04h00 ngày 18/11, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha: Tổng duyệt cho... "Kinh điển"

17/11/2010 11:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Một cách chính thức, trận giao hữu giữa hai người anh em Iberia Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha là một phần trong chiến dịch xin đăng cai World Cup 2018 mà hai nước này liên danh. Nhưng với tổng cộng 17 cầu thủ đang khoác áo Real Madrid và Barca có mặt trong thành phần đăng ký của hai đội, gọi trận đấu này là một buổi tổng duyệt cho trận "Kinh điển" sẽ diễn ra vào cuối tháng này chắc cũng chẳng có gì sai.

Trong danh sách đăng ký cho trận đấu này của hai đội, Real Madrid đóng góp tổng cộng 8 cầu thủ, trong đó có 3 người khoác áo BĐN (Pepe, Carvalho, Ronaldo) và 7 người khoác áo TBN (Casillas, Arbeloa, Ramos, Albiol, Xabi Alonso. Không chịu kém cạnh, Barca cũng đóng góp 8 cầu thủ, chỉ khác là cả 8 cầu thủ này đều sẽ chơi cho các nhà đương kim vô địch thế giới (Valdes, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Villa). Trừ Albiol và Arbeloa, cả 14 cầu thủ còn lại đều chắc suất đá chính trong trận "Kinh điển" ở Camp Nou vào ngày 29/11 tới đây nếu họ không dính vào những vấn đề về thể lực hay kỷ luật. Vậy thì bảo rằng trận giao hữu ở sân Ánh sáng (da Luz) đêm nay mang không khí của một trận "Kinh điển" cũng đâu có gì đáng gọi là quá lời?

Thực ra, nếu nói một cách... nghiêm túc hơn, thì hai bản danh sách của BĐN và TBN phản ánh những sự thay đổi lớn trong chính sách nhân sự ở Barca và Real Madrid. Ở Camp Nou, sau khi chu kỳ thành công của những người Hà Lan, Brazil kết thúc, Barca với Guardiola đã quay về với chính sách xây dựng đội bóng quanh những người TBN. Với sự xuất hiện của David Villa, Barca lúc này đang được gọi là "TBN+3", lý do là các nhà ĐKVĐ Liga hiện chỉ có 3 vị trí mà "người ngoài" có thể làm tốt hơn "người trong" là hậu vệ phải (Alves), hậu vệ trái (Abidal) và tiền đạo (Messi). Còn ở Bernabeu, đối trọng của người TBN giờ không phải là người Brazil hay Hà Lan nữa, mà là người BĐN. Người Bồ hiện đang nắm tất cả những vị trí trọng yếu của Real Madrid, từ cặp trung vệ, siêu sao cho tới HLV.

Real Madrid và Barca đều đóng góp 8 cầu thủ trong đội hình của BĐN và TBN- Ảnh Getty
Nhưng thôi, "Kinh điển" là chuyện của sau đây nửa tháng. Còn bây giờ, cứ tập trung cho trận đấu ở Da Luz cái đã. Dù chỉ là một trận giao hữu, song trận đấu này được cả TBN lẫn BĐN hết mực coi trọng. Ngoài lý do chung là thu hút sự chú ý cho chiến dịch đăng cai World Cup 2018, mỗi đội lại có những lý do riêng để mà quyết tâm hơn. Với TBN, trận đấu này chính là "lễ tổng kết" cho năm 2010 lịch sử. Không ai muốn khép lại một năm đẹp đẽ như thế bằng một thất bại, thế nên HLV Del Bosque mới kéo đội hình mạnh nhất có thể sang Bồ. Còn với BĐN, sự quyết tâm xuất phát từ việc trận gặp TBN chính là trận đánh lớn nhất của họ từ khi Paulo Bento lên thay Queiroz. Vả lại, làm gì có đội bóng nào không muốn đánh bại các nhà ĐKVĐ thế giới.


Ở lần gần nhất hai đội gặp nhau, chính là tại vòng 1/8 World Cup 2010, bầu không khí không được sôi động cho lắm. Không chỉ vì tính chất của trận đấu trên đất Nam Phi ấy quá quan trọng. Mà còn vì lúc ấy BĐN còn ở dưới sự chỉ đạo của HLV Carlos Queiroz, người quá đề cao sự chắc chắn ở hàng thủ tới mức triệt tiêu cả sức mạnh của hàng công vốn không hề tồi mà ông có trong tay. Nhưng đêm nay, các CĐV lại có thể hi vọng vào một trận đấu hấp dẫn hơn. Thứ nhất, vì đây là một trận giao hữu mà hai đội đều được khuyến khích chơi cống hiến nhằm tạo tiếng vang cho mục tiêu World Cup 2018. Và thứ hai, vì Bồ dưới thời HLV Paulo Bento không co cụm tới vật vã nữa. Chỉ trong hai trận Bento cầm quân, Bồ đã chọc thủng lưới đối phương tới 6 lần.

Thực ra, với những Pepe, Carvalho, Coentrao, Veloso, Nani và tất nhiên là Ronaldo (BĐN), Ramos, Xabi Alonso, Iniesta, Villa (TBN), cuộc đối đầu ở Da Luz tự bản thân nó đã xứng tầm "Kinh điển" rồi. Vấn đề là người trong cuộc có muốn thế hay không mà thôi.
Dự đoán: 1-2

Việt Cường

Đội hình dự kiến

BĐN: Eduardo - Bosingwa, Alves, Pepe, Coentrao - Meireles, Moutinho, Veloso - Nani, Almeida, Ronaldo.

TBN: Casillas - Ramos, Puyol, Pique, Capdevila - Busquets, Xabi Alonso, Xavi - Pedro, Villa, Cazorla.

Mata rút lui

Tiền vệ Juan Mata của Valencia đã phải nói lời chia tay với khu tập trung của đội tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương. Mata thực ra đã bị đau đầu gối từ trong trận gặp Getafe hồi cuối tuần trước, nhưng anh quyết định vẫn có mặt ở Las Rozas để các bác sỹ của đội tuyển kiểm tra. Và theo kết luận từ đội ngũ y tế của "La Seleccion" thì cầu thủ mang áo số 10 của Valencia bị "phù xương đầu gối chân phải", phải tham gia một đợt điều trị đặc biệt và chắc chắn không kịp bình phục cho trận giao hữu với Bồ Đào Nha vào đêm mai. Hiện Del Bosque vẫn chưa quyết định có triệu tập cầu thủ khác để thay thế hay không. Ngoài Mata, TBN còn có Fernando Torres nhiều khả năng cũng không kịp bình phục để ra sân.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm