Arsene Wenger: 'Tôi ngưỡng mộ Alex Ferguson. Tôi sẽ không làm việc ở Anh nữa'

11/11/2015 07:15 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Khi được hỏi, HLV Arsene Wenger của Arsenal không phản bác ý tưởng sẽ dẫn dắt một đội bóng khác trước khi giải nghệ và ngưỡng mộ phẩm chất của Alex Ferguson.

Ông Wenger, 66 tuổi, đã dẫn dắt Arsenal từ năm 1996, vô địch 3 cúp Premier League, 6 cúp FA trong suốt triều đại.

Ăn mừng sinh nhật hôm 22 tháng 10, hợp đồng của Wenger với Arsenal có thời hạn đến năm 2017. Khi được tạp chí Sport et Style hỏi liệu có kế hoạch ở lại Anh sau khi chấm dứt công việc huấn luyện Arsenal hay không, Wenger trả lời: “Tôi chưa quyết định. Chỉ có một điều chắc chắn là tôi sẽ dẫn dắt Arsenal đến cuối sự nghiệp. Lúc này, tôi không có ý định làm việc ở đâu khác”.

Khi được hỏi lại là “ông chắc chứ”, Wenger trả lời: “Gần như chắc chắn”.

“Nếu ngày mai Arsenal tạm biệt và cảm ơn tôi, tôi không dám chắc là mình sẽ không tiếp tục làm việc, sống với đam mê của mình. Nhưng chắc chắn sẽ không làm việc ở Anh nữa”, Wenger nói.

Wenger nói ông chưa có ý định về hưu: “Tôi vẫn như một người đàn ông 34 tuổi mà thôi, một người đàn ông vẫn đang rong chơi. Ông ấy đá một trận bóng thật tồi và thiên hạ nói “Này đủ rồi, giải nghệ được rồi lão già ơi”. Tôi thậm chí còn chưa dự tính gì sau khi giải nghệ, bởi vì đó chắc chắn là một cú sốc lớn. Việc đó khó khăn hơn nhiều chuyện tôi chuyển từ cầu thủ thành HLV”.



Wenger chưa nghĩ đến việc về hưu

Sau đó Wenger nói đến Sir Alex Ferguson, người giải nghệ ở tuổi 71 sau khi dẫn dắt Manchester United 26 năm: “Với tôi, ở đẳng cấp bóng đá đỉnh cao, Ferguson là hình mẫu”, Wenger nói. “Ông ấy biết cách phá bỏ những giới hạn của bản thân để tiếp tục mở ra hướng đi mới. Ông ấy không cứng nhắc. Đó là phẩm chất mà tôi đánh giá cao. Ông ấy luôn tự vấn mình”.

“Nhưng ông ấy có nhiều thú vui khác. Ông ấy thích đua ngựa. Rượu vang. Ông ấy biết rõ về rượu vang đỏ hơn tôi. Gần đây khi gặp nhau, tôi nói với ông ấy: “Alex, ông không nhớ bóng đá à?”. Ông ấy trả lời: “Chả nhớ tẹo nào”.

“Thời gian là báu vật thật sự. Tôi luôn cống hiến cho Arsenal như thể đội bóng là của tôi. Thỉnh thoảng, tôi bị chỉ trích về việc đó. Bởi tôi không chi tiêu phóng khoáng, không đủ thảnh thơi. Tự tôi đánh giá cao bản thân mình qua việc áp dụng các ý tưởng giúp đội bóng tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi hiểu vì sao mọi người bất bình. Sự kiêu hãnh vĩ đại nhất của tôi là khi rời bỏ đội bóng này, tôi bỏ lại một tập thể mạnh, đang ở một giai đoạn hưng thịnh và có thể phát tiết trong tương lai”.

Gia Hưng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm