Những thương vụ kỳ dị nhất ngày cuối TTCN

11/02/2021 06:26 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ một ngày sau khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông tháng 1/2021 khép lại, HLV Andre Villa-Boas đã bị CLB Marseille sa thải. Quyết định này liên quan tới lùm xùm quanh việc đội bóng nước Pháp mượn tiền vệ Olivier Ntcham từ Celtic mà Villas-Boas không hề hay biết.

Chuyển nhượng mùa Đông: Vì sao các CLB Anh và Châu Âu ‘thắt lưng buộc bụng’?

Chuyển nhượng mùa Đông: Vì sao các CLB Anh và Châu Âu ‘thắt lưng buộc bụng’?

Các CLB Ngoại hạng Anh chỉ tiêu 84,2 triệu bảng mua sắm cầu thủ mùa Đông này, giảm đáng kể so với 230 triệu cùng kỳ năm trước và giảm tới 381 triệu bảng so với mức cao kỷ lục 430 triệu vào mùa Đông 2018. Nguyên nhân vì đâu?

Sự việc này gợi lại những thương vụ điên rồ và kịch tính trong ngày cuối của TTCN trước đây. Thậm chí, nó không còn gói gọn trong một thương vụ mua sắm mà chứa đựng cả cơn giận dữ của cầu thủ, màn mua chuộc kịch tính và khủng hoảng của người hâm mộ…

Odemwingie bị hớ

Ngày cuối cùng của TTCN diễn ra không như mong muốn. Đó chính xác là những gì Peter Odemwingie đã trải qua. Tháng 1/2013, tiền đạo của West Brom chắc mẩm rằng thương vụ chuyển nhượng sang QPR đã thành công. Thị trường lúc đó cũng sắp đóng cửa. Odemwingie hí hửng phóng xe đến sân Loftus Road của QPR để chuẩn bị tiến hành những thủ tục gia nhập đội bóng này.

Tuy nhiên, khi đến nơi, Odemwingie bị QPR từ chối vì họ chưa đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng với West Brom. Odemwingie đậu xe trong bãi của sân Loftus Road để hóng tin vụ chuyển nhượng của mình được chốt. Nhưng đến cuối cùng, không có thương vụ nào mang tên anh được thông qua.

Chậm 14 giây

Hè 2017, Leicester City đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Adrien Silva từ Sporting Lisbon với giá 22 triệu bảng. Thương vụ này chỉ còn chờ hoàn tất mỗi khâu thủ tục. Thế nhưng, hồ sơ đã gửi lên chậm 14 giây so với quy định của FIFA. Bản hợp đồng cuối cùng vẫn được hoàn tất nhưng Silva đã không thể góp mặt vào danh sách thi đấu của Leicester ở mùa giải 2017-18. Thế là Leicester phải đợi đến tháng 1/2018 mới có được sự phục vụ của Silva.

Chú thích ảnh
Tân binh Olivier Ntcham là nguyên nhân khiến HLV Villas-Boas bị sa thải

De Gea & máy fax hỏng

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015, David de Gea gần như đã là người của Real Madrid. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Real đã chuẩn bị lễ ra mắt hoành tráng cho De Gea. Thế nhưng, thương vụ này đổ bể vào phút chót trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Phía Real đổ lỗi cho MU đã gửi hợp đồng cho họ quá muộn, sau khi TTCN đã đóng cửa. Trong khi MU giải thích rằng lỗi nằm ở… chiếc máy fax bị hỏng khiến họ không thể trao đổi văn bản liên quan tới hợp đồng.

Man City hớt tay trên Robinho

Ngày cuối của TTCN đáng nhớ với nhiều lý do nhưng đối với người hâm mộ Man City, ngày cuối phiên chợ Hè 2008 có lẽ đặc biệt nhất trong lịch sử. Trước hôm đó, họ chỉ là một CLB bình thường nằm ở giữa BXH Premier League. Tuy nhiên, họ gây chấn động khi đã hớt tay trên thành công tiền đạo Robinho từ Chelsea.

Thời điểm đó, tất cả đều đinh ninh Robinho sẽ rời Real Madrid sang khoác áo Chelsea. Đội bóng thành London thậm chí đã bán sẵn áo đấu có in tên của Robinho. Nhưng đến cuối cùng Robinho thuộc về Man City trong thương vụ gây sốc bậc nhất lịch sử chuyển nhượng. Theo cựu Giám đốc điều hành Man City, Garry Cook, thời điểm đó Robinho còn chả biết chắc mình sẽ khoác áo Man xanh và chả biết đội bóng này là đội nào.

Ngủ quên ở sân bay

Tháng 1/2008, Man City đạt thỏa thuận mua tiền đạo Benjani từ Portsmouth. Ngày 31/1, tiền đạo người Zimbabwe đáp máy bay đến Manchester để hoàn tất các thủ tục. Nhưng tại sân bay, Benjani ngủ quên và bỏ lỡ tận… 2 chuyến bay tới Manchester. Giám đốc điều hành Peter Storrie của Portsmouth lúc đó cay đắng nói thương vụ có lẽ đã “hỏng” vì cơn buồn ngủ của Benjani. Người phát ngôn của Man City cũng thông báo thương vụ Benjani không thể hoàn thành trước thời hạn.

Nhưng cuối cùng, ban tổ chức Ngoại hạng Anh tuyên bố họ đã nhận được những giấy tờ cần thiết đúng hạn và Benjani được phép đến Man City.

Người đại diện đi vắng

Đôi khi vào ngày cuối, sự gấp rút buộc cầu thủ phải tự hành động. Yossi Benayoun là một ví dụ. Anh muốn rời khỏi Chelsea vào năm 2012. Thật không may, người đại diện lại đi vắng. Benayoun đã tự liên hệ với West Ham đề nghị về bản hợp đồng cho mượn. Trong ngày, anh đi đi lại lại giữa West Ham và Chelsea để thương lượng với cả hai bên. Thương vụ hoàn tất vào lúc 22h59, trước thời hạn chỉ 1 phút.

Không bắt được taxi

Thời còn dẫn dắt CLB Charlton, HLV Alan Curbishley đích thân đưa một cầu thủ và bố anh ta tới văn phòng để ký hợp đồng. Cầu thủ này sau đó kể rằng, thỏa thuận đạt được và tất cả chờ đợi hợp đồng được in từ chiếc máy in đằng xa.

Đúng lúc ấy, người đại diện gọi điện thông báo một CLB khác tốt hơn sẵn sàng trả mức lương cao hơn. Dù rất muốn tận dụng cơ hội hiếm có này nhưng cầu thủ đó đành phải ngồi lại vì lúc đó đã là 22h30, rất khó để tìm chiếc taxi nào vào thời điểm đó.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm