Bình luận Nam Khang: Tạt bóng

14/09/2013 23:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đã để lại sau lưng 2 trận liên tiếp không ghi được bàn thắng khi thu về trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đón tiếp Crystal Palace ở vòng 4 Premier League, nhờ hai pha lập công của Robin van Persie và Wayne Rooney.

Tuy nhiên, nếu xét đến chuyện đối thủ yếu hơn họ về mọi mặt mà lại được chơi trên sân nhà Old Trafford thì khó có thể gọi đó là một chiến thắng thuyết phục, nhất là khi cả hai bàn thắng đều được ghi từ những tình huống cố định. Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho điều đó.

Trước hết, hãy nói về hàng phòng ngự. Thủ môn David de Gea quá nhàn nhã trong một đêm mà các “cận vệ” của anh đã vô hiệu hóa rất tốt mặt trận tấn công của Crystal Palace. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó mà người ta khó có thể tha thứ cho Rio Ferdinand trong tình huống anh để sổng Dwight Gayle ở phút 40 khiến M.U suýt phải nhận một bàn thua. Hoặc trong tình huống mà Nemanja Vidic đưa bóng về một cách vụng về vào cuối trận, giúp Crystal Palace được hưởng quả đá phạt góc duy nhất ở trận đấu này.

Phía trước bộ tứ hậu vệ, Michael Carrick chơi rất tốt như để khẳng định rằng anh sẽ đứng bên ngoài trong cuộc cạnh tranh vị trí giữa những tiền vệ phòng ngự còn lại. Trong khi đó, Anderson lại là cầu thủ chơi kém nhất trong đội hình xuất phát của M.U dù anh đã thực hiện một đường chuyền dài rất chính xác cho Ashley Young băng lên đối mặt với thủ môn Julian Speroni.


Ashley Young đã khiến Kagisho Dikgacoi phải lãnh thẻ đỏ và mang lại cho M.U một quả phạt đền

Marouane Fellaini chưa chứng tỏ được gì nhiều khi vào sân thay thế cho Anderson trong hiệp 2. Thậm chí, chiều cao quá khổ của Fellaini chưa phát huy được tác dụng mà bằng chứng là tỷ lệ tranh bóng bổng thành công của M.U đã giảm từ 42% xuống còn 40% vào cuối trận. Mặt khác, có thể là do bản tính quá thận trọng của HLV David Moyes nên cả 2 tiền vệ phòng ngự hầu như đều chơi khá xa khung thành của đối phương, khiến nhiều khi M.U thiếu người trong những đợt tấn công và phản công.

Không cần phải nói nhiều về Rooney bởi anh chính là cầu thủ chơi tốt nhất trong trận đấu này với một bàn thắng từ cú đá phạt trực tiếp và một đường chuyền dài tuyệt vời cho Van Persie băng lên sút rung xà của Crystal Palace. Nếu Van Persie sút chính xác hơn thì đây sẽ là một bàn thắng rất hoàn hảo cho M.U, hoàn hảo từ khả năng quan sát, kỹ năng chuyền bóng của người chuyền bóng đến khả năng di chuyển, kỹ thuật kiểm soát bóng và tung cú sút của người nhận bóng. Thật đáng tiếc!

Ngoài bàn thắng từ chấm 11m, Van Persie cũng chơi tương đối thành công. Tuy nhiên, nếu hai cầu thủ cánh tiếp đạn tốt hơn thì Van Persie sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn để đe dọa khung thành của đối phương. Đây chính là vấn đề lớn nhất của M.U ở trận đấu này.

Không thể phủ nhận là các cầu thủ đá cánh đã gián tiếp đem lại cả 2 bàn thắng cho M.U khi Young bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 dẫn đến quả đá phạt đền thành công của Van Persie còn Adnan Januzaj mang lại một quả đá phạt trực tiếp để cho Rooney ấn định tỷ số 2-0. Không thể phủ nhận là họ đã chơi rất ăn ý với các hậu vệ cánh, tạo ra những pha phối hợp nhuần nhuyễn và đẹp mắt và hoạt động không biết mệt mỏi. Cũng không thể phủ nhận là họ đã đè chết 2 cánh của Crystal Palace qua việc thường xuyên đưa bóng xuống dọc biên. Thế nhưng, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất: tạt bóng.

Hầu hết những cú tạt bóng của cả Young (sau đó là Januzaj) lẫn Antonio Valencia đều thiếu độ chính xác cần thiết. Khi thì sai địa chỉ, lúc thì không vượt qua được sự truy cản của đối phương, khi thì quá sâu lúc thì lại quá nông, hoặc nếu có một chút sự chính xác thì lại không thể đưa đồng đội của họ vào vị trí thuận lợi để sút bóng. Điều đó khiến các CĐV của “Quỷ đỏ” càng thấy nhớ những cú tạt của David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Ryan Giggs.

Nếu muốn mặt trận tấn công của M.U trở nên nguy hiểm hơn, ông Moyes cần phải nhanh chóng cải thiện lĩnh vực này. Bởi trước một đối thủ yếu như Crystal Palace, cộng với việc đối thủ phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 và cũng không phòng thủ quá tiêu cực, mà M.U không thể ghi được bàn thắng từ những tình huống mở thì thật “khó coi”. Tất nhiên, bàn thắng theo kiểu nào thì cũng vẫn là bàn thắng và 3 điểm vẫn là thành quả tốt nhất nhưng điều mà người ta chờ đợi ở M.U là một lối chơi thuyết phục hơn nữa khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục và người hâm mộ mãn nhãn.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm