CẬP NHẬT tin sáng ngày 8/12: Real bị đội hạng 3 cầm chân. Chelsea của Mourinho thua sốc. Ác mộng ở Old Trafford. Man City chưa hết ‘dại chợ’.

08/12/2013 06:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không có Ronaldo và Bale, Real trở nên mong manh hơn bao giờ hết. “Động đất” đã xảy ra ở Old Trafford khi Man United thua Newcastle lần đầu tiên sau 41 năm trên sân nhà. Trong khi đó Man City và Chelsea vẫn chưa hết “dại chợ’.

Vắng Bale & Ronaldo, Real bất lực






Trận lượt đi vòng 4 cúp Nhà vua của Real diễn ra thật đáng thất vọng. Đội quân của Carlo Ancelotti đã bị cầm hòa bởi đội hạng 3 Olimpic Xativa trong trận đấu không có mặt hai nhân vật chủ chốt trên hàng công C.Ronaldo và Gareth Bale. Tuyển thủ Bồ Đào Nha vẫn đang thực hiện án treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận chung kết của mùa giải năm ngoái, còn Bale không thể ra sân do mắc cảm cúm, niềm tin được Ancelotti đặt vào hai ngôi sao trẻ Alvaro Morata và Jese Rodriguez. Tuy nhiên, cặp đôi của ĐT U-21 Tây Ban Nha đã bất lực trước khung thành của đối thủ. 

Sau hiệp một không có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào, bước sang hiệp 2, Real tấn công nhiều hơn nhưng Isco và Morata liên tiếp bỏ lỡ đáng tiếc. Bất lực trong việc ghi bàn biến không khí nội bộ Real trở nên căng thẳng. Di Maria đã tỏ rõ sự bất bình khi bị Ancelotti thay ra bởi Karim Benzema những phút cuối của trận đấu. Vào sân, tiền đạo người Pháp cũng không để lại ấn tượng gì nhiều ngoài cú sút đi trượt mục tiêu.

Trong khi Real bị cầm hòa, Atletico Madrid vẫn chứng tỏ được sức mạnh của nhà vô địch khi có chiến thắng đậm 4-0 trong chuyến làm khách tới sân của Sant Andreu nhờ pha lập công của Raul Garcia, David Villa và cú đúp của Arda Turan.



Kết quả lượt đi vòng 4 cúp Nhà vua

CD Olimpic Xativa (III) 0-0 Real Madrid

Recreativo Huelva (II) 1-0 Levante

Celta Vigo 1-0 Athletic Club

FC Girona (II) 1-1 Getafe

UE Sant Andreu (III) 0-4 Atletico Madrid


“Động đất” ở Old Trafford




Chưa bao giờ tại Old Trafford, người ta lại chứng kiến cảnh CĐV của Man United bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc sớm đến thế. Mất hết niềm tin là cảm xúc của họ khi tiếp tục chứng kiến một trận thua nữa của thầy trò David Moyes ngay trên sân nhà.

Họ vừa trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Tệ hơn, sau hai trận hòa liên tiếp trên sân khách là hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. Với thất bại mới nhất (0-1) trước Newcastle, lần đầu tiên kể từ tháng 5/2002, Man United mới lại thua hai trận liên tiếp tại Premier League trên sân Old Trafford.

Cả trận, Man United tung ra gần 20 cú dứt điểm nhưng phần lớn trong số này đều thiếu chính xác. Không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng, Man United đã dính đòn phản công của Newcastle. Phút 61, từ pha phản công nhanh bên cánh phải, Moussa Sissoko thoát xuống thực hiện pha trả bóng lại cho Yohan Cabaye băng lên tung cú dứt điểm hạ thủ thành De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

“Thánh địa” mà Sir Alex đã dựng xây trong nhiều thập kỷ qua đã bị biến thành “tử huyệt” dưới thời của Moyes. Sa thải cựu HLV Everton hay không đang là câu hỏi mà dư luận đặt ra và nếu Man United tin tưởng ông, tương lai của nhà ĐKVĐ mùa này sẽ ra sao?

Thua sốc, Chelsea bị Liverpool vượt mặt






Nếu hàng thủ của Chelsea không chơi quá tệ, đêm qua đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ của Andre Schurrle. Tiền vệ người Đức đã ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea ngay từ phút thứ 9 của trận đấu và giúp “The Blues” gỡ hòa 2-2.Thậm chí, ở phút 57, tiền vệ người Đức đã có thể hoàn tất cú hat-trick nếu xà ngang khung thành Begovic không từ chối cú sút xa hiểm hóc của cầu thủ này.

Dẫu vậy, hàng thủ lỏng lẻo đã khiến cho Chelsea phải trả giá. vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, các vị khách London phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm đẳng cấp của tiền vệ Assaidi. Để thua với tỉ số 2-3, Chelsea đã mất vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vào tay Liverpool, đội bóng có chiến thắng đậm 4-0 trước West Ham. Cùng Chelsea về điểm số nhưng Liverpool xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ.

Luis Suarez tiếp tục lên tiếng với cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 15 kể từ đầu mùa. Hai bàn còn lại của Liverpool là hai pha phản lưới nhà của  Guy Demel và O'Brien bên phía West Ham. Bàn duy nhất của đội khách đến từ pha phản lưới nhà của Martin Skrtel bên phía Liverpool.

Aguero không cứu được Man City




Tạm thời chấm dứt được phong độ tệ hại trên sân khách bằng chiến thắng 3-2 trước West Brom hồi giữa tuần. Thế nhưng, đội bóng của Pellergrini vẫn chưa hết “khôn nhà dại chợ”.

Với đầy đủ các anh tài như Aguero, Yaya Toure, Negredo, Nasri hay Fernandinho trong đội hình, Man City không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đến phút thứ 9, họ có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Aguero. Dẫn trước 1-0, Man City vẫn không ngừng gây sức ép lên khung thành của đội chủ nhà.

Thế nhưng, sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, Man City đã phải nhận trái đắng ở phút 41. Từ một tình huống tấn công không quá nguy hiểm song tiền đạo Pablo Osvaldo lại tạo nên sự khác biệt với pha xử lý kĩ thuật trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp hạ gục thủ thành Pantilimon.

Thời gian còn lại, HLV Manuel Pellegrini có nhiều sự điều chỉnh với quyết tâm giành điểm nhưng không thể áp đảo thế trận trước sự hưng phấn của đội chủ nhà Southampton. Bị cầm hòa 1-1, Man City đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Kết quả vòng 15 Premier League

Stoke 3-2 Chelsea

Man Utd 0 - 1 Newcastle

Crystal Palace 2 - 0 Cardiff

Liverpool 4 - 1 West Ham

Southampton 1 - 1 Man City

Stoke 3 - 2 Chelsea

West Brom 0 - 2 Norwich

Sunderland 1 - 2 Tottenham



Ibra đưa PSG trở lại với chiến thắng





Ibra và đồng đội đã cho thấy trận thua bất ngờ 0-2 trước Evian hồi giữa tuần chỉ là tai nạn bằng màn hủy diệt đội khách Sochaux. PSG chơi hoàn toàn lấn lướt và mở tỷ số ngay phút thứ 14 của trận đấu. Đến phút 62, tỉ số trên bảng điện từ đã là 3-0 với các pha lập công tiếp theo của Lavezzi và Cavani. Không chỉ kiến tạo 2 bàn, Ibra còn tỏa sáng với một cú đúp ở những phút cuối trận, ấn định chiến thắng “bàn tay nhỏ” cho PSG.

Giành 3 điểm xứng đáng, PSG đã có 40 điểm sau 17 vòng đấu để tiếp tục giữ được vị trí số 1 trên BXH, nới rộng khoảng cách với phần bám đuổi lên thành 4 điểm.

Kết quả vòng 17 Ligue 1

Paris Saint Germain 5 - 0 Sochaux

Lorient 2 - 0 Rennes

Reims 1 - 0 Nice

Valenciennes 1 - 1 Guingamp


Balotelli cứu AC Milan




AC Milan không thể ngờ được rằng đối thủ bị đánh giá thấp Livorno lại chơi hay đến vậy trong trận tiếp đón họ trên sân nhà. Trước đội chủ nhà thi đấu quá hay, Rossoneri liên tục rơi vào thế bị động và suýt chút nữa phải hứng chịu thất bại. Rất may cho AC Milan là Mario Balotelli đã tỏa sáng kịp thời. Ngôi sao tuyển Italy đã lập cú đúp trong đó có bàn thắng ở phút thứ 93, gỡ hòa 2-2 cho Milan. Đây là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận liên tiếp của Mario.

Nếu may mắn hơn, Balotelli đã có được hat-trick và mang về chiến thắng cho Milan sau cú sút bóng đập xà ngang. “Đó là bóng đá, lần tới, tôi sẽ đưa bóng vào lưới”, tiền đạo 23 tuổi chia sẻ với Sky Sport Italy.

Ở trận đấu muộn, đội bóng đang xếp thứ 3 Napoli tiếp Udinese trên sân nhà với hy vọng sẽ rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu Juventus. Dẫu thế, mong muốn bất thành bởi Napoli dù liên tục dẫn trước đối phương nhưng không thể giữ vững lợi thế đến hết trận đấu và bị Udinese gỡ hòa 3-3.

Vòng 15 Serie A

Bologna 0-2 Juventus

Livorno 2-2 Milan

Napoli 3-3 Udinese


Đội hình xuất sắc nhất tháng: Ronaldo giành phiếu bầu tuyệt đối




Tổng hợp kết quả bầu chọn trên các tờ báo và tạp chí thể thao (trong đó có tờ Marca) đã giúp lựa chọn ra đội hình xuất sắc nhất tháng 11 của bóng đá châu Âu. Cầu thủ giành được số phiếu cao nhất chính là Cristiano Ronaldo với 12 bình chọn. Ngoài CR7, Liga còn đóng góp một đại diện khác là Filipe Luis.

Áp đảo đội hình vẫn là cầu thủ của Bayern Munich với 2 đại diện Dante, Lahm và Juventus với sự góp mặt của Paul Pogba và Vidal.

Kagawa “làm khán giả” vì lý do lãng nhách




Shinji Kagawa không góp mặt trong đội hình Man United trận thua 0-1 trước Newcastle đêm qua. Đó không phải chuyện bất ngờ nhưng lý do cho sự vắng mặt này lại hoàn toàn lạ lùng. HLV David Moyes đã hé lộ thông tin đó cho báo giới. “Cậu ấy nghĩ mình đã ăn quá nhiều, dẫn tới khó thở”.

Theo tờ Sun, sự việc xảy ra tại nhà riêng của Kagawa và anh phải gọi điện “cầu cứu” đội ngũ y tế của Man United. Sau khi nhận được sự điều trị cấp tốc, sức khỏe của Kagawa phục hồi nên anh không phải nhập viện.

Thể thao & Văn hóa Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm