Bình luận Nam Khang: Chóng vánh

10/07/2014 15:27 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Đức vừa tạo nên một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các VCK World Cup: Ghi 5 bàn thắng chỉ sau 29 phút thi đấu.

Cách đây 40 năm, khi World Cup được tổ chức trên đất nước họ, chưa có một cầu thủ nào trong đội hình hiện tại của HLV Joachim Loew chào đời để chứng kiến Nam Tư sút thủng lưới Zaire 5 bàn chỉ trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. 40 năm sau, họ chỉ làm nhanh hơn được một phút, nhưng kỳ công đó vĩ đại hơn rất nhiều bởi đối thủ của họ không phải là một Zaire khiêm tốn, mà là đội chủ nhà Brazil với vô số kỷ lục tại World Cup.

Nguyên nhân

Thật khó có thể tin vào mắt mình khi chứng kiến Brazil sụp đổ chóng vánh đến vậy. Thế nhưng, xét cho cùng, đó không phải là sự sụp đổ bất ngờ, mà chỉ là hệ quả tất yếu từ một chuỗi sự việc.

Mọi chuyện bắt đầu từ hàng phòng ngự thiếu an toàn của Brazil khi cả Marcelo lẫn Dani Alves thường nhầm lẫn giữa vai trò của một hậu vệ cánh với một cầu thủ chạy cánh. Đồng ý là họ đã hỗ trợ rất tốt cho hàng công, nhưng họ luôn để lại những khoảng trống mênh mông ở phía sau cho đối thủ khai thác.

Dù chưa phải trả giá, nhưng HLV Luiz Felipe Scolari đã có quyết định sáng suốt khi thay Alves bằng Maicon cho an toàn hơn trong trận đấu với Colombia đang tràn đầy hưng phấn ở vòng tứ kết. Hàng phòng ngự của Brazil đã chơi tốt ở trận đấu này, nhưng chiếc thẻ vàng ngớ ngẩn mà trung vệ đội trưởng Thiago Silva phải nhận có nghĩa là anh sẽ vắng mặt ở trận bán kết.

Không có Silva - thủ lĩnh của hàng phòng ngự - ở bên cạnh mà thay vào đó là lá chắn không an toàn Dante, David Luiz hoàn toàn mất phương hướng trong trận bán kết với Đức. Đã thế, Marcelo lại “ngựa quen đường cũ” khiến mọi việc càng trở nên trầm trọng hơn.

Mặt khác, thay vì chơi thận trọng để đảm bảo an toàn, HLV Scolari lại quyết định nhập cuộc một cách tích cực, đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Đúng là Đức đã bị ép sân trong khoảng 10 phút đầu, nhưng họ không hề bối rối mà bình tĩnh mở các đợt phản công, như một lời cảnh báo cho hàng phòng ngự của Brazil.

Hệ quả

Thế nhưng, sau bàn thua đầu tiên vì sự lơ là của các trung vệ trong một tình huống đá phạt góc, “Selecao” nóng lòng chuyển sang bóng dài để tấn công mà điều đó vô tình đã phá vỡ kết cấu trong đội hình của họ, từ 4-2-3-1 chuyển thành 4-2-4 với cả 3 tiền vệ tấn công đều chơi rất cao.       

Những khoảng trống bắt đầu lộ ra, nhất là ở phía sau Marcelo và cả ở khu vực mà hai tiền vệ Paulinho, Luiz Gustavo quán xuyến. Và đó chính là lúc người Đức ra tay. Thomas Mueller và Philipp Lahm liên tục khoét vào khoảng trống phía sau Marcelo trong khi Sami Khedira “bỏ rơi” Bastian Schweinsteiger, dâng lên phối hợp với Toni Kroos để chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1.

Cặp Khedira - Kroos liên tục tàn phá những con đường mà các cầu thủ Brazil có thể đi qua, đồng thời gây sức ép lên những cái bóng áo vàng yếu ớt. Một khi đánh chặn hiệu quả, “Mannschaft” liên tục tung ra những đợt phản công nhanh xuống cánh phải xen kẽ với những đòn phối hợp đánh trực diện vào trung lộ của Khedira và Kroos khiến hàng phòng ngự của Brazil tan ra từng mảnh. Cứ thế, bốn bàn thắng nữa lần lượt xuất hiện mà đồng hồ trên sân mới nhảy sang phút 29.           

Thế là trận bán kết kinh điển tưởng như sẽ rất hấp dẫn đã kết thúc chóng vánh chỉ sau hiệp 1. Do vậy, một phút bù giờ vào cuối hiệp đấu đầu tiên chẳng khác nào một phút mặc niệm cho cái chết tang thương của một tượng đài trên hành tinh bóng đá.

Nam Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm