Iceland - Bồ Đào Nha 1-3: Bồ Đào Nha hồi sinh

14/10/2010 11:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sau hai trận ra quân chỉ kiếm được 1 điểm, Bồ Đào Nha đã đứng trước nguy cơ vắng mặt ở vòng chung kết. Nhưng giờ, sau hai chiến thắng liên tiếp với cùng tỷ số 3-1 trước Đan Mạch và Iceland, Bồ đã hồi sinh thực sự. Và công đầu đương nhiên phải được tính cho tân HLV Paulo Bento.

Chiến thắng trước Đan Mạch và Iceland càng trở nên quan trọng bởi trước nay, Bồ luôn luôn gặp khó khăn khi đối đầu với những đội bóng Bắc Âu. Tại vòng loại World Cup 2010, họ chỉ kiếm được 1 điểm trong 2 lượt trận với chính Đan Mạch. Và chẳng nói đâu xa, ở lượt đấu thứ 2 của vòng loại Euro 2012 này, Bồ cũng đã để thua Na Uy, đội bóng hiện đang tạm dẫn đầu bảng H.

BĐN đang hồi sinh - Ảnh Getty

Vậy mà trong hai trận đầu tiên dưới thời tân HLV Paulo Bento, đội bóng đến từ bán đảo Iberia đã thực sự lột xác khi trình diễn một lối chơi tấn công phóng khoáng, nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Và điều đáng nói nhất là Bento đã giúp chân sút hàng đầu, Cristiano Ronaldo giải tỏa được cơn khát bàn thắng đeo đẳng bấy lâu nay.

Còn nhớ, Ronaldo đã không hề ghi được bàn thắng nào ở vòng loại World Cup 2010. Và ở vòng chung kết trên đất Nam Phi, cầu thủ đắt giá nhất thế giới tiếp tục gây thất vọng khi cũng chỉ nổ súng được một lần trong chiến thắng 7-0 trước CHDCND Triều Tiên. Vậy mà trong cả 2 trận đấu dưới triều đại Bento, Ronaldo đều ghi được bàn thắng để đem lại 6 điểm cực kỳ quý giá cho đội nhà, làm sống lại hy vọng đến Ba Lan và Ukraina.

Bàn thắng mới nhất vào lưới Iceland được ghi từ một quả đá phạt tuyệt đẹp ở ngay phút thứ 4, không cho thủ môn đối phương bất cứ một cơ hội cản phá nào. Đã lâu lắm rồi người ta mới lại được chứng kiến Ronaldo sút phạt thành công trong màu áo ĐTQG, và đó là bằng chứng cho thấy anh đã tìm lại được sự hứng khởi khi chơi trong màu áo bã trầu.

Cũng cần nói thêm là Bento tiếp quản đội tuyển Bồ trong bối cảnh hàng loạt trụ cột nói lời chia tay với ĐTQG, như Simao, Deco, Paulo Ferreira và mới nhất là Miguel. Vậy mà ĐT Bồ vẫn tìm được sự gắn kết, với những nhân tố mới và cũ. Ở hàng tiền vệ, Carlos Martins chơi hết sức ăn ý với Raul Meireles, trong khi ở hàng công, Helder Postiga đã nổ súng ngay trong lần trở lại sau một thời gian dài vắng bóng.

Phát biểu sau trận đấu, Bento nói rằng điều duy nhất khiến ông phiền lòng là Bồ tiếp tục để thua một bàn từ tình huống cố định, giống như ở trận gặp Đan Mạch. Đây cũng chính là điểm yếu cố hữu của ĐT Bồ dưới thời Scolari lẫn Queiroz. Và đó là điều cần được sớm cải thiện. Bởi cần nhắc lại là ở bảng đấu này, Bồ phải đối mặt với ba đội bóng Bắc Âu là Na Uy, Đan Mạch và Iceland. Họ đều đã gặp những đội này một lượt, và trước mắt sẽ còn là những trận lượt về đầy gian khó mà Bồ không được phép chủ quan.

Dẫu sao, với hai chiến thắng liên tiếp để leo lên nhì bảng, Bồ cũng đã có thể ăn mừng, dù đoạn đường phía trước còn rất dài. Và nói như Ronaldo thì: "Chúng tôi hạnh phúc, bởi dẫu sao thì chúng tôi cũng đã có thể tạm thở phào bởi giai đoạn khó khăn nhất đã qua đi".

Lê Đồ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm