"Bố già" Moggi tiết lộ ý định "tái xuất giang hồ"

18/01/2010 18:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cựu TGĐ Juve Luciano Moggi vừa tiết lộ rằng ông sẽ trở lại với bóng đá vào mùa Hè 2011 sau khi mãn "án" 5 năm bị cấm hoạt động bóng đá. Moggi cũng nhấn mạnh là ông sẽ trở lại Juve với một điều kiện...

Cho dù vẫn đang phải thụ án do hệ quả của Scandal Calciopoli 2006 nhưng Moggi vẫn thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận qua những tuyên bố và các bài bình luận của ông trên các phương tiện truyền thông Italia, trong đó dĩ nhiên "Bố già" dành sự quan tâm đặc biệt cho Juve mà ông từng nhiều năm gắn bó. Tháng 6/2011 chính là thời điểm Moggi được "tự do" sau khi án "treo giò" 5 năm đối với ông hết hạn.

Những tưởng người đàn ông từng làm cả Calcio điên đảo ấy sẽ rút lui vào lịch sử để tìm lại cảm giác bình an trong tâm hồn sau những tháng năm vinh quang và cay đắng, nhưng dường như dòng máu nóng vẫn chảy trong con người Moggi khi ông "bật mí" là sẽ trở lại với Calcio. "Mùa Hè 2011, án phạt của tôi sẽ hết hạn và tôi sẽ trở lại với bóng đá. Điều này sẽ khiến nhiều người cảm thấy lo ngại và khó chịu", Moggi nói. 

Moggi đã sẵn sàng trở lại với bóng đá

Được hỏi về việc liệu ông có tái hồi Juve hay không, người đàn ông 72 tuổi vốn xuất thân từ một nhân viên đường sắt không ngần ngại tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ làm như Bettega là trở về Juve để làm việc cùng một ban lãnh đạo đã làm nhục chúng tôi, đã tìm mọi cách để đẩy chúng tôi vào vòng lao lý. Tôi không muốn có chút dính líu gì với họ. Tôi sẽ sớm trở lại Juve nếu Andrea Agnelli nắm quyền. Đó cũng là cách để tôi tri ân tình cảm của các tifosi. Trong suốt những năm qua, chưa bao giờ tôi thiếu đi tình yêu mến của họ", 'Bố già" tâm sự. 

Và như thường lệ, Moggi trở lại bình luận về tình cảnh của Juve hiện nay. Một lần nữa ông "kết án" Chủ tịch Blanc đồng thời khẳng định là Ferrara sẽ bị sa thải: "Ferrara sẽ bị sa thải vì bầu không khí trong phòng thay đồ của Juve đang chống lại cậu ấy. Nếu Juve bại trận trước Roma ở vòng đấu tới thì cuộc khủng hoảng của họ sẽ trở nên không thể kiểm soát nổi. Nhưng tôi không biết ai sẽ thay Ciro trên băng ghế huấn luyện. Chắc chắn không phải là Maifred rồi. Người thực sự có tội trong cuộc khủng hoảng hiện nay của Juve là Blanc. Ông ta hoàn toàn không biết tí gì về bóng đá. Blanc đáng bị sa thải ngay tức khắc. Chỉ trong 3 năm, ông ta đã "đốt" của Juve 250 triệu euro. Trong 12 năm, chúng tôi không lãng phí một xu của ông chủ", Moggi nói với giọng buồn bã và đầy bức xúc.

Cuối cùng, cựu TGĐ Juve không quên dự đoán về tương lai của Serie A: "Với việc Juve bị hủy diệt năm 2006, quyền lực của Serie A giờ nằm cả trong tay hai đội bóng thành Milan. Họ sẽ còn thống trị giải đấu này nhiều năm nữa. Inter là đội được hưởng lợi nhiều nhất từ vụ Calciopoli. Mùa này, một Inter không có Ibrahimovic gặp khó khăn nhiều hơn trong khâu ghi bàn nhưng họ vẫn là đội mạnh nhất", Moggi kết luận.
 
HT (Theo Sports)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm