa màu vàng chóe ấy đã lấp ló trên các khán đài Stamford Bridge khi Chelsea tiếp Liverpool.

Đó là cách mà cổ động viên Chelsea “tri ân” Gerrard, một trong những tiền vệ tài năng nhất kỷ nguyên Premier League, trong trận đấu lớn cuối cùng của đời cầu thủ.

1. Trò đùa ác ý ấy gợi lên những ám ảnh trong lòng Gerrard và cổ động viên Liverpool. Tròn một năm về trước, cú trượt chân tai hại của Gerrard đã khiến Liverpool vuột mất chức vô địch Premier League vào tay... Manchester City (không phải vào tay Chelsea). Kể từ đó, fan Chelsea không ngừng chế ảnh, chế bài hát để giễu cợt Gerrard. Lý do tại sao?

Không phải bởi fan Chelsea có khiếu hài hước hơn fan các đội khác. Mà lý do nằm ở Jose Mourinho. Quan hệ giữa Mourinho và Liverpool vốn luôn "nóng" kể từ vụ Luis Garcia ghi "bàn thắng ma" cho Liverpool, đánh bại Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2004-05. Đến tận bây giờ, Mourinho vẫn còn ấm ức vì "bàn thắng ma" ấy.


Cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard ở mùa trước

Ở chiều ngược lại, CĐV Liverpool chẳng ưa gì Mourinho. Trong nhiều trận đấu giữa Liverpool và Chelsea, CĐV Liverpool thường xuyên la ó Mourinho. Một CĐV Liverpool thậm chí từng giương cao một poster in hình Mourinho, kèm theo dòng chữ "Im mồm đi!".

Khi Chelsea gặp Liverpool ở cuối mùa giải trước, Mourinho biết Chelsea không thể vô địch, nhưng ông chiến đấu đến cùng bởi không muốn Liverpool vô địch. Mourinho cười mỉa mai khi nghe thấy rằng cả nước Anh muốn Liverpool vô địch, và ông "phá".

2. Trong cuộc phiêu lưu đầu tiên ở Tây London, Mourinho xung khắc với Rafa Benitez như nước với lửa. Cho đến tận bây giờ, ông vẫn gây chiến với Arsene Wenger khả kính theo cách hết sức hỗn xược. Con người Jose là thế, ông thích giẫm đạp lên những thứ thuộc về quá khứ để tự bứt phá và khẳng định mình. Ông “chiến” Benitez, ông “chiến” Arsene Wenger. Tới Tây Ban Nha, ông chửi đích danh Pep Guardiola... Ông cũng từng xung khắc với Sir Alex Ferguson nhưng sau đó thay đổi thái độ. Ferguson là những trường hợp hiếm hoi mà người ta thấy Jose trân trọng những giá trị thuộc về lịch sử.

Mourinho ghét Liverpool như thế thì chẳng có lý do gì mà fan Chelsea không ghét cay ghét đắng Liverpool và ra sức “troll” (châm biếm, mỉa mai, giễu cợt) biểu tượng Gerrard.

3. Nếu cổ động viên Liverpool tức giận và muốn trách thì hãy trách Mourinho, một Darth Vader của bóng đá. Mà thực ra, chính họ từng có hành động tương tự. 20 năm trước họ từng ngạo nghễ với thông điệp "Bye bye Cantona và Man United nhé. Hãy trở lại đây khi có 18 Cúp". 20 năm sau, fan United đáp trả "Bye bye Gerrard, trở lại đây khi cậu có... 1 Cúp", kèm theo hình ảnh Steven Gerrard đang bò lê bò càng trên mặt đất.

Dĩ nhiên cách hành xử của cổ động viên Chelsea cũng chẳng hay ho gì và một ngày nào đó, họ có thể sẽ thấy những cổ động viên đối địch giễu cợt John Terry.


John Terry từng có cú trượt chân nổi tiếng ở Moskva năm 2008

Chính John Terry, cầu thủ vừa ghi bàn vào lưới Liverpool đêm Chủ nhật, từng có cú trượt chân nổi tiếng ở Moskva năm 2008, khiến Chelsea hứng chịu thất bại trước Man United ở lượt đá luân lưu trong trận Chung kết Champions League. Năm ngoái, Gerrard trượt chân, để rồi không bao giờ biết mùi vị vô địch Premier League như thế nào. Tương tự Terry, cú trượt chân đó khiến anh đến nay vẫn chưa một lần vô địch Champion League. Khi Chelsea vô địch Champions League năm 2012, Terry không thể dự trận Chung kết vì bị treo giò.

Sự thực, những hành động "troll" như trên là bình thường đối với các sân cỏ bóng đá Anh. Thậm chí, nó được thừa nhận góp phần giúp bóng đá Anh trở nên đa dạng, đa sắc màu và thú vị hơn.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm