Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha 4-0: Nhà vô địch đấy ư?

19/11/2010 11:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Carles Puyol quyết định giải nghệ trước khi trở lại vì áp lực dư luận, không ít tờ báo bảo Xavi muốn giã từ Seleccion sau khi đạt cột mốc 100 trận, nhiều lần HLV Vicente Del Bosque lên báo và kêu gọi các học trò hãy giữ sự khát khao và niềm vui khi khoác áo đội tuyển. Tất cả những chi tiết đó lại được đào bới sau thất bại muối mặt trước người láng giềng Bồ Đào Nha tại Lisbon.

Muốn thắng và phải thắng!

Có thể nói cách nhập cuộc của 2 đội đã quyết định cục diện trên sân và kết quả sau cùng. Tây Ban Nha đơn giản là muốn thắng để khẳng định vị thế của một nhà vô địch thế giới, để khép lại năm 2010 một cách hoàn hảo cũng như để trình làng bộ cánh mới do ADIDAS thiết kế riêng cho tân vương World Cup. Còn Bồ Đào Nha không chỉ muốn thắng mà họ còn buộc phải thắng. Trước hết là để mang lại niềm vui cho các CĐV đã quá khổ sở vì World Cup (chỉ có 20.000 CĐV đến sân Da Luz 65.000 chỗ để xem trận đấu, con số cho thấy niềm tin của họ dành cho đội tuyển vẫn chưa trở lại), sau là để tạo đà tâm lý thuận lợi cho loạt trận tiếp theo của vòng loại Euro 2012. Hơn nữa, việc đánh bại một nhà vô địch thế giới cũng là việc mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn làm.

Với tâm thế đó, cộng thêm sự lịch sự thái quá của Tây Ban Nha (trận đấu này kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nền cộng hòa tại Bồ Đào Nha) đã khiến kết quả trận đấu nằm ngoài tầm phán đoán của bất kỳ chuyên gia nào. Tây Ban Nha vẫn có những pha bóng rất đặc trưng nhưng họ thiếu một chút may mắn cũng như một chút nhiệt tình trong thi đấu. Ngược lại, hàng thủ lại lộ ra những sơ hở chết người và Iker Casillas đã 4 lần phải vào lưới nhặt bóng.

TBN đã bị BĐN đánh bại với tỉ số 4-0- Ảnh Getty
Đá derby Iberia, dưỡng sức cho Clasico?


Tiền đạo Fernando Llorente, người đá nhiệt tình nhất trong đội hình Tây Ban Nha (bên cạnh David Silva và Santi Cazorla) đã bực bội nói thẳng sau trận đấu: “Có một số cầu thủ phải đối diện với lịch trình thi đấu khó khăn phía trước nên không bung hết sức”.

HLV Vicente Del Bosque hẳn là biết giá trị của trận Siêu kinh điển sau đây chỉ hơn một tuần nữa. Thế nhưng ông vẫn tung vào sân 1 đội hình có đến 9/11 người sẽ tham gia trận đấu ấy. Và chính 9 nhân vật này, trong tư thế vừa đá vừa giữ chân cho trận cầu tối quan trọng, đã góp phần khiến Tây Ban Nha gãy đổ trước một Bồ Đào Nha hừng hực quyết tâm. Trong các bàn thắng mà Bồ Đào Nha ghi được, chỉ có đúng bàn… không được công nhận của Ronaldo là thành quả của sự xuất sắc bên đối phương. Còn cả 4 bàn thua kia đều có sự trợ giúp từ sự lơ đễnh trong phòng ngự và sự kém quyết liệt trong tranh chấp tay đôi của các cầu thủ Tây Ban Nha.

Buồn lòng vì Seleccion

Del Bosque bảo đây là trận đấu không thể tệ hơn nữa của Seleccion, HLV Paulo Bento bảo chẳng phải Tây Ban Nha dở mà vì Bồ Đào Nha quá hay. Đúng, chẳng ai yêu cầu Tây Ban Nha phải thêu hoa dệt gấm và đá tưng bừng trong một trận giao hữu. Thế nhưng để thua đến 0-4, thất bại nặng nề nhất sau… 47 năm, thì… tệ quá. Trong 3 trận giao hữu gần nhất với Mexico, Argentina, Bồ Đào Nha thì Seleccion chưa (chịu) thắng một trận nào, lại để lọt lưới những 9 bàn. Đó là chưa kể ngay trước trận này, Tây Ban Nha còn làm lễ vinh danh những người hùng của hiện tại và quá khứ. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đến tặng kỷ niệm chương và khen ngợi Tây Ban Nha là tấm gương của bóng đá đẹp!

Cazorla nói: sở dĩ mọi người thất vọng với Tây Ban Nha chẳng qua vì họ đã quá quen chứng kiến những chiến thắng. Anh nói có lý. Nhưng các CĐV quá quen với chiến thắng không đáng sợ bằng các cầu thủ quá quen với điều đó. Giờ họ đã là những nhà vô địch Euro lẫn World Cup. Sự kiêu ngạo, tâm trạng tự hài lòng không phải là không có. So với một Tây Ban Nha hồn nhiên đã đánh bại cả Anh, Pháp, Argentina trước World Cup trong những trận giao hữu, Tây Ban Nha của ngày hôm nay sao quá xa lạ. Xem Tây Ban Nha đá tại Lisbon, rất nhiều người đã phải tự hỏi: “Ôi, những nhà vô địch đấy ư?”.

Thu Trang

Thông tin trận đấu

Bồ Đào Nha: Eduardo (Rui Patricio, m.46), Joao Pereira, Ricardo Carvalho (Pepe, m.46), Bruno Alves, Bosingwa, Carlos Martins (Manuel Fernandes, m.63), Raul Meireles, Joao Moutinho, Cristiano Ronaldo ( Danny, m.46), Nani (Paulo Machado, m.88) and Helder Postiga (Hugo Almeida, m.76).

Tây Ban Nha: Iker Casillas, Sergio Ramos, Piqué (Marchena, m.46), Puyol (Arbeloa, m.73), Capdevila, Busquets, Xabi Alonso (Llorente, m.58), Xavi (Cesc, m.46), Iniesta (Cazorla, m.58), Villa (Torres, m.46), and Silva.

Bàn thắng: Carlos Martins 45’, Sergio Ramos (phản lưới 49’), Helder Postiga 68’, Hugo Almeida 90’+4.

Họ đã nói

* HLV TBN Vicente Del Bosque: "Tôi chẳng có gì để biện hộ cho thất bại này. Chúng tôi chơi tồi hơn nhiều so với đối thủ".
* Tiền vệ TBN Cesc Fabregas : "Chúng tôi chỉ biết xin các CĐV tha thứ "
* HLV BĐN Paulo Bento : "Chiến thắng này không đem lại điểm số, nhưng nó đem lại uy tín cho chúng tôi".
* Trung vệ BĐN Pepe : "Chúng tôi đã chứng tỏ được đẳng cấp”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm