02h00 ngày 4/9, Pháp – Belarus: Đi tìm Zidane và Platini

03/09/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - HLV Laurent Blanc vẫn đang đi tìm cho đội Pháp 2 thủ lĩnh cho trận gặp Belarus: 1. Thủ lĩnh tinh thần; 2. Thủ lĩnh lối chơi. Đó đều là những nhiệm vụ không hề đơn giản.

Thói quen của người Pháp

Pháp không hề thiếu những cầu thủ giỏi, nhưng cầu thủ có cá tính thủ lĩnh  thì không nhiều. Platini, người đưa Pháp đến chức vô địch EURO 1984, hay Zidane, dẫn dắt “Les Bleus” đến đỉnh vinh quang ở World Cup 1998 và EURO 2000, là 2 thủ lĩnh thành công nhất.



Blanc (phải) đang đứng trước vô vàn khó khăn - Ảnh: AP
Đó là 3 danh hiệu đáng kể nhất mà người Pháp có, và nó khẳng định tầm quan trọng của những thủ lĩnh trong đội hình “Les Bleus”. Trong một thập kỷ qua, Pháp thua liểng xiểng ở các giải đấu lớn (EURO 2008, World Cup 2002 và 2010) chỉ vì không tìm ra được một “đầu tàu” đích thực. Năm 2006, khi Zidane được van vỉ quay trở lại dẫn dắt đội Pháp, đội tuyển này đã lọt vào đến chung kết.


Ở World Cup vừa qua, khi Henry đánh mất tầm ảnh hưởng ở đội tuyển (anh cũng không phải một cầu thủ có cá tính thủ lĩnh đích thực), đội Pháp đã loạn. Sự phụ thuộc vào ý chí của một thủ lĩnh của các cầu thủ Pháp lại càng rõ ràng hơn qua scandal ở đồi Knysna: Sau này, nhiều cầu thủ bộc bạch rằng khi ấy, họ không đồng ý với nhóm cầu thủ cầm đầu bỏ tập, nhưng vẫn không dám bày tỏ chính kiến của mình. Họ sợ chiếc băng đội trưởng, ngay cả khi người đeo tấm băng ấy là một thủ lĩnh giả hiệu (Evra).


Blanc giải quyết vấn đề như thế nào?


HLV Blanc từng thản nhiên bảo đội bóng của ông có thể đá mà không cần người dẫn dắt lối chơi, khi báo chí Pháp đặt câu hỏi rằng ông sẽ xoay sở làm sao khi cả 3 tiền vệ công tốt nhất mà người Pháp có đều sẽ vắng mặt (Gourcuff, Ribery và Nasri). Ông Blanc thậm chí chẳng thèm gọi cả Ben Arfa, một tiền vệ tài năng, nhưng bồng bột và nổi loạn.


Với vai trò thủ lĩnh tinh thần, tức người sẽ đeo băng đội trưởng, ông Blanc vẫn đang thử nghiệm một cách thận trọng: Mexes đã đảm nhiệm “chức vụ” cao quý ấy trong trận giao hữu gặp Na Uy, nhưng có thể Alou Diarra hoặc Malouda sẽ tiếp quản tấm băng ấy trong trận gặp Belarus. Theo ông Blanc, đội trưởng phải là người “có cá tính, sức mạnh tinh thần và khả năng liên kết tập thể”. Trái với sự hời hợt khi trả lời về thủ lĩnh lối chơi, ông Blanc vẫn đang rất băn khoăn về thủ lĩnh tinh thần.


Thất bại ở World Cup 2010 cho thấy điểm yếu của người Pháp chủ yếu nằm ở tinh thần. Sự tồn tại của một điểm tựa tinh thần càng quan trọng hơn khi phần lớn cầu thủ được triệu tập đợt này đều thiếu kinh nghiệm quốc tế. Pháp vẫn không thiếu cầu thủ giỏi, nhưng xin nhắc lại, những người có cá tính chiến đấu và chính kiến mạnh đang thiếu trầm trọng (lại nhớ vụ đồi Knysna).


Thế nhưng cũng sẽ thật sai lầm nếu tiếp tục “cấy” vào đầu các tuyển thủ Pháp tư duy dựa dẫm vào một thủ lĩnh tối cao đã ăn sâu bắt rễ thành một thói quen rất xấu của họ. Đó là lý do vì sao ông Blanc phủ nhận nhẹ tênh vai trò của cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Thế nhưng, vai trò của thủ lĩnh tinh thần lại được ông nâng lên một cách đặc biệt.


Thực tế, ông cũng chẳng còn cách nào khác, bởi đội Pháp vẫn giống như một đứa bé con chưa cai được sữa mẹ: Năm 2006, họ cố nài nỉ Zidane quay lại. Bây giờ, khi đã giải nghệ, Blanc vẫn phải mời anh đến Clairefontaine để “úy lạo” cho lớp đàn em, trước trận gặp Belarus. Nên nhớ là Belarus, chứ không phải Italia, Brazil, hay một đội tuyển hàng đầu nào đó.


Đó là một liệu pháp khá sáng suốt của Blanc trong giai đoạn tái thiết, nhưng nó cũng phản ánh rằng sẽ còn rất lâu nữa, Pháp mới sản sinh ra được một mẫu thủ lĩnh cỡ Zidane, để không phải cậy nhờ hơi tàn (2006) và cái bóng của anh (hiện tại).


Dự đoán: 1-0

Lực lượng

Pháp: Mất Evra, Ribery, Anelka, Toulalan vì án phạt của FFF đối với nhóm cầu thủ gây scandal bỏ tập ở World Cup 2010. Benzema và Cabaye đều chấn thương vào phút chót và đã bị trả về. Yoann Gourcuff bị treo giò 2 trận do dính thẻ đỏ ở World Cup 2010.

Belarus: Không có sự vắng mặt đáng kể.

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris; Sagna, Mexes, Rami, Clichy; Diaby, A. Diarra, M’Vila; Remy, Hoarau, Malouda.

Belarus: Amelchenko; Shitov, Martynovich, Molosh, Omelyanchuk; A. Hleb, Tigorev, Putsila, Kulchiy; Rodionov, V. Hleb.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm