Bố cầu thủ Thái Sung: 'Hãy cứu lấy sự nghiệp con tôi'

06/11/2014 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sung (SHB.Đà Nẵng) đang gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Cho dù thế nào, ai đúng ai sai, thì việc cùng giúp Thái Sung tìm ra một con đường sáng để tài năng không có nguy cơ bị thui chột là điều chúng ta nên làm ở thời điểm này.  

Thái Sung còn trẻ, em cần hoàn thiện nhiều thứ, và cũng cần nhận được sự độ lượng của người lớn. Phóng viên Thể thao & Văn hoá đã đến tận nhà của Thái Sung để mong chuyển tải thêm một góc nhìn về số phận khá lạ kỳ này.

Thái Sung trong thời gian này bị khủng hoảng tinh thần nặng, nhưng vẫn cố gắng tập luyện nhằm duy trì thể lực, đợi quyết định từ phía đội bóng chủ quản SHB.Đà Nẵng. Cả gia đình Thái Sung hiện tại đang hết sức lo lắng cho tương lai của em, và thông qua Thể thao & Văn hóa, họ khẩn thiết kêu gọi sự độ lượng của người lớn, nhằm giúp Thái Sung lấy lại sự tự tin để chơi bóng bằng tất cả khả năng vốn có của mình.

Thái Sung đang khủng hoảng tinh thần

Sau nhiều tranh cãi trên báo chí, trở về từ giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, vốn đã ít nói, Sung lại càng ít nói hơn. Theo ông Nguyễn Thái Sơn (bố Thái Sung), hằng ngày Sung vẫn đi tập luyện đều đặn để duy trì thể lực, dù đang trong thời gian được nghỉ, nhưng hễ về tới nhà là Sung lại chui tọt vào phòng ngủ, rất ít khi đi chơi cùng bạn bè.

Hôm chúng tôi đến nhà, Thái Sung khá bất ngờ, và tỏ ý không muốn tiếp xúc với báo chí. Thấy thế, mẹ Thái Sung nói đỡ, “Cháu nó đang bị khủng hoảng tinh thần, vì mấy hôm nay báo chí viết nhiều quá, chú thông cảm”. Dẫu vậy, sau một hồi ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và ông Sơn, Thái Sung bắt đầu mở lòng.

Với gương mặt thất thần, nhiều ưu tư, Thái Sung nói: “Mọi lời nói của em, hay sự giúp đỡ của ai dành cho em bây giờ không quan trọng nữa rồi. Em phải trả lời bằng cách thể hiện trên sân, em sẽ làm lại từ đầu, nỗ lực tập luyện, chắt chiu cơ hội để hy vọng vực dậy sự nghiệp cầu thủ của mình. Không đá bóng bây giờ, em không biết làm gì hết. Nhà không có điều kiện, bố mẹ đã khổ nhiều vì em rồi, em phải làm cái gì đó để có thể phần nào phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống”.

Nghe những lời từ đáy lòng của đứa con ngoan, hiếu thảo, ông Sơn cảm động, xen ngang giữa câu chuyện: “Lúc nó đang học ở Aspire (Qatar), nó mập và chạy khỏe lắm, tôi được phía Asprie đài thọ qua đó thăm nó 2 lần. Nhưng từ ngày về Việt Nam, nó gầy hẳn, sức khỏe giảm sút rõ rệt, nghe mẹ nó bảo nó sút mấy kg so với khi mới về nước. Tôi đang rất lo lắng vì điều này, mong sao cháu vượt qua áp lực để tập luyện, thi đấu bình thường như bao cầu thủ khác”.

Ông Nguyễn Thái Sơn (bố Thái Sung) hy vọng Thái Sung sẽ được các thầy giúp đỡ để có thể phát triển sự nghiệp của mình. Ảnh: Tuệ Chính

Thừa nhận mình bị sút cân, sức khỏe đi xuống, Thái Sung giải thích: “Vì em buồn phiền nhiều quá anh ạ, có ở hoàn cảnh như em mọi người mới hiểu được. Em đã vượt qua hàng ngàn thí sinh để giành vé đi đào tạo ở Học viện Aspire danh tiếng. Qua bên đó em được đào tạo bài bản, chuyên sâu, làm việc với những chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu thế giới. Trong quá trình tập luyện và thi đấu em cũng được các thầy bên đó đánh giá chuyên môn tốt…, về đây em nỗ lực nhiều lắm nhưng không thể phát huy được khả năng của mình. Em cũng khẳng định luôn, Học viện Aspire có chất lượng đào tạo thuộc loại tốt nhất thế giới, quy mô nhất thế giới, chứ không phải như nhiều người nghĩ đó chỉ là một trại hè bóng đá”.

Không thể hiện được hết khả năng khi về SHB.Đà Nẵng, Thái Sung không đổ lỗi cho ai, đồng thời tự nhận trách nhiệm về mình. Bên cạnh đó, Thái Sung cũng mong dư luận hãy độ lượng, bỏ qua sai lầm trong ứng xử của Sung (nếu có), và cùng giúp Sung vượt qua giai đoạn khó khăn này.  

Xót xa vì con

Trước vận hạn của con mình, bố mẹ Thái Sung là người xót xa nhất. Chính vì thế, suốt những ngày qua, cả gia đình Thái Sung như ngồi trên đống lửa, lo lắng không biết tương lai con mình rồi sẽ đi đâu về đâu.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Sơn thử viện giải đủ các loại lý do dẫn đến việc Thái Sung rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, nhằm giúp Sung tháo gỡ khó khăn. Ngoài lý do môi trường, lối chơi không phù hợp, một trong những lý do mà cả chúng tôi lẫn ông Sơn đều khá tâm đắc, đấy là việc Thái Sung được gia đình bao bọc từ nhỏ nên khi ra đời chưa thể thích ứng được với môi trường bên ngoài, vốn có nhiều sóng gió.

Ông Sơn nói: “Thái Sung được bố mẹ dành nhiều yêu thương, bao bọc từ nhỏ, khi lớn lên lại sang học ở Qatar, vốn khác nhau nhiều thứ về văn hóa so với Việt Nam, nên nó không thể tránh được những bỡ ngỡ khi về nước. Có thể vì thế, trong ứng xử với mọi người nó không được chu đáo, lại thêm tính ít nói của nó rất dễ làm phật lòng người khác.

Sự thật, sai sót tuổi trẻ là không thể tránh khỏi, và nếu Sung có những sai lầm ấy, là bậc làm cha, làm mẹ, tôi cũng mong dư luận, các thầy ở SHB.Đà Nẵng hãy rộng lòng tha thứ cho em, tạo điều kiện tối đa giúp em phát triển sự nghiệp. Về phần mình, tôi sẽ khuyên bảo, chỉ dạy Sung thêm để nó ngày càng hoàn thiện, trưởng thành hơn”.

Không chỉ kêu gọi sự độ lượng của mọi người, ông Sơn còn cho biết, Thái Sung dù bị khủng hoảng tinh thần, nhưng cũng đang rất nỗ lực tập luyện để được ghi nhận. Ngoài ra, ông cũng mong sao con mình sớm có được một môi trường phù hợp, dù bất cứ ở đâu, để được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Ông Sơn khẩn thiết: “Cầu thủ mà không được ra sân đá bóng trước sau gì cũng thui chột tài năng, và hổng đôi chân. Con tôi nó tâm sự, cách đá của nó phù hợp với lối chơi của đội HA.GL hiện tại, nó chỉ bảo phù hợp chứ không hề nói muốn được đá cho HA.GL như báo chí viết. Tôi biết khả năng của con mình, nên hy vọng rằng dù ở SHB.Đà Nẵng, hay bất kỳ đội bóng nào khác, nếu có thể hãy giúp nó lấy lại sự tự tin, bỏ sau lưng mọi ì xèo để chơi bóng, nhằm cứu vãn sự nghiệp cầu thủ của nó.

Tôi mong muốn mọi người rộng lượng với nó bằng cái tâm trong sáng, chứ không phải vì để đối phó với sức ép từ phía này, phía khác, quan tâm nó được một thời gian rồi lại cho vào quên lãng. Nó là đứa có năng khiếu và có đam mê thật sự, hãy hướng cho nó một con đường sáng, đừng để phí, đừng để nó thui chột tài năng”.

Những lời từ đáy lòng của ông Sơn, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của đấng sinh thành dành cho đứa con cũng là điều dễ hiểu. Những lời kêu cứu ấy đáng để chúng ta phải suy nghĩ, nhất là từ phía CLB SHB.Đà Nẵng, đơn vị quản lý tiền vệ Thái Sung.

Rằng, hãy tạo cho cầu thủ trẻ sự thoải mái, rằng phải làm việc bằng cái tâm, lòng bao dung, độ lượng, định hướng cho cầu thủ trẻ những bước đi đúng đắn trong khuôn phép, để họ không bao giờ đi chệch hướng, hay có những lệch lạc trong suy nghĩ.  

Ông Bùi Xuân Hòa, TGĐ Công ty CP Bóng đá SHB.Đà Nẵng: “Thái Sung cũng như các cầu thủ trẻ khác, phía SHB.Đà Nẵng luôn tạo điều kiện tối đa để các em phát triển sự nghiệp. Thời gian tới, nếu HLV Lê Huỳnh Đức chấm được khả năng của Thái Sung, chúng tôi rất sẵn lòng để em lên đội 1 cống hiến. Còn không, nếu đội bóng nào cảm thấy cần Thái Sung, muốn có Thái Sung, chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán để bàn về vấn đề chuyển nhượng”.

Ông Nguyễn Thái Sơn (bố Thái Sung): “Tôi cũng thường xuyên theo dõi báo chí về tình hình của Thái Sung, thực tế có nhiều trang báo viết sai sự thật những gì ý con tôi muốn nói. Tôi hy vọng, những người có trách nhiệm với sự nghiệp Thái Sung không dựa vào đó để trách móc con tôi, đồng thời tạo cho con tôi sự thoải mái để tập luyện và thi đấu. Tôi nghĩ, con tôi bị khủng hoảng tinh thần như bây giờ, một phần do báo chí viết quá nhiều, một phần do người lớn chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo, soi xét kỹ lưỡng độ tin cậy của thông tin”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm