BLV Lý Chánh: Robben, sự ích kỉ ẩn náu bên trong một thiên tài

01/07/2014 15:00 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - 1. Từ một pha rê bóng chậm rãi ở cánh phải, một cú gặt bằng má ngoài chân trái bất ngờ chuyển hướng đi bóng vào phía trong. Mỗi nhịp đẩy bóng tiếp theo như một nỗ lực mở toang cánh cửa sắt trước mặt cho đến khi anh có thể cứa lòng đưa bóng vào góc xa, hoặc bị chặn lại bởi một pha phạm lỗi trong vùng cấm địa. Phạt đền! Tất cả đều đã được anh tính trước, hoặc đã được đối phương đoán trước, và biết trước nhưng vẫn không tài nào ngăn chặn được. Tôi đoán, đến đây thì bạn đã có thể hình dung được ra pha bóng đó như thế nào. Thậm chí, bạn đã có cả hình ảnh của cầu thủ đó là ai.

Arjen Robben. Chắc không sai.

2. Người ta nói rằng, Robben là một kẻ ích kỷ vì anh ham lừa và thích ghi bàn, không muốn nhường bóng cho người khác. Nhưng ở góc độ ngược lại, tôi cho rằng chỉ có những người đủ tự tin mới để tính ích kỷ lấn át trên sân cỏ. Và cái ranh giới giữa một bên là sự tự tin theo kiểu tham lam vô độ và một bên là cái tự tin của một tài năng lớn, rất mong manh. Ở những cầu thủ lớn, họ sẽ trở nên vô cùng ích kỷ khi tự tin rằng, sự ích kỷ đó và khả năng của mình có thể mang lại lợi ích cho đội bóng. Khi không có sự tự tin, chắc chắn sẽ không có chỗ cho sự ích kỷ. Chắc nhiều người cũng đã có thắc mắc như tôi, tại sao Robben – nổi tiếng là một cầu thủ ích kỷ - lại nhường cho Klaas-Jan Hunterlaar thực hiện quả penalty quyết định trong trận gặp Mexico trong khi anh là người trực tiếp tạo ra cơ hội đó, và lại đang trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới? Câu trả lời rất đơn giản: Robben cảm thấy chưa đủ tự tin để ôm lấy quả bóng và đi thẳng đến chấm 11m như đôi khi anh vẫn làm. Khía cạnh này của Robben ít được ai nhắc tới dù khi Hà Lan bị Mexico dẫn bàn trước, chẳng phải các cổ động viên Hà Lan đều đã mong chờ vào sự bùng nổ từ sự ích kỷ của Robben đấy sao?

Chắc nhiều người sẽ còn bất bình hơn nữa khi tôi thậm chí còn cho rằng, ích kỷ là một phần không nhỏ để tạo nên một thiên tài.

3. Người ta cũng nói rằng, Robben là kẻ “lừa đảo” – trên khía cạnh đóng kịch trên sân cỏ để kiếm phạt đền.Về lý tính, đó là bản năng của một tiền đạo chạy cánh có tốc độ như bay nên có thể vấp ngã vì những chướng ngại vật nhỏ nhất. Hơn nữa, những điều luật khắt khe của FIFA nhằm bảo vệ đôi chân cầu thủ - ở mặt trái của nó – lại khuyến khích các cầu thủ ăn vạ nhiều hơn.

Trong sự nghiệp, có lẽ Robben đã không dưới một lần “lừa” được trọng tài và biết bao khán giả nhờ những pha ngã của mình. Nhưng lần này, trước làn sóng dư luận về pha phạt đền mà Hà Lan được hưởng cuối trận, Robben đã quyết định công khai: anh đã cố lừa trọng tài trong một pha bóng khác ở hiệp một, nhưng không thành (Robben bị phạm lỗi thật, và đáng được phạt đền trong một pha khác nữa). Vấn đề nằm ở chỗ: có lẽ anh là người đầu tiên dũng cảm lên tiếng mình đã cố tình ngã để kiếm phạt đền! Và trên hết, đây là một lần anh nói thật, không dối mình, và không lừa khán giả. Tôi tin rằng, một Robben mới đã được sinh ra ở tuổi 30 sau lời thú nhận đó, và khi tài năng của anh được thừa nhận.

Nếu World Cup khép lại ngay vào lúc này, hãy trao cho Arjen Robben Quả bóng Vàng.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm