Cuối tuần này LPBank V-League 2025/2026 bước vào vòng 13 để khép lại lượt đi. Vòng đấu "Tất niên" được kỳ vọng sẽ tưng bừng để thỏa lòng người hâm mộ.
BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận vòng đấu này có thể sẽ tạo những bước ngoặt ở 2 đầu bảng xếp hạng: "Ví như những Ninh Bình, Thể Công Viettel bứt lên cùng với CAHN ở cuộc đua vô địch. Trong khi đó, khi nhóm cuối đang "dồn toa", đội bóng nào có được chiến thắng để qua được "khúc cua" quan trọng này sẽ giúp họ cởi bỏ áp lực, tạo ra tâm lý tốt ở cuộc chiến trụ hạng. Còn ngược lại, rất khó cho chặng đường tiếp theo.
Như thường lệ, bóng đá miền Trung đối mặt với nhiều gian nan khi lượt đi V-League 2025/2026 chuẩn bị khép lại. Nhìn xuống 7 đội ở nửa cuối bảng xếp hạng hiện nay, có tới 5 đội ở "khúc ruột" miền Trung hiện diện. Đã lâu rồi, câu hỏi "bao giờ trở lại ngày xưa" vẫn cứ ám ảnh HAGL, SLNA, SHB Đà Nẵng. Đã rất nhiều mùa gần đây, những đội bóng miền Trung đều sớm bị cuốn vào vòng xoáy trụ hạng, mùa giải này cũng không khác mấy.
Khá nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mới chỉ đạt 16 điểm, HAGL, SLNA, Thanh Hóa lần lượt 11,10 và 9 điểm. Riêng SHB Đà Nẵng cô đơn ở đáy bảng với vỏn vẹn 7 điểm sau 12 trận đã đấu. Trước khi nghỉ Tết, SHB Đà Nẵng lại hoãn đá ở vòng 13, chắc chắn không thể cải thiện vị trí. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL vẫn đá, nhưng lại phải làm khách trước Nam Định và Ninh Bình FC vừa tổn thương vì bị mất điểm và rời khỏi ngôi đầu. SLNA có chuyến ngược ra Bắc rủi ro trước Thể Công Viettel khí thế hừng hực vì gia nhập top 3. Tương tự, Thanh Hóa đến sân Thống Nhất đối diện với CATP.HCM có chuỗi trận ấn tượng, đang vững ở top 5.
Nếu như sự xuất hiện của PVF-CAND ở nửa cuối bảng xếp hạng đã được dự báo với một "tân binh", thì việc ĐKVĐ Nam Định đứng ở vị trí thứ 9 sau 12 vòng đấu rất "lạ lùng". Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu có trong tay, đây có thể chỉ là chỗ đứng tạm thời của đội bóng thành Nam và họ sẽ trở lại nhanh chóng".

CAHN được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa bóng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh
BLV Vũ Quang Huy cho rằng với bối cảnh đó, PVF-CAND cùng 5 đội bóng miền Trung khó tránh khỏi cuộc chiến trong nỗ lực bám trụ lại V-League: "Dù có lợi thế nhất trong nhóm, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chắc chắn phải chắt chiu từng trận, bởi nếu để mất điểm trong một vài trận, tình thế sẽ khác đi và đội hình chưa phải đã đủ chiều sâu để đột phá. Tương tự, chỉ với 11 điểm và đội hình rất trẻ, HAGL không thể cứ mãi dựa vào sân nhà để tích điểm và chen vào nhóm an toàn.
Ngay phía dưới, SLNA cũng gặp nhiều vấn đề phải lo lắng khi tinh thần không bù đắp kinh nghiệm trận mạc cho đa số nhân sự "cây nhà lá vườn" trẻ tuổi. Thanh Hóa hiện đang đứng vị trí 12 với 9 điểm và còn 1 trận đấu bù với CAHN. Tuy nhiên, cơ hội để kiếm điểm trước đội bóng đang đua tranh vô địch là rất thấp nên chỉ trông chờ vào những cuộc đụng độ với chính những đội bóng cùng nhóm như SHB Đà Nẵng, PVF-CAND, SLNA và HAGL để tìm kiếm cơ hội trụ hạng.
Khó khăn cũng chưa thể buông tha đội bóng xứ Thanh khi vướng vào những chuyện ngoài chuyên môn và sự rời đi hàng loạt những nhân tố trụ cột. Xếp áp chót, PVF-CAND không thể ngày một ngày hai bù đắp sự non trẻ trong khi sự gồng gánh của những ngoại binh, cầu thủ nhập tịch lớn tuổi là có hạn".
BLV Vũ Quang Huy cho rằng cuộc đua vô địch vẫn đang để "mở" với nhiều ứng viên: "Ninh Bình đã tạo ra bất ngờ lớn từ đầu mùa, từng bước chiếm ngôi đầu và duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng. Nhưng khi giải đấu bước sang giai đoạn đòi hỏi bản lĩnh, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, những giới hạn của một tân binh bắt đầu lộ diện.
Ngược lại, CAHN cho thấy dáng dấp của một ứng viên vô địch thực thụ. Kinh nghiệm trận mạc, chất lượng từng cá nhân và khả năng xoay chuyển thế trận đã giúp CAHN vượt qua thời điểm khó khăn để soán ngôi đầu bảng. Không chỉ CAHN, Thể Công Viettel và Hà Nội FC cũng đồng loạt trở lại mạnh mẽ. Tất cả khẳng định rằng cuộc đua vô địch vẫn là sân chơi của những đội bóng giàu truyền thống và bản lĩnh".