Bình luận Nam Khang: Thay đổi

05/11/2014 19:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ những thay đổi hợp lý của HLV Massimiliano Allegri, Juventus đã giành được chiến thắng trước Olympiakos (3-2) trong cuộc chiến giữa lằn ranh của sự sống với cái chết ở bảng A.  

Sự thay đổi mang tính tích cực đầu tiên là ông Allegri đã cho Juventus chơi với sơ đồ 4 hậu vệ để thay cho hàng hậu vệ 3 người từng chuốc lấy thất bại trước Atletico Madrid và chính Olympiakos ở lượt đi. Theo đó, Stephan Lichtsteiner (phải) và Kwadwo Asamoah (trái) lui về trấn giữ trên hai cánh, trong khi Leonardo Bonucci đá cặp trung vệ với Giorgio Chiellini.

Tất nhiên, sự thay đổi này cũng dẫn đến việc điều chỉnh hàng tiền vệ khi bộ ba Claudio Marchisio, Andrea Pirlo và Paul Pogba án ngữ trước hàng hậu vệ, với Pirlo chơi lùi sâu hơn, trong lúc Arturo Vidal giữ vai trò hộ công cho cặp tiền đạo Alvaro Morata - Carlos Tevez. Thậm chí Vidal thường chơi rất cao, như một tiền đạo thứ ba.


Sơ đồ 4 hậu vệ đã mang lại chiến thắng cho Juventus

Không thể nói rằng sơ đồ 4 hậu vệ đã mang lại chiến thắng cho Juventus nhưng ít nhất hệ thống này đã tỏ rõ hiệu quả trong phòng ngự. Dù vẫn để lộ ra những khoảng trống phía sau hai hậu vệ cánh nhưng do cặp trung vệ không dâng lên cao, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tất tốt của hàng tiền vệ, nên Juventus đã hóa giải một cách khá dễ dàng các đợt tấn công, phản công của Olympiakos.

Nhờ vậy, dù vẫn để cho đối thủ tung ra 11 cú sút nhưng ngoài hai bàn thua từ những tình huống cố định, hàng phòng ngự của Juventus đã giúp cho thủ môn Gianluigi Buffon không phải đối mặt với một tình huống thật sự nguy hiểm nào trong suốt 90 phút.

Thế nhưng, sự thay đổi mang tính quyết định là khi HLV Allegri tung tiền đạo Fernando Llorente vào sân thay cho Morata ở phút 58. Với khả năng không chiến và làm tường tốt hơn so với Morata, Llorente đã phần nào thay đổi diện mạo cho hàng công của Juventus. Họ đã liên tục tiếp cận và gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Roberto kể từ đó.

Không thể phủ nhận là hai bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút ở hiệp 2 của Juventus mang ít nhiều yếu tố may mắn nhưng có một điều phải thừa nhận là Llorente đã góp phần mình trong cả hai tình huống đó.        


Llorente đã góp phần vào chiến thắng của Juventus

Vậy thì liệu những sự thay đổi của HLV Allegri đã ổn hay chưa? Rất tiếc câu trả lời là chưa khi hàng phòng ngự của Juventus tỏ ra khá kém cỏi trong việc phòng chống những tình huống cố định và bóng bổng. Cả hai bàn thua của họ đều xuất phát từ những tình huống như thế trước việc kèm người kém hiệu quả của các trung vệ.

Mặt khác, dù cả hai hậu vệ cánh đều rất thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công nhưng chỉ có Lichtsteiner chịu khó bám biên trong lúc Asamoah lại thích bó vào trung lộ. Điều đó khiến cho mặt trận tấn công của Juventus không thể khai thác hết chiều rộng của sân cỏ, đồng nghĩa với việc không thể kéo giãn được hàng phòng ngự của Olympiakos. Đó là chưa kể họ chưa tung ra nhiều cú tạt bóng vào trung lộ hoặc nếu có thì hiệu quả lại không cao. 

Hiệu quả của hàng công cũng là điều đáng bàn khi 9 cú dứt điểm được ghi nhận từ những đôi chân và cái đầu của Llorente (3 lần), Vidal, Tevez và Morata (đều 2 lần) chỉ đổi được một bàn thắng từ tình huống thủ môn Roberto đốt lưới nhà. Kể cả khi đứng trước chấm phạt đền thì Vidal cũng sút không thành công. Đây chính là điều đáng tiếc nhất của Juventus trong trận đấu này bởi việc Vidal sút không thành công quả phạt đền đã khiến họ luôn phải chịu lép vế trước Olympiakos khi so sánh về thành tích đối đầu.     

Thế nhưng, dù sao chiến thắng này cũng đã mở ra lại cơ hội lọt vào vòng 1/8 Champions League cho Juventus và đó mới chính là điều quan trọng nhất.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm