BÌNH LUẬN: Nỗi buồn Messi, và khúc tráng ca Ả rập Xê út

22/11/2022 21:46 GMT+7 | World Cup 2022

Một trận động đất đã xảy ra ở sân Lusail khi Ả rập Xê út đánh bại Argentina của Messi 2-1. Lịch sử World Cup vừa viết nên một trang sử thi không thể đoán trước được.

Hầu như không có đội bóng nào có thể lội ngược dòng khi bị Albiceleste chọc thủng lưới trước trong 3 năm trở lại đây. Brazil đã không làm được điều đó trong trận chung kết Copa America 2021, Italy cũng bất lực trước Albiceleste ở trận Siêu cúp Liên lục địa, nhưng Al Ouwais, Al Dawsari và Al Shehri lại buộc nhà vô địch Nam Mỹ phải đầu hàng.

Cái tát cho Argentina của Messi

Đó là một chiến thắng được viết hoa cho Ả rập Xê út và một thất bại được in đậm cho Argentina. Đội bóng xứ sở Tango đã chơi như một nhà vô địch nhưng thất bại như một đội bóng hạng hai bởi những sai lầm trong hệ thống phòng ngự. Thật mỉa mai, đó là điểm mạnh nhất của Albiceleste dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Chiến lược gia 42 tuổi này có thể đã mắc sai lầm khi không để Lisandro Martinez đá chính và lựa chọn Romero, người cùng với Otamendi luôn là bộ đôi rắn mặt để Argentina chinh phục chức vô địch Nam Mỹ cách đây hơn một năm.

Trong 45 phút đầu tiên, Ả rập Xê út đã không thể đến gần vị trí của Emiliano Martinez đến nửa bước chân, cho đến khi trung vệ khoác áo Tottenham bắt đầu mắc lỗi vị trí trong 6 phút của hiệp hai.

Scaloni cũng không chính xác khi để Tagliafico đá tới 70 phút trên sân, một cầu thủ không chỉ chậm chạp về tốc độ mà còn chậm về tư duy, không chỉ yếu về phòng ngự mà còn rất tệ trong tấn công.

Đừng khóc cho Messi, Argentina! - Ảnh 2.

Tagliafico (số 3) thi đấu kém hiệu quả trước Ả rập Xê út

Chiến lược gia này cũng đã sai lầm khi tìm kiếm sự đột biến từ cái chân trái của Di Maria, người mới trở lại sau chấn thương và không thể theo kịp với cường độ chơi bóng của đối thủ, cũng như luôn thiếu chính xác trong những điểm chạm bóng cuối cùng.

Argentina không tránh được một thất bại, dù đã bắt đầu trận đấu một cách hoàn hảo với bàn mở tỉ số của Leo Messi trên chấm phạt đền. Nhưng sân khấu sau đó không còn thuộc về số 10. Khi số 10 bị ngắt kết nối với các đồng đội, anh cũng không thể tăng tốc, không thể tạo ra sự khác biệt thì cũng không ai có thể chịu trách nhiệm ở trên sân.

Người Argentina có thể rên rỉ vì công nghệ và các trọng tài đã từ chối 3 bàn thắng của Albiceleste, nhưng sự thật là các ngôi sao của họ đã không thể chơi bóng như thường lệ khi Messi thất bại trong việc dẫn dắt đội bóng ở thời điểm tiêu cực của trận đấu, sau khi đội nhà bị thủng lưới hai bàn, nó gợi nhớ về một Leo Messi tệ nhất ở World Cup 2018 và xa hơn nữa là World Cup 2010.

Đây có thể không chỉ là một thất bại mà có khả năng mở ra một thảm họa khác cho xứ sở Tango ở giải đấu lần này.

Đừng khóc cho Messi, Argentina! - Ảnh 3.

Messi đã không thể giúp Argentina tránh khỏi thất bại

Khải hoàn ca của Ả rập Xê út

Cả thế giới sẽ phân tích về những sai lầm và thất bại của Argentina nhưng cần một sự công bằng, hãy nói về chiến thắng của Ả rập Xê út. Đội bóng của HLV Herve Renard đã chơi thứ bóng đá khôn ngoan, chủ động, đầy sức mạnh và dường như họ luôn chuẩn bị tâm lý cho một chiến thắng, ngay cả khi đã để thua trước.

Họ không chỉ vượt trội Argentina về thể lực, tốc độ, sức bền, những pha va đập, mà còn mạnh hơn nhà vô địch Nam Mỹ về chiến thuật, tâm lý thi đấu, cũng như sự tinh quái ở những thời điểm căng thẳng nhất của trận đấu.

Ả rập Xê út đã thực hiện một chiến thuật gây kinh ngạc, đầy mạo hiểm với hệ thống phòng ngự dâng cao chơi gần với vạch giữa sân, vừa thực hiện phòng ngự theo vị trí, vừa phòng ngự theo khu vực. Các học trò của chiến lược gia người Pháp dùng sức mạnh thể lực, dồn ép và buộc Argentina không thể luân chuyển bóng chính xác, tìm lối thoát nhờ những pha bóng dài không bao giờ chính xác, cũng như phá vỡ mối liên kết giữa các tuyến của đối thủ.

Đừng khóc cho Messi, Argentina! - Ảnh 4.

Ả rập Xê út đã tạo nên bất ngờ đầu tiên của giải đấu

Hiệu quả, chính xác và có lẽ đẹp hơn cả những pha bắt bóng của thủ thành Al Ouwais, hay hai bàn thắng của Al Dawsari và Al Shehri, đó là bẫy việt vị mà Herve Renard đã sử dụng ở trận đấu này, nó như một chiếc thòng lọng siết chặt vào cổ Messi và các đồng đội trên hàng công, họ không thể chạy thoát khỏi cái bẫy của đối thủ và chỉ còn một cách là giãy giụa chờ tiếng còi kết thúc trận đấu.

Argentina đã không thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn mà họ thất bại trước một đội bóng được tổ chức tinh vi như một đội bóng hàng đầu thế giới.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm