M.U 2-1 Newcastle: Anderson và Cleverley đưa "Quỷ đỏ" đi tiếp

26/09/2012 23:35 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Với hai bàn thắng của Anderson và Cleverley, Man United đã giành chiến thắng trước Newcastle United để vào chơi vòng tiếp theo.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: De Gea, Vermijl, M Keane, Wootton, Buttner, Fletcher, Cleverley, Anderson, Rooney, Welbeck, Hernandez.

Newcastle: Perch, Williamson, Coloccini, Tavernier; Obertan, Tiote, Gosling, Marveaux; Vuckic; Shola Ameobi.


Một pha tranh chấp trên sân - Ảnh AP

Phút thứ 3: ĐÁNH ĐẦU! Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Javier Hernandez bật cao đánh đầu song bóng đi chệch khung thành của đội khách.

 

Đội chủ nhà ra sân với sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của Wayne Rooney, trong khi Darren Fletcher đá thấp nhất ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, dù có không ít ngôi sao trong đội hình nhưng lối chơi của Man United vẫn chưa thực sự nhuyễn khi các cầu thủ trẻ chưa tìm được tiếng nói chung với các đàn anh.

 

Phút thứ 14: CƠ HỘI! Một pha treo bóng bổng từ biên phải, Ameobi đánh đầu tạo cơ hội cho Gossling song cầu thủ có pha bắt volley khá vô duyên, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để mở tỷ số.

 

Phút thứ 15: CƠ HỘI! Man United có tình huống đáp trả khi Anderson đập nhả với Cleverley rồi cầm bóng lao vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng của tiền vệ người Brazil chưa đủ độ khó để đánh bại thủ môn của Newcastle.

 

Phút thứ 25: NGUY HIỂM! Man United phản công nhanh và Welbeck nhanh chân tung ra một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm song thủ môn Elitot vẫn kịp thời đấm bóng cứu thua.

 

Dù trận đấu đã có một số tình huống đáng chú ý nhưng nếu so với chất lượng của một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh, những gì đang diễn ra trên sân Old Trafford chưa thể sánh được. Đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng tìm đường vào khung thành Newcastle khi không có một tiền vệ chạy cánh nào đúng nghĩa trên sân. Điều này cũng lý giải tại sao Chicharito rồi Welbeck phải lùi về sâu để kiếm bóng, tổ chức tấn công.

 

Phút thứ 36: VÔ DUYÊN! Xuất phát từ một pha dạt cánh của Chicharito, bóng được Welbeck chọc khe thông minh cho Cleverley thoải mái băng vào vòng cấm. Tuy nhiên, trong tình huống thủ môn của Newcastle chỉ còn biết đổ người theo phản xạ vì góc sút của Cleverley quá rộng, tiền vệ trẻ của Man United lại đệm bóng ra ngoài.

 

Phút thứ 41: BÀN THẮNG! Nhận bóng từ đồng đội ở giữa sân, Anderson dùng khả năng tì đè để vượt qua sự truy cản của Gossling rồi tung ra một cú sút không thể cản phá, mở tỷ số cho Man United.

 

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man United.



Rooney không để lại nhiều dấu ấn - Ảnh Getty


Phút thứ 48: Anderson đánh dấu sự trở lại của hiệp 2 bằng một cú sút không chính xác.

 

Phút thứ 49: ĐÁNH ĐẦU! Vermill tạt bóng chuẩn xác từ cánh phải cho Chicharito băng vào đánh đầu song một lần nữa, nỗ lực dứt điểm bằng đầu của tiền đạo người Mexico lại đi ra ngoài.

 

Phút thứ 55: NGUY HIỂM! Sự non nớt trong khâu kèm người của Micheal Kean đã tạo điều kiện cho Vuckic tung ra cú dứt điểm ngay trong vòng cấm địa. May cho Man United khi trái bóng đi ra ngoài khung thành của De Gea.

 

Phút thứ 58: BÀN THẮNG! Một pha phối hợp trung lộ giữa các cầu thủ tấn công của Man United. Bóng được Welbeck chuyền cho Cleverley, cầu thủ đã tung ra một cú sút tinh tế từ cự ly 17m, khuất phục thủ môn Elliot.

 

Phút thứ 61: BÀN THẮNG! Không lâu sau khi được tung vào sân, tiền đạo Papa Cisse đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Phút thứ 65: XÀ NGANG! Vận may vẫn chưa mỉm cười với tiền đạo Chicharito, dù trong tình huống lần này, anh đã dứt điểm trúng khung thành song xà ngang đã từ chối bàn thắng cho Chicharito.

 

Trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút song với khoảng cách dẫn trước đối thủ có một bàn, các cầu thủ Man United buộc phải chơi tấn công, nếu không muốn đứng trước nguy cơ bị san hòa 2-2.

 

Phút thứ 76: Rooney và Vermill rời sân nhường chỗ cho Powell và Tunicliffe.

 

Phút thứ 80: XÀ NGANG! Thêm một pha bắt volley đẹp mắt của Papa Cisse song xà ngang đã từ chối bàn thắng cho Newcastle.

 

Phút thứ 86: Buttner rời sân nhường chỗ cho Brudy.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Man United.


Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm