BÌNH LUẬN Nam Khang: Đáng tiếc

20/02/2014 08:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một lần nữa Arsenal đã thua Bayern Munich ngay trên sân nhà với 2 bàn cách biệt, tiếp theo sau thất bại 1-3 ở cùng giai đoạn này mùa trước. Tuy nhiên, lần này là một thất bại có phần đáng tiếc cho các "Pháo thủ”.

Không giống như Man City ở trận thua Barcelona cũng với tỷ số 0-2 trước đó đúng một ngày, Arsenal đã nhập cuộc một cách tích cực, đầy hứng khởi với sự xuất hiện bất ngờ nhưng rất hiệu quả của tiền đạo trẻ Yaya Sanogo. Bayern cũng không chậm chân khiến cho trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với tốc độ khá cao.

Có vẻ như hai đối thủ có cách bố trí đội hình khá giống nhau này (sử dụng 3 tiền vệ trung tâm) quyết tâm ăn thua đủ với nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ Bayern đẩy đội hình lên rất cao, hầu như chỉ còn mỗi trung vệ Dante trụ trên phần sân nhà. Trong khi đó, dù kéo đội hình xuống thấp hơn nhưng Arsenal lại tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Nguyên nhân là do hàng phòng ngự của “Các pháo thủ” chơi rất vững vàng và chặt chẽ khiến cho Bayern không thể triển khai được thế trận như mong muốn. Ngược lại, tốc độ của Sanogo, Alex Oxlade-Chamberlain, sự hứng khởi của Mesut Oezil, Santi Cazorla cùng những pha phối hợp khá nhuần nhuyễn đã giúp Arsenal tiến rất gần đến việc mở tỷ số cho trận đấu, đáng tiếc nhất là cú sút phạt đền không thành công của Oezil.



Thật đáng tiếc cho Arsenal, họ phải chơi thiếu người trước một đối thủ quá mạnh

Thế nhưng thật đáng tiếc, chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn Wojciech Szczesny ở phút 37 cùng ca chấn thương trước đó của hậu vệ Kieran Gibbs đã làm thay đổi mọi chuyện. Thế trận đang có phần nghiêng về Arsenal bỗng chốc biến thành con đường một chiều hoàn toàn thuận lợi cho Bayern. Vậy thì đội bóng Đức đã tận dụng con đường một chiều này và lợi thế hơn người như thế nào khi dự đoán Arsenal sẽ chơi phòng ngự tập trung trong hiệp 2?

Trước hết, HLV Pep Guardiola điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung Rafinha vào sân thay cho Jerome Boateng để chơi ở vị trí hậu vệ phải, đẩy Philipp Lahm lên giữ vai trò tiền vệ phòng ngự và kéo Javi Martinez về đá cặp trung vệ với Dante. Sau đó ông lại đưa Thomas Mueller vào thay cho Mario Mandzukic. Tuy nhiên, đó chỉ là những thay đổi thuần túy về nhân sự, khi cả Boateng lẫn Mandzukic đều đã lãnh thẻ vàng, và vị trí trên sân chứ không ảnh hưởng đến kết cấu đội hình của Bayern. Chỉ đến khi quyết định tăng cường hàng công bằng Claudio Pizarro (thay Thiago Alcantara), HLV Guardiola mới chuyển sơ đồ sang 4-1-3-2.     

Thứ hai, các tiền vệ cánh Arjen Robben và Mario Goetze chơi bám biên hơn, với sự hỗ trợ của hai hậu vệ cánh Rafinha và David Alaba, để kéo giãn hàng phòng ngự của Arsenal đồng thời tận dụng những những cú tạt từ hai cánh vào trung lộ.

Và cuối cùng, các vị trí trên sân, ngoại trừ cặp trung vệ Martinez - Dante, di chuyển liên tục, thậm chí còn hoán đổi vị trí cho nhau, để hy vọng sẽ tạo nên những khoảng trống trong hàng phòng ngự của Arsenal.

Một khoảng trống đã được Toni Kroos tận dụng để tung ra cú sút từ bên ngoài khu vực 16m50, mở tỷ số cho trận đấu. Một khoảng trống khác đã được hình thành từ tình huống chạy chỗ thông minh của Pizarro, hút theo trung vệ Per Mertesacker, để cho Mueller thoải mái tung ra cú đánh đầu hạ gục Lukasz Fabianski.

Thật đáng tiếc cho Bayern khi họ chỉ ghi được có 2 bàn thắng trong thế trận hoàn toàn vượt trội như vậy trên tổng số 26 cú sút hướng về phía khung thành của Arsenal, trong đó có một quả phạt đền hỏng ăn của Alaba và một cú sút đưa bóng dội cột của Kroos. Nguyên nhân là do những cú tạt bổng vào trung lộ của họ hầu như không hiệu quả trước khả năng chơi bóng bổng rất tốt của các trung vệ Arsenal và họ đã vấp phải sự chống trả kiên cường của đối thủ, đặc biệt là sự xuất sắc của trung vệ Laurent Koscielny.

Thật đáng tiếc cho Arsenal khi họ phải chơi thiếu người từ phút 37 để rồi buộc phải chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Tiếc cho Oezil khi anh thực hiện không thành công quả phạt đền (dù anh đã ở vào thế việt vị trước khi nhận được bóng để tăng tốc) bởi trong trường hợp ngược lại, có thể kết quả của trận đấu đã khác.

Và cuối cùng, thật đáng tiếc khi một trận đấu tưởng như sẽ rất hấp dẫn, đẹp mắt và quyết liệt trong thế đôi công giữa hai đội lại dẫn đến thế trận một chiều chỉ sau 37 phút thi đấu.

Nam Khang




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm