
Quân đội Việt Nam Cộng hòa và các phóng viên phương Tây cố gắng chạy khỏi làn đạn của quân Giải phóng trên cầu Tân Cảng (nay là cầu Sài Gòn) vào ngày 28/4/1975

Một người đàn ông cố gắng lọt vào Đại sứ quán Mỹ trước khi đợt di tản cuối cùng của Mỹ được tiến hành (30/4/1975)

Nhiều người thậm chí còn trèo tường để vào được Đại sứ quán Mỹ

Quang cảnh nhốn nháo bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ngày 30/4/1975

Một người đàn ông ngoại quốc cố gắng bắt kịp đoàn người đang lên một chuyến bay di tản về Mỹ

Những giờ phút cuối cùng của cuộc di tản tại khu vực đỗ trực thăng trong Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, Việt Nam (29/4/1975)

Những người đang lên tàu chỉ huy kiểm soát USS Blue Ridge sau khi được di tản khỏi Sài Gòn, Nam Việt Nam, bằng máy bay trực thăng Mỹ

Quân đội Mỹ - Ngụy tập trung bên trong Đại sứ quán Mỹ (29/4/1975)

30/4/1975, chiếc xe tăng của quân Giải phóng tiến vào cổng Dinh Độc Lập, Sài Gòn, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ Ngụy quyền miền Nam Việt Nam

Lực lượng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam bên ngoài Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 sau khi quân Ngụy đầu hàng vô điều kiện
Phan Vân Anh
Theo AP