Và "ông trùm" Moggi trở lại với calcio...

02/07/2009 12:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Italia là một đất nước không bình thường. Nếu một thủ tướng dính nhiều bê bối đến thế vẫn tại nhiệm, nếu những tên trùm mafia được thả tự do vì tòa “quên” kết án, thì việc một kẻ như Moggi trở lại với bóng đá cũng chẳng làm ai ngạc nhiên.

Điều kì quặc chưa từng có. Bologna, đội bóng đang cùng với Brescia khởi kiện Juventus, Fiorentina và Lazio lên tòa án dân sự Napoli để đòi bồi thường về những thiệt hại vật chất và tinh thần mà các đội này đã gây ra trong mùa 2004/05 khiến họ xuống hạng, lại đang muốn thuê kẻ chủ mưu trong vụ Calciopoli ngày ấy, Moggi, cựu GĐ thể thao của Juve, làm cố vấn chuyển nhượng! Nhưng điều kì cục ấy vẫn xảy ra, vì đây là Italia, và ông trùm 70 tuổi đã chi phối cả một hệ thống trọng tài và quan chức bóng đá để làm lợi cho Juve trong nhiều năm ấy thậm chí đã xuất hiện trong một phiên xét xử ở tòa Napoli, và không ngại ngần tiết lộ: “Bologna là một thành phố đẹp và có lẽ tôi sẽ cho họ (CLB Bologna-A.N) một số lời khuyên”.

Moggi giữa các người đẹp

Những gì ông ta nói chỉ là sự khẳng định của một việc đã rồi. Nữ chủ tịch Bologna, Francesca Menarini, đã đồng ý thuê Moggi là cố vấn cho bà không phải mới rồi, mà từ tháng 4/2009, khi Moggi thuyết phục được Papadopulo đến Bologna thay Mihajlovic, và ông này đã giúp CLB xứ Emilia trụ hạng thành công. Menarini, gần như mắc nợ Moggi, tiếp tục tin tưởng ông, người hiện đang nắm trong tay 7, 8 cầu thủ và sẵn sàng nhượng họ cho Bologna, CLB hiện đang trong tình trạng hỗn loạn vì không biết phải mua sắm cầu thủ thế nào. Không ai có thể cấm Moggi cố vấn cho Bologna.

Việc đang thụ án 5 năm cấm tham gia các hoạt động thể thao ở dạng quan chức đã không cho phép Moggi có mặt trong bất cứ BLĐ đội bóng nào. Nhưng trong bóng tối, ông ta và con trai, cựu chủ tịch của công ty môi giới GEA đầy bê bối hiện đã bị đóng cửa, vẫn kiếm sống bằng cách viết báo và làm cò mồi cầu thủ. BLĐ Bologna đã phủ nhận mọi tin tức nói về sự dính líu của Moggi với họ, đồng thời bổ nhiệm Francesco Ceravolo làm TGĐ mới. Nhưng các tifosi vẫn không bớt giận dữ và bán tín bán nghi, vì đến trẻ con ở Bologna cũng biết Ceravolo là người rất thân thiết với Moggi. Moggi sẽ là cố vấn chuyển nhượng của Menarini, nhưng trên thực tế, ông ta mới là TGĐ (trong bóng tối) của đội.

Sự bế tắc cùng cực của Bologna trong chuyển nhượng sau một mùa bóng thoát chết ở phút chót và sự thiếu kinh nghiệm của Menarini, một trong hai nữ chủ tịch ở Serie A, đã buộc họ phải đi con đường ngắn nhất: tìm đến Moggi, mở đường cho ông ta trở lại một cách công khai, bất chấp các CĐV phản đối ầm ỹ (họ la lên: “Bologna thà ở hạng B một cách trong sạch còn hơn ở Serie A với Moggi”). Điều đó khẳng định rằng, dù có điều gì xảy ra chăng nữa, thì tên tuổi và khả năng nhìn xa trông rộng của Moggi vẫn là một thứ của hiếm ở Serie A hiện tại. Và ông biết rõ điều ấy. Calcio thiếu những người làm bóng đá, những nhà hoạch định chính sách xuất chúng như Moggi. Nhưng chẳng có gì chắc chắn để đảm bảo rằng, sau khi đã gạt Moggi khỏi đời sống bóng đá bằng một bản án trong phiên tòa thể thao năm 2006, những người còn lại và đang làm calcio trong sạch hơn Moggi!

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm