Blackpool - M.U 2-3: Màn nước rút bắt đầu

27/01/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một cục diện mới đã được xác lập sau màn lội ngược dòng ngoạn mục của M.U ở Bloomfield Road.  Vẫn còn một phần ba chặng đường ở phía trước, song thầy trò Sir Alex đã bắt đầu cú nước rút đến vinh quang.

Ngược dòng ngoạn mục

Làm thế nào để đánh bại M.U? Rất nhiều đội bóng đã tìm câu trả lời nhưng không thể. Kể từ tháng Tư năm ngoái, Quỷ đỏ không chịu khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào ở Premier League. Từ những đội bóng giàu truyền thống như Chelsea, Arsenal, Liverpool, người láng giềng giàu có Man City, ngựa ô Tottenham, cho đến "những kẻ nổi loạn" như Newcastle và Blackpool.

Ở Bloomfield Road tối thứ Ba vừa qua, Blackpool có ý định "nổi loạn" thật, và nhiều người tin rằng họ có thể lập được kỳ tích đó. HLV Ian Holloway đã sáng suốt lựa chọn chiến thuật 4-5-1 nhằm áp đảo ở tuyến giữa, và 45 phút đầu là quãng thời gian M.U phải đối mặt với sức ép khủng khiếp. Trong cuộc chiến giữa sân, lão tướng Paul Scholes đã không thể áp chế Charlie Adam, tiền vệ đang được Aston Villa và Liverpool theo đuổi. Thiếu sự hỗ trợ từ tuyến hai, bộ ba Rooney - Nani - Berbatov đã trải qua một hiệp đấu bế tắc. Suốt 45 phút đầu, M.U chỉ tạo được hai cơ hội từ cú đánh đầu của Rafael và pha sút xa của Gibson, nhưng đều không thắng được thủ thành Kingson. Trái lại, sự lỏng lẻo trong kèm bắt người đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng hai bàn thua với kịch bản tương tự nhau: Adams đá phạt góc để cho Carthcart và DJ Campbell lần lượt lao vào đánh đầu. Thậm chí, nếu van der Sar không phản ứng kịp thời thì Vidic đã đốt lưới nhà trong một pha phá bóng.

M.U có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Blackpool- Ảnh Getty
Nhưng đó mới là thời điểm thử thách bản lĩnh của một đội bóng lớn và sự nhạy bén của Sir Alex. Sự điều chỉnh mang tính quyết định là việc tung Chicharito vào sân thay Rooney ở giữa hiệp hai, và M.U đã có cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục với 3 bàn thắng chỉ trong vòng 16 phút. Chicharito tiếp tục thể hiện duyên nơi đất khách với bàn gỡ hòa 2-2, nhưng người hùng thực sự là Berbatov. Chân sút người Bulgaria là người thắp lửa ở bàn gỡ 1-2 và sau đó ấn định chiến thắng 3-2 bằng một pha dốc bóng và dứt điểm đầy quyết đoán. Ghi 19 bàn sau 20 trận đấu, chưa bao giờ Berbatov nổ súng với hiệu suất đáng sợ như thế.

Cục diện mới của Premier League

So với cùng kỳ mùa trước, M.U chỉ nhiều hơn một điểm, nhưng các đối thủ của họ thì đã sa sút nhiều. Đó là lý do vì sao Quỷ đỏ đang ung dung trên đỉnh, với 5 điểm hơn Arsenal và 6 điểm hơn Man City. Chelsea đang cố trở lại cuộc đua sau trận đại thắng Bolton 4-0, nhưng 10 điểm so với M.U là một cách biệt khá lớn, và sẽ thực tế hơn nếu họ theo đuổi mục tiêu giữ suất dự Champions League hơn là bảo vệ ngôi vô địch.

Tất nhiên, chặng đường tìm lại vinh quang của M.U còn khá dài, và họ không được phép chủ quan. Mùa giải năm ngoái, Quỷ đỏ kết thúc mùa giải với vị trí á quân, kém Chelsea vỏn vẹn 1 điểm. Và nguyên nhân họ đánh mất chức vô địch chính là thất bại 1-2 trước chính Chelsea ngay tại Old Trafford ở trận lượt về.  Những pha bước hụt như vậy chắc chắn không được phép tái diễn nữa. Hiện tại, khoảng cách 5 điểm là tương đối an toàn, nhưng hai tuần nữa sẽ là trận derby Manchester đầy khó khăn, và sau đó là trận đá bù với với Chelsea, đội bóng gần nhất đánh bại được M.U. Chỉ cần mất điểm ở hai trận đấu ấy là Quỷ đỏ sẽ gặp khó khăn. Đó là chưa kể họ còn phải phân phối sức lực sau khi Champions League trở lại.

Thực tế điều quan trọng nhất đối với M.U lúc này chỉ là vượt qua chính mình. Những chiến thắng theo kiểu ngược dòng vừa rồi có thể mang lại nhiều cảm xúc nhưng không hề tốt cho trái tim đã ở tuổi 70 của Sir Alex. Sau ba trận giữ sạch lưới liên tiếp trước Liverpool, Tottenham và Birmingham, M.U đã để một đội bóng mới thăng hạng dội tới hai bàn, đều từ những tình huống cố định. Điều đó chứng tỏ khả năng tập trung của hàng phòng ngự có vấn đề và rất cần chấn chỉnh.

Và Rooney, người đã có một trận đấu mờ nhạt, tiếp tục im tiếng. Đó hoàn toàn không phải dấu hiệu tích cực với M.U, và với chính anh, cho dù Berbatov và Chicharito vẫn thay nhau tỏa sáng.

Tuấn Cương

Blackpool - M.U 2-3

Blackpool: Kingson - Eardley, Evatt, Baptiste, Cathcart - Vaughan , Grandin, Adam, Taylor-Fletcher (Harewood 74), Varney (Phillips 68) - Campbell.

MU: Van der Sar - Evra, Smalling, Vidic, Rafael (Anderson 80) - Scholes, Fletcher, Gibson (Giggs 46) - Nani, Rooney (Chicharito 66), Berbatov.

Ghi bàn: Cathcart 15, Campbell 43 - Berbatov 72, 88' Hernandez 74, Berbatov 88

Chân sút hàng đầu

19 bàn - Berbatov (M.U)

14 bàn - Tevez (Man City)

11 bàn - Carroll (Newcastle)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm