21/08/2025 13:08 GMT+7 | Bóng chuyền
Bóng chuyền nữ Việt Nam sắp bước vào thời khắc lịch sử tại giải vô địch thế giới 2025. Người hâm mộ cũng đang có 2 luồng cảm xúc: Vừa tự hào, chờ đợi mà cũng vừa không đặt quá nhiều niềm tin vào cơ hội của các cô gái Việt Nam tại giải lần này, nhất là sau khi trụ cột Bích Tuyền rời đội vào phút cuối.
Cũng không quá khó hiểu với những băn khoăn về triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta là đội duy nhất chỉ mới có lần đầu xuất hiện tại giải VĐTG và suất tham dự được trao sau khi Thái Lan trở thành nước chủ nhà.
Ở một cuộc chơi lớn như vậy, có vẻ như điểm xuất phát của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không ngang bằng với các đối thủ khác. Hơn nữa, thể thao Việt Nam (TTVN) có không ít bài học về việc bị "ngợp" ở những lần đầu dự các giải đấu toàn cầu.
Đấy là "tâm thế", là cách tiếp cận những trận đấu lớn, các giải đấu lớn và đó là điểm yếu của TTVN. Không hẳn vì việc chúng ta không thường xuyên góp mặt ở những sân chơi hàng đầu thế giới, mà nhìn chung, VĐV Việt Nam thường không chuẩn bị cho các bối cảnh về mức độ hoành tráng cho đến tính chất của những sự kiện có ý nghĩa quan trọng.
Có thể lấy ví dụ về những lần thử sức tại Olympic của một số tài năng xuất chúng, như trường hợp của Ánh Viên 2 lần dự Thế vận hội đều có thông số thi đấu dưới mức kỳ vọng, hay 2 tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh vẫn chưa thắng được giải nào thuộc Super 300 chẳng hạn…
Không khó để lý giải vì sao chiếc HCV lịch sử của TTVN tại Olympic lại thuộc về Hoàng Xuân Vinh, người đã ở độ tuổi U40 khi lập chiến tích. Bản lĩnh và tâm thế của một người quá quen với các cuộc đấu tâm lý đỉnh cao chính là điều tạo nên sự khác biệt. Tương tự là trường hợp của các nhà vô địch billiards thế giới mà chúng ta đang có. Các cơ thủ ấy có lẽ đã trải qua những trận đấu cân não khi còn cầm cơ chơi các trận "phủi" có tính ăn – thua rất cao.
Trở lại với câu chuyện của bóng chuyền nữ Việt Nam. Có khá nhiều lý do để người hâm mộ hãy tin vào họ. Suất dự giải VĐTG không phải tình cờ nếu chúng ta biết rõ cuộc hành trình vươn lên của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Bóng chuyền Việt Nam chuẩn bị bước vào một hành trình lịch sử ở giải VĐTG. Ảnh: Nhân Văn
30 năm trước, bóng chuyền là một trong số ít những môn thể thao ở Việt Nam được chơi bóng và tập luyện ở điều kiện tiệm cận thế giới. Các trận đấu của bóng chuyền đã sớm được chơi trên mặt sàn tiêu chuẩn và có những nhà thi đấu dành riêng.
Điều này xuất phát từ việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam "chịu khó" đăng cai nhiều giải quốc tế cấp châu Á, và 2 có giải giao hữu quốc tế chất lượng cao đã được tổ chức 20 năm qua. Nói dễ hiểu là ngay từ khi chưa đạt đến tầm châu lục thì bóng chuyền nữ Việt Nam đã thường xuyên cọ xát ở môi trường tốt nhất cho việc tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh. Họ không xa lạ với bóng chuyền đỉnh cao, nếu có, thì đó là chưa đối đầu nhiều với các đội bóng châu Âu.
Đó là cách duy nhất để có tâm thế tốt trước những sự kiện lớn. Trước khi có những phát bắn lịch sử thì xạ thủ Hoàng Xuân Vinh từng thắng nội dung sở trường ở Cúp bắn súng thế giới và được làm quen với những khẩu súng tốt nhất, tại các trường bắn tốt nhất. Nói cách khác, thành tích của Hoàng Xuân Vinh không chỉ đến từ việc anh… lớn tuổi mà còn ở khâu chuẩn bị.
Đáng tiếc là TTVN không phải lúc nào cũng ở trong điều kiện tốt nhất để sẵn sàng góp mặt và thi đấu tốt tại những sự kiện đỉnh cao. Chỉ một chi tiết đơn giản, là khán giả, thì VĐV của chúng ta cũng đã thiệt thòi do những khán đài trống vắng tại các giải đấu quốc nội.
Không quen với không khí ấy, cũng đã không có tâm thế tốt. Kế đến, là áp lực thành tích và gánh nặng kỳ vọng nhiều hơn các trải nghiệm mà VĐV từng có. Kiểu như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới lần đầu dự World Cup nhưng đã chịu áp lực phải có "điểm số lịch sử", "bàn thắng lịch sử"…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất