Bồ Đào Nha vs Ghana (VTV2 trực tiếp): Ronaldo dứt tình MU, cháy cùng World Cup

24/11/2022 08:30 GMT+7 | World Cup 2022

Nếu đã không hạnh phúc thì tốt nhất nên giải thoát cho nhau. Manchester United và Cristiano Ronaldo cuối cùng đã quyết định đường ai nấy đi, lựa chọn có thể kích hoạt năng lượng cho CR7 ở kỳ World Cup cuối cùng tại Qatar.

Trong lúc tâm trí của Ronaldo còn đang hướng về trận đấu gặp Ghana vào đêm nay, có một thứ anh đã tiên liệu trong ngày đáp máy bay hội ngộ tuyển Bồ Đào Nha: Chia tay MU!

Ronaldo cuối cùng đã được toại nguyện

Đó là một sự đối lập hoàn toàn so với lần chia tay đầu tiên cách đây 13 năm. Lúc ấy, những nuối tiếc về CR7 vẫn còn rất sâu đậm sau khi đẳng cấp của siêu sao người Bồ Đào Nha giúp MU lần lượt chinh phục các danh hiệu Premier League và Champions League.

Còn lần này, chẳng có bất cứ giọt nước mắt tiếc thương nào. Việc MU chọn thời điểm World Cup khởi tranh để xử lý vụ nổi loạn của Ronaldo cho thấy họ không muốn đây là quả bom làm nổ tung phòng thay đồ đang đi vào quỹ đạo dưới thời vị HLV người Hà Lan.

Còn Ronaldo thì sao? Anh cũng chẳng phải tiếc nuối gì, bởi những gì diễn ra hoàn toàn theo đúng kịch bản siêu sao 37 tuổi này mong muốn. Không thể gây áp lực buộc MU bán anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Ronaldo chọn một lối đi gây sốc: Thực hiện cuộc phỏng vấn với ký giả Piers Morgan. Một lời đề nghị mơ hồ từ Saudi Arabia cùng cuộc trò chuyện chất chứa những lời công kích mọi vấn đề liên quan đến MU như là phép thử cuối cùng cho sự cứng đầu của ban lãnh đạo MU trong việc ngăn cản Ronaldo tìm một bến đỗ đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp.

CR7 đã được toại nguyện bởi anh chẳng còn phải miễn cưỡng trở về Old Trafford để tiếp tục làm vai phụ ở Old Trafford dưới thời HLV Ten Hag thêm nữa. Siêu cò Jorge Mendes giờ tha hồ bận rộn nhận những cuộc gọi, những lời đề nghị từ khắp nơi trên thế giới dành cho Ronaldo. Chelsea vẫn muốn ngồi vào bàn đàm phán. Sporting Lisbon mời gọi Ronaldo hồi hương, trong khi những đội bóng ở MLS như Inter Miami không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận siêu sao người Bồ Đào Nha với một lời đề nghị hậu hĩnh.

23h00 ngày 24/11, sân 974, Bồ Đào Nha vs Ghana (bảng H): Ronaldo, Dứt tình MU, cháy cùng World Cup - Ảnh 1.

Giờ World Cup 2022 là canh bạc sống còn đối với Ronaldo

 Cháy hết mình cùng Bồ Đào Nha

Ronaldo giờ đây khẳng định dành hoàn toàn sự tập trung và quyết tâm cho chiến dịch World Cup 2022. Nhưng chắc chắn không phải theo nghĩa tiêu cực! Thậm chí, chúng ta nên hiểu theo chiều ngược lại. Ronaldo đã chọn lựa chỉ trích quyết liệt MU để được phóng thích càng sớm càng tốt khỏi địa ngục Old Trafford. World Cup 2022 mang đến cơ hội kết thúc thật nhanh tình trạng thất nghiệp cho CR7 ở cấp độ CLB khi sân khấu tại Qatar hạ màn vào cuối tháng tới. Bằng cách nào? Anh cần đá như thể đây vẫn là sân khấu của một siêu sao hàng đầu thế giới.

Khác với MU, nơi HLV Ten Hag đã lắp đặt xong bộ khung tấn công mà không cần đến dấu ấn của Ronaldo, tuyển Bồ Đào Nha vẫn cần CR7 ở cả phương diện tinh thần lẫn chuyên môn. A Bola, một tờ báo thể thao uy tín bậc nhất Bồ Đào Nha, đã kêu gọi HLV Fernando Santos học tập HLV Ten Hag xây dựng ĐTQG "Ít chất Ronaldo, đậm chất Bồ Đào Nha". Hoàn toàn có lý, bởi đội ngũ tấn công tài năng trong tay HLV Santos rất dồi dào, từ Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Andre Silva cho đến Joao Felix. Thật không may, chấn thương của Diogo Jota khiến Bồ Đào Nha mất đi phương án tốt nhất cho vị trí trung phong. Vậy HLV Santos sẽ điền tên ai thay thế Jota? Còn ai khác ngoài Cristiano Ronaldo nữa. Ronaldo ở chế độ World Cup vẫn là thách thức cho mọi đối thủ. Ghana, đối thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha ở bảng H, nên chuẩn bị cho tinh thần chờ đợi cơn cuồng phong từ siêu sao 37 tuổi này.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm