WORLD CUP 2026

Bờ Biển Ngà - Na Uy (vòng 32 đội World Cup 2026): Haaland sẽ đưa con thuyền Viking tiến xa?

30/06/2026 05:31 GMT+7 Google News

Trong khi những siêu sao lớn nhất của bóng đá thế giới bước vào World Cup 2026 với áp lực phải vô địch, Erling Haaland lại không bị ám ảnh bởi câu hỏi "nếu thất bại thì sao?". Với Haaland và Na Uy, chỉ riêng việc trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh sau gần 3 thập kỷ đã là một chiến thắng.

Nhưng chính sự tự do ấy đang biến Những chiến binh Viking trở thành một trong những đội bóng khó lường nhất giải đấu. 4 bàn thắng sau 2 trận vòng bảng, chuỗi 12 trận liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển trong các trận đấu chính thức, cùng hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc đã biến Haaland trở thành tâm điểm của World Cup. Nhưng điều khiến anh trở nên đáng sợ hơn cả không chỉ là những con số, mà là sự thoải mái.

Khi Haaland không còn chơi bóng dưới sức nặng kỳ vọng

Khi được hỏi về trận cuối vòng bảng với Pháp, nơi 2 đội đã chắc chắn đi tiếp, Haaland trả lời rằng mình "không quá quan tâm". Nhiều người cho rằng đó là sự thiếu tôn trọng. Aurélien Tchouaméni thậm chí nghi ngờ đó có thể là một màn đấu trí. Nhưng những người hiểu Haaland lại nhìn thấy một điều khác: Sự thay đổi trong tâm lý của một cầu thủ vốn quen sống dưới áp lực cực lớn.

Tại Man City, Haaland bước ra sân với nhiệm vụ phải ghi bàn, phải chiến thắng, phải đáp ứng tiêu chuẩn gần như hoàn hảo mà Pep Guardiola đặt ra. Ở đó, mỗi trận hòa đều có thể bị xem là thất vọng. Mỗi lần bỏ lỡ cơ hội đều bị soi xét. Martin Ødegaard cũng chịu áp lực tương tự tại Arsenal. Một câu nói kiểu "chúng tôi có thể thua" trước một trận đấu lớn có thể khiến cầu thủ bị chỉ trích dữ dội.

Nhưng với Na Uy tại World Cup này, mọi thứ khác đi.

Họ không phải ứng viên vô địch. Họ không bị truyền thông toàn cầu đặt vào vị trí phải nâng cúp. Không ai yêu cầu Haaland phải tái hiện khoảnh khắc của Lionel Messi năm 2022, hay giúp Pháp trả món nợ thất bại ở chung kết như Kylian Mbappé đang gánh trên vai. Messi, Ronaldo, Mbappé, Vinícius hay Harry Kane đều đến World Cup với một mục tiêu sống còn: Danh hiệu. Với họ, 1 kỳ World Cup không thành công nếu thiếu chiếc cúp vàng.

Haaland thì khác. Anh đã hoàn thành điều mà một thế hệ cầu thủ Na Uy mơ ước: Đưa đội tuyển trở lại World Cup.

00h00 ngày 1/7, sân Dallas, Bờ Biển Ngà – Na Uy: Haaland sẽ đưa con thuyền Viking tiến xa? - Ảnh 1.

Với “tay chèo chủ lực” Erling Haaland, con thuyền Viking sẽ tiến xa? Ảnh AFP

Hình ảnh Haaland hòa mình cùng người hâm mộ Na Uy trong điệu "Viking Row" ở Mỹ nói lên rất nhiều điều. Một cầu thủ từng có vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ trong màu áo CLB lại đang cho thấy một khía cạnh khác: Anh đang tận hưởng giấc mơ World Cup. Và một Haaland vui vẻ thường là một Haaland nguy hiểm nhất.

Con thuyền Viking và hành trình không ai dám xem thường

Na Uy bước vào vòng 32 đội với tư cách đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều ông lớn. Các nhà cái thậm chí chỉ xếp họ ở nhóm ngoài cuộc đua vô địch. Nhưng đó có thể lại là vị trí hoàn hảo.

Lịch sử World Cup từng chứng kiến nhiều đội tuyển tạo nên bất ngờ khi bước vào giải đấu mà không chịu sức ép quá lớn. Croatia năm 1998, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 đều từng biến sự tự do thành nguồn năng lượng đặc biệt. Na Uy cũng đang đi theo con đường ấy.

Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà ở vòng knock-out sẽ là thử thách đầu tiên thực sự của "con thuyền Viking". Đối thủ đến từ châu Phi sở hữu nền tảng thể lực mạnh mẽ, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái nguy hiểm. Họ không phải đội bóng dễ bị đánh bại. Nhưng Na Uy có thứ mà nhiều đối thủ thiếu: Một sát thủ có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng vài khoảnh khắc.

Haaland không cần quá nhiều cơ hội. Anh có thể biến một đường chuyền đơn giản thành bàn thắng bằng khả năng chọn vị trí, sức mạnh, tốc độ và bản năng săn bàn hiếm có. Quan trọng hơn, Na Uy không chỉ là một đội bóng xoay quanh Haaland. Odegaard đang trở lại với hình ảnh nhạc trưởng sáng tạo ở tuyến giữa. Những cầu thủ đang thi đấu tại các CLB lớn châu Âu giúp Na Uy không còn là tập thể chỉ biết phòng ngự và chờ đợi khoảnh khắc.

Tất nhiên, vẫn còn những dấu hỏi. Hàng phòng ngự của Na Uy chưa hoàn toàn thuyết phục. Trận thua Pháp 1-4 ở vòng bảng không phản ánh đầy đủ sức mạnh của họ bởi HLV Stale Solbakken đã xoay tua gần như toàn bộ đội hình, nhưng những bàn thua trước Senegal cho thấy họ vẫn có điểm yếu. Nhưng Na Uy không bước vào trận đấu với nỗi sợ hãi. Họ không cần chứng minh mình thuộc nhóm tinh hoa. Họ chỉ cần tiếp tục chơi thứ bóng đá đã đưa họ trở lại sân khấu lớn.

Na Uy chưa phải ứng viên vô địch và họ có lẽ chưa đủ chiều sâu để đi hết hành trình. Nhưng bóng đá đôi khi không chỉ thuộc về những đội mạnh nhất, mà thuộc về những đội biết tận dụng khoảnh khắc.

Con thuyền Viking đã ra khơi. Và với Haaland ở phía trước, chẳng ai biết nó có thể tiến xa đến đâu.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm