Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi

21/08/2023 16:10 GMT+7 | GenZ

Sợ con tủi thân khi thấy bạn bè ai cũng có mẹ ở bên, ông bố đơn thân đã giả nữ, đội tóc giả, mặc váy để đến dự sự kiện nhân Ngày của Mẹ cùng con. Chính sự có mặt của người bố đã làm cô con gái nhỏ hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu thương ngập tràn.

Bố mẹ luôn là những người yêu thương con cái nhất trên cuộc đời. Họ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng, không phải lúc nào bố mẹ cũng có thể đồng hành cùng con đi đến suốt cuộc đời. Có những đứa trẻ không may thiếu vắng tình thương của một trong hai bố hoặc mẹ. Và để bù đắp cho con, phụ huynh luôn gắng làm mọi chuyện, giúp con không bị thiếu vắng tình thương.

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 1.

Tình thương của bố dành cho con chẳng thể đong đếm được. (Ảnh minh họa: Pinterest)

Thương con thiếu vắng tình thương của mẹ, bố giả nữ đến trường

Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh một ông bố mặc váy, đội tóc giả đến trường của con đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Truyền thông Thái Lan cho biết nhân Ngày của Mẹ, người bố này đã đóng giả phụ nữ, đến tham dự sự kiện “Mẹ và con gái”. Được biết, ông là bố đơn thân, vì không muốn cô con gái nhỏ tủi thân khi ai cũng có mẹ đồng hành mà mình lại không có nên đã quyết định làm chuyện ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 2.

Ông bố đơn thân giả nữ đến tham dự sự kiện cùng con gái nhân Ngày của Mẹ. (Ảnh: Bangkok Biz News)

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 3.

Cô con gái nhỏ hạnh phúc ôm chầm lấy bố. (Ảnh: Bangkok Biz News)

Không phụ tâm tư của bố, ngay khi ông xuất hiện ở trường, cô con gái đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy và tặng cho bố một bông hoa. Thậm chí, cô nhóc còn dành lời khen cho bộ trang phục cũng như ngoại hình của bố ngày hôm đó. Chia sẻ thêm về quyết định này của mình, người bố cho biết: “Tôi không thấy xấu hổ vì tôi rất yêu thương con bé. Tôi không muốn nó cảm thấy lạc lõng, tự ti trong Ngày của Mẹ". Chỉ qua những lời nói, hành động đó cũng đủ để thấy người bố đã dành tình yêu thương cho con nhiều như thế nào.

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 5.

Cô bé cúi đầu cảm ơn và tặng ông một bông hoa. (Ảnh: Bangkok Biz News)

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 6.

Vòng tay người bố rộng lớn, vững chãi ôm chặt lấy con gái nhỏ. (Ảnh: Bangkok Biz News)

Bố luôn dành những gì tốt nhất cho con

Dù bố luôn bị gán mác là lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng so với mẹ, tình yêu của các ông bố dành cho con cũng bao la chẳng kém gì. Chỉ là đôi khi bố chưa biết cách thể hiện nó ra như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra thì bố sẽ luôn ở bên cạnh con, không bao giờ để con phải thiệt thòi so với các bạn. 

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 8.

Vì con, bố điệu một chút cũng không sao. (Ảnh minh họa: Behance)

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 9.

Trong mắt bố, con mãi là đứa trẻ bé bỏng. (Ảnh minh họa: Pascal Campion)

Một độc giả tâm sự: “Bố mình nghiêm khắc, ít nói nên hai bố con chẳng bao giờ nói với nhau nổi vài câu. Mình cũng từng ghét bố. Nhưng cho đến khi biến cố ập đến, mẹ mình không may ra đi, chỉ còn lại 2 bố con bơ vơ. Từ đó, bố một tay nuôi mình lớn, không đi thêm bước nữa. Mình là con gái, bố lại là đàn ông nên có những vấn đề không thể nói chuyện. Vậy mà bố đã tinh tế tới mức nhờ các bác, các dì hỏi han, chia sẻ với mình. Quả thực là đến khi có chuyện mới thấy nếu bố không mạnh mẽ như vậy thì không chắc mình có thể vững bước đi tiếp”.

Bố đơn thân giả nữ đến trường con nhân Ngày của Mẹ, không bao giờ để con thiệt thòi - Ảnh 10.

Tình yêu của bố bao la chẳng kém gì so với mẹ. (Ảnh minh họa: Pascal Campion)

Có thể nói so với mẹ, bố không dịu dàng, cũng chẳng thủ thỉ tâm sự. Thế nhưng, có một sự thật rằng sự vững chãi của bố lại là điểm tựa kiên cố, an toàn nhất. Và dù cho có chuyện gì xảy ra, bố cũng dành những điều tốt đẹp nhất cho con. 

TÌNH YÊU CỦA BỐ

Sinh ra là phái mạnh, bố lúc nào cũng mạnh mẽ, kiệm lời và có đôi chút lạnh lùng. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài đó là một trái tim vô cùng ấm áp. Lúc nào bố cũng lo lắng cho con, chỉ là đôi khi bố không thể hiện qua lời nói. Với bố, con mãi mãi là đứa trẻ nhỏ, cần được bảo bọc, chở che. Chính vì vậy, các ông bố luôn cố gắng trong khả năng, dành cho con những điều tốt nhất, không bao giờ muốn con tủi thân hay thua thiệt so với bạn bè. Hãy gửi những lời cảm ơn, lời yêu thương tới anh hùng của cuộc đời chúng ta nhé!

Kim Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm