Bình luận: Quả bóng Vàng - Một giải thưởng đầy cảm tính!

30/10/2013 09:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt có một phát biểu nổi tiếng: “Một lá phiếu cũng giống như khẩu súng trường, súng bắn thế nào tùy thuộc vào nhân cách người sử dụng”.

Một thế kỷ sau, Joseph Blatter tuyên bố ủng hộ Lionel Messi đoạt Quả Bóng Vàng. “Leo là một chàng trai tốt. Mọi gia đình đều muốn có một người con như cậu ấy. Leo rất nhanh, rất hoa mỹ. Cậu ấy thi đấu như thể nhảy múa trên sân bóng vậy”. Quan điểm của ngài chủ tịch FIFA là quan điểm của một người bị lay động qua những màn trình diễn trên sân bóng cũng như hình tượng ngoài đời của người ông muốn bầu cho.

Nhìn vào bản danh sách 23 cầu thủ được đề cử cho QBV 2013, người ta đặt lại một câu hỏi cũ nhưng chưa được trả lời: QBV sẽ dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng giỏi nhất, hay cầu thủ có thể hiện cá nhân xuất sắc nhất?

Borussia Dortmund, đội lọt vào chung kết Champions League có vỏn vẹn một người lọt vào danh sách đề cử, và đó là Robert Lewandowski, một tiền đạo. Marco Reus và Mario Goetze bị bỏ quên. Eden Hazard của Chelsea giành được gì trong năm 2013 ngoài Europa League? Juan Mata, vua kiến tạo của Premier League 2012-13 còn vắng mặt thì cớ gì Hazard lại được vào? Còn nữa, từ bao giờ mà tạp chí France Football & FIFA lại ngó ngàng đến diễn biến của giải vô địch bang Sao Paulo?


Blatter lẽ ra không nên công khai ủng hộ Messi.


Chúng ta phải truy nguyên vấn đề rằng danh sách này được quyết định bởi France Football và FIFA, sự lựa chọn của người bỏ phiếu được rút gọn lại bởi ý chí của một nhóm người chứ không phải bởi tất cả những người yêu bóng đá. Nói cho ngắn gọn, France Football và FIFA đưa ra danh sách đề cử chẳng căn cứ vào cái gì cụ thể, có người thì do thành tích cá nhân, có người thì do thành tích tập thể, và có người vì… nổi tiếng và sự vắng mặt của họ sẽ khiến giải thưởng mất sức hút.

Nhưng khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, sự lựa chọn của FIFA và France Football sẽ bị gạt sang một bên. Kết quả của giải thưởng sẽ được định đoạt bởi chính những người bỏ phiếu. Không phải người nào cũng sẽ cùng chung quan điểm với nhau và những lá phiếu sẽ tất yếu có sự rung rinh nhất định về mặt lựa chọn. Một người bỏ phiếu hoàn toàn có thể chọn Lionel Messi chỉ vì có chung quan điểm như ngài Blatter hay vì anh ta chỉ xem La Liga chứ không xem giải đấu nhỏ khác (tức bất lợi cho Franck Ribery). Và lá phiếu ấy vẫn không có gì sai trái.

Thậm chí cho tới ngày gửi lá phiếu của mình đi, cử tri hoàn toàn có thể thay đổi ý kiến và chọn Franck Ribery hay bất kỳ một ai khác. Cuộc bình chọn cho 3 người đoạt giải vào đầu năm sau hoàn toàn là một cuộc chiến mà đa số sẽ thắng thiểu số, và trong cuộc chiến ấy người ta sẽ xem những ứng viên nào khiến nhiều người bỏ phiếu bị lay chuyển hơn, chứ không hẳn là cầu thủ đó xuất sắc nhất thế giới trong năm 2013.

Do vậy, cho tới đêm trao giải, Franck Ribery, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều có cơ hội như nhau, bởi chúng ta không thể lường được các lá phiếu sẽ như thế nào. Trừ khi thực sự FIFA muốn dàn xếp giải thưởng…

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm